(VOV5) - Đối với mỗi người con xa xứ: "Tôi là người Việt Nam": - không chỉ là một câu nói mà còn là một tuyên ngôn về bản sắc văn hóa và truyền thống hào hùng 4 nghìn năm lịch sử của dân tộc Việt Nam.
Những ngày tháng 8 mùa thu lịch sử năm nay, rất nhiều kiều bào trở về nước để được hòa chung vào ngày hội của dân tộc. Hân hoan, hứng khởi và tự hào là những cảm xúc chung của mỗi người.
Với 50 cá nhân tiêu biểu đại diện hơn 6 triệu người Việt ở khắp 5 châu thì việc tham gia vào khối diễu hành, diễu binh kỷ niệm tròn 80 năm Cách mạng tháng 8 thành công 19/8 và Quốc khánh 2/9 (A80) là vinh dự vô cùng lớn lao và sẽ là kỷ niệm không bao giờ quên trong cuộc đời mình. Dịp này, những người con Việt đang sống xa quê hương lại trào dâng nỗi nhớ và mỗi người nhìn lại một hành trình lịch sử vĩ đại của dân tộc. Từ đó, thêm tự hào về truyền thống hào hùng, về bản sắc văn hóa Việt Nam và để cùng nắm tay nhau hướng tới tương lai.
Nghe âm thanh phóng sự tại đây:
“Lần trở về này thực sự rất đặc biệt đối với tôi. Sau nhiều năm sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc, tôi được trở về quê hương, hòa mình vào không khí thiêng liêng của ngày lễ lớn trọng đại của dân tộc. Tham gia diễu hành khối kiều bào không chỉ là sự hiện diện cá nhân, mà còn là minh chứng cho tinh thần yêu nước nồng nàn luôn chảy trong huyết quản mỗi người con xa xứ”. (Anh Trần Trung, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nhân và đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc).
“Tôi cảm thấy xúc động và tự hào khôn xiết. Đó là giây phút mà mọi khoảnh khắc địa lý tan biến chỉ còn lại tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của người con đất Việt cho dù bất cứ ở nơi đâu” (Anh Liêm Nguyễn, Phó Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Hàn Quốc).
“Tôi rất vui và xúc động khi được trở về quê hương đúng vào dịp cả dân tộc hân hoan kỷ niệm 80 năm ngày cách mạng Tháng Tám 19/8 và Quốc khánh mùng 2/9. Tự hào về truyền thống anh dũng bất khuất của dân tộc, tôi biết ơn sâu sắc đến thế hệ cha anh đã chiến đấu hi sinh để chúng tôi có được ngày hôm nay và cũng vinh dự hơn nữa khi góp sức nhỏ bé của mình tham gia vào khối kiều bào diễu hành hòa mình và chứng kiến những khoảnh khắc hào hùng của dân tộc.”(Vũ Huyền, kiều bào Vương quốc Anh).
Đó là những cảm nhận của những kiều bào trẻ trong số 50 người Việt ở nước ngoài trở về từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ được Bộ Ngoại giao chọn lựa tham gia diễu hành ngày đại lễ năm nay. Đây là lần đầu tiên trong 80 năm kiều bào có khối diễu hành như vậy.
Đội hình nam trước giờ diễu hành trong khối kiều bào. Ảnh nvcc |
Trở về từ khắp năm châu, mỗi người có hoàn cảnh, công việc và độ tuổi khác nhau, nhưng tất cả đều hòa chung một nhịp bước, cùng chung niềm tự hào khi khoác lên mình màu áo Tổ quốc.
Quá trình tập luyện không hề dễ dàng, thời tiết lúc nắng, lúc mưa, lịch trình dày đặc nhưng nhiệt huyết tuổi trẻ, đoàn kết, sẻ chia lẫn nhau mà đến nay mọi việc đều diễn ra suôn sẻ. Và, mọi nỗ mệt mỏi tan biến nhường cho cảm xúc trào dâng của tự hào, hân hoan khi khối kiều bào đi giữa rừng cờ hoa rợp trời, giữa sự chào đón, cổ vũ nồng nhiệt của nhân dân dọc 2 bên đường trong những lần hợp luyện.
Vũ Huyền ( người Việt tại Vương quốc Anh-áo phông giữa) chụp ảnh cùng các nghệ sĩ Việt. Ảnh nvcc |
Với Liêm Nguyễn, Trần Trung (kiều bào Hàn Quốc), Trần Hưng (Pháp), Vũ Huyền (kiều bào Anh) thì đó là những cảm xúc không thể diễn tả hết bằng lời:
- “Những ngày đầu tiên luyện tập cũng có chút bỡ ngỡ nhưng rồi tất cả đều nhận ra rằng bên cạnh cảm xúc cá nhân chúng tôi đều về đây vì một cái mục tiêu chung và thành công chung của chương trình và trên hết là trách nhiệm thiêng liêng khi đại diện cho cộng đồng người Việt tại nơi mình sinh sống.
- “Kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với tôi chính là khoảnh khắc cả đoàn cùng hô vang khẩu hiệu, sải bước đều trên quảng trường. Giây phút ấy khiến tôi rưng rưng xúc động, khi dòng máu trong tim sôi trào với niềm tự hào mình là người Việt Nam. Được hòa mình vào khí thế thiêng liêng, đoàn kết, tự do, vững mạnh, tôi càng biết ơn những thế hệ cha ông, những người chiến sĩ đã hy sinh để chúng ta có ngày hôm nay.”
- “Khi chúng tôi đã thuần thục hơn và không còn bị ảnh hưởng bởi thời tiết nhiều nữa. Đến giữa giờ nghỉ giải lao giao lưu ca hát âm nhạc đã xóa nhòa những khoảng cách và gắn kết mọi người bằng những giai điệu quê hương về khát vọng tuổi trẻ và khát vọng dựng xây đất nước. Tiếng hát vang lên giữa đêm trên lòng đường phố thủ đô đã trở thành những ký ức đẹp không thể quên trong lòng mỗi kiều bào chúng tôi.
- “Khi diễu hành qua Lăng Hồ Chủ Tịch, tôi thầm biết ơn Bác và tôi cũng tự hứa với Bác, với bản thân là sẽ cố gắng cống hiến hết mình, cùng nhau đưa đất nước ta sánh vai cùng các cường quốc năm châu như lời Bác từng mong ước. Tôi cũng cảm nhận được sự ấm áp, tình thương con người và hiểu được khái niệm “đi giữa lòng nhân dân” với sự hò reo, cổ vũ của người dân hai bên đường. Thật tuyệt vời!
Vinh dự, tự hào khi được tham gia diễu hành khối Người Việt ở nước ngoài trong nhiệm vụ lịch sử A80. Ảnh nvcc |
Hòa mình vào không khí tràn ngập niềm hứng khởi ấy, trong khoảnh khắc lắng đọng nào đó, mỗi người trong chúng ta càng thấm thía và trân trọng hơn giá trị của hòa bình, của tự do- hạnh phúc.Theo PGS, TS Trần Lê Hưng (Đại học Gustave Eiffel, Pháp) thì đó còn là minh chứng rõ nét, sống động nhất cho tinh thần yêu nước và đoàn kết của nhân dân Việt Nam: “Sự ủng hộ của người dân luôn là thước đo chuẩn nhất cho mọi quyết sách lớn của đất nước. Điều này làm tôi nhớ đến câu nói: Việc gì dễ trăm lần, không dân cũng chịu, việc khó ngàn lần dân liệu cũng xong. Việc lấy dân làm gốc luôn được Đảng ta đặt lên hàng đầu và Đảng ta luôn lắng nghe nguyện vọng chính đáng của người dân. Không khí tưng bừng với rừng cờ hoa, sự nhiệt tình của của người dân là minh chứng rõ rệt nhất cho hạnh phúc của nhân dân Việt Nam. Tôi nghĩ rằng, đây cũng là lời khẳng định với thế giới rằng Đảng ta là Đảng của dân, do dân và vì dân.”
PGS, TS Trần Lê Hưng (ĐH Gustave Eiffel- Pháp), Ủy viên BCH Cựu du học sinh Việt Nam tại Pháp. Ảnh nvcc |
Những sự kiện như đại lễ 2/9 không chỉ là dịp kỷ niệm lịch sử mà còn là cơ hội để những người Việt ở nước ngoài nhìn lại một hành trình lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, từ đó thêm tự hào về quê hương, về bản sắc văn hóa Việt Nam, và cùng nhau hướng tới tương lai. Với niềm hứng khởi và khát khao cống hiến, đây chính là lúc kiều bào thể hiện tình yêu quê hương bằng những hành động thiết thực, góp phần xây dựng một Việt Nam vững mạnh hơn.
- "Khi trở lại công việc ở Pháp, những dư âm, hoài bão, dự định giúp đỡ, hỗ trợ đất nước sẽ thêm thôi thúc tôi và sẽ là động lực cho tôi có thể hiện thực hóa những giấc mơ đó, để luôn luôn Việt Nam không chỉ là nơi để hướng về mà còn là một lựa chọn một điểm đến, với người Việt Nam ở nước ngoài và với cả bè bạn quốc tế."
- “Niềm tự hào dân tộc thôi thúc tôi phải làm nhiều hơn, cống hiến nhiều hơn không chỉ trong vai trò cá nhân, mà cần với tư cách là một người con xa xứ muốn đóng góp nhỏ bé cho sự phát triển chung của quê hương. Đối với những trải nghiệm đáng nhớ này sẽ tiếp thêm niềm tin, sự quyết tâm để tôi kiên trì theo đuổi các dự án kết nối cộng đồng kiều bào, thúc đẩy hợp tác và lan tỏa tinh thần Việt Nam tới bạn bè quốc tế”.
Nguyễn Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam ở Hàn Quốc tranh thủ thăm triển lãm Hành trình Độc lập - Tự do- Hạnh phúc tại Đông Anh, Hà Nội.
Ảnh nvcc |
- “Tôi về Việt Nam lần này không chỉ là trở về với gia đình, với nguồn cội mà còn về để tiếp thêm động lực cho kế hoạch sắp tới như hành trình quảng bá văn hóa áo dài, đến với những bạn bè trên thế giới, như tham gia vào Lễ hội châu Á tại Battersea ở London, Tết Trung thu cho cộng đồng người Việt tại Vương quốc Anh và tổ chức Việt Nam International Award - giải thưởng quốc tế diễn ra tháng 11 tới tại London…để mỗi khi nhắc đến Việt Nam bạn bè quốc tế không chỉ biết đến một đất nước anh hùng mà còn là một Việt Nam hiện đại, sáng tạo, nhân văn và giàu bản sắc.
Tham gia nhiệm vụ A80 là kỷ niệm không thể nào quên đối với kiều bào. Ảnh nvcc |
Trở về tham gia Ngày hội non sông của đất nước, dường như đã tiếp thêm động lực mới, khơi dậy niềm hứng khởi để kiều bào tiếp tục cống hiến, để cảm nhận sâu sắc hơn rằng, dù ở đâu Quê hương vẫn là nơi duy nhất để hướng về. Bởi, đối với mỗi người con xa xứ: "Tôi là người Việt Nam." không chỉ là một câu nói mà còn là một tuyên ngôn về bản sắc văn hóa và truyền thống hào hùng 4 nghìn năm lịch sử của dân tộc Việt Nam.