Gìn giữ văn hóa Trung thu cho trẻ em người Việt ở nước ngoài

(VOV5) - Cứ đến dịp Trung thu, cộng đồng người Việt lại tổ chức để trẻ em trong các gia đình người Việt được hưởng trọn vẹn niềm vui trong ngày lễ của quê hương.

Sống ở nước ngoài, những người con Việt luôn hướng về cội nguồn, không quên những nét văn hóa dân tộc. Những ngày lễ lớn của đất nước, bà con xa xứ đều tham gia tích cực. Đặc biệt, cứ đến dịp Trung thu, cộng đồng người Việt lại tổ chức để trẻ em trong các gia đình người Việt được hưởng trọn vẹn niềm vui trong ngày lễ của quê hương.

Nghe âm thanh tại đây:
 

Cứ vào dịp Trung thu hằng năm, chị Lê Thị Nga, kiều bào tại Đức lại tự tay làm những chiếc bánh Trung thu cho các con, đồng thời cũng để tặng bạn bè và các thành viên trong Hội người Việt Nam tại Halơ, nơi gia đình chị sinh sống. Tham gia Hội người Việt, dù không tổ chức được đều đặn, nhưng chị Nga và các thành viên luôn nhớ và khi có điều kiện,  lại tổ chức Trung thu cho con em của mình. Chị Lê Thị Nga chia sẻ: “Hội người Việt mà em tham gia thì Trung thu, không phải năm nào cũng tổ chức mà một năm hoặc hai năm lại tổ chức một lần. Thường Trung thu tổ chức, Tết của người Việt cũng tổ chức. Mọi năm, em hay làm bánh Trung thu cho trẻ con. Mẹ làm thì con đứng cổ vũ. Làm bánh Trung thu để tặng mọi người, cho bạn bè, người thân”.

  Gìn giữ văn hóa  Trung thu cho trẻ em người Việt ở nước ngoài - ảnh 1Tết Trung thu tại Hà Lan

Trung thu nơi xa xứ là cách để giúp cho những em nhỏ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài tìm hiểu văn hóa dân tộc. Không có ánh trăng như ở quê hương, không có những mâm cỗ trông trăng đầy đủ như ở quê nhà, những những người Việt tại Hà Lan luôn cố gắng duy trì các hoạt động làm bánh  Trung thu để giúp các em gần hơn với quê hương. Chị Tú Anh, người Việt tại Hà Lan cho biết: “Những ngày Trung thu, tổ chức cho các con, dạy các con làm bánh. Mọi người tổ chức cho các con làm bánh nướng, bánh dẻo.

 Đó là cách để giúp cho các con nhớ về văn hóa của mình. Đồng thời, tăng cường gắn kết cộng đồng”.

Mong muốn được tổ chức Trung thu cho các em nhỏ ở Đài Loan (Trung Quốc) theo như hình thức ở Việt Nam, mỗi lần về quê hương công tác hoặc thăm gia đình, chị Phạm Mỹ Dung và những  phụ nữ Việt ở Đài Loan cố gắng mua rất nhiều đồ chơi Trung thu cho các em nhỏ.

  Gìn giữ văn hóa  Trung thu cho trẻ em người Việt ở nước ngoài - ảnh 2Trẻ em Việt tại Đài Loan vui Trung thu

Các chị mong muốn, các hoạt động đón Trung Thu cho trẻ em người Việt ở sở tại cũng gần giống như ở quê nhà:“Mỗi lần, anh chị em về Việt Nam, khi quay sang Đài Loan, ngoài sách vở ra, chúng tôi mua cả đèn ông sao, đèn lồng hoặc quần áo dài, quần áo truyền thống của Việt Nam. Đó là hành trang mà anh chị em chúng tôi mang từ quê hương sang đó. Chúng tôi mua cả đầu sư tử, mang sang đó để cho các cháu vui Trung thu. Vì ở bên đó cũng có Tết Trung thu, nhưng Tết Trung thu ở bên đó, đa phần là nướng thịt và ở từng nhà. Chúng tôi tổ chức tập trung Tết Trung thu để quảng bá nền văn hóa Việt. Vì thế, trẻ em ở bên đó rất thích tham gia các hoạt động thuần túy của Việt Nam”.

Đối với nhiều bạn trẻ người Việt vừa ra nước ngoài học tập, được tham dự các sự kiện lớn do Đại sứ quán tổ chức dành cho cộng đồng người Việt là niềm vinh dự bởi qua các hoạt động này, tạo nên sự gắn kết cộng đồng và tình cảm đồng bào nơi xa xứ. Cho dù chưa được tham dự Tết Trung thu tại đây, nhưng qua những hình ảnh ghi lại,  cảm nhận của chị Lê Thu Phương, du học sinh tại Italia, sự kiện đã gắn kết người Việt và lan tỏa văn hóa Việt ở nước ngoài:“ Qua hình ảnh của Hội sinh viên, trên fanpage của Hội sinh viên, tôi thấy có tổ chức hoạt động Trung thu ở Đại sứ quán. Hoạt động này không chỉ có hình ảnh trang trí, với những chất liệu đồ chơi Trung Thu mà còn hương vị Trung thu như bánh Trung thu, trà do các anh chị ở  Đại sứ quán làm. Qua đây, mọi người cũng ngồi lại với nhau để có không khí gắn kết, cảm giác như mình có một gia đình thứ hai”.

  Gìn giữ văn hóa  Trung thu cho trẻ em người Việt ở nước ngoài - ảnh 3Chị Thu Phương, đại diện cho thương hiệu bánh Hữu Nghị

Dù sống ở xa quê hương ngàn vạn dặm, nhưng những người con Việt lúc nào cũng nhớ tới quê nhà, mong muốn được quảng bá hình ảnh và văn hóa Việt Nam ở nước ngoài. Vì thế, chị Lê Thu Phương đã nhận trở thành đại sứ thương hiệu cho Công ty cổ phần bánh kẹo Hữu nghị, với những sản phẩm truyền thống của người Việt cho  mùa Trung thu. Mong muốn của chị chúng tôi xin được dùng để kết thúc bài viết này, đó cũng là thông điệp của một người con luôn dành tình yêu với quê hương:“Nếu như em có quảng bá về bánh Trung thu, nhân mùa Trung thu, em sẽ  quảng bá là Việt Nam mình sẽ có những hoạt động Tết  đoàn viên, mình sẽ tụ tập vào đêm trăng, khơi gợi tinh thần gia đình. Qua đó, chứng tỏ, dân tộc Việt Nam là dân tộc rất tình cảm. Có truyền thống hiếu thảo, hiếu nghĩa từ ngày xưa. Sản phẩm mà mình chia sẻ không chỉ là thông điệp về hương vị sản phẩm, mà xa hơn là mình muốn nói tới truyền thống của người Việt ngàn đời nay”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác