(VOV5) - Là thành viên của Hội thiện nguyện Ngọc Hà, bà Phúc lại càng có cơ hội hỗ trợ những người kém may mắn và lan lỏa những việc làm tử tế ra cộng đồng.
Nhiều năm nay, bà Nguyễn Thị Kim Phúc, kiều bào tại Australia đã vận động bạn bè, người thân tại nơi bà sinh sống và tại Việt Nam hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Là thành viên của Hội thiện nguyện Ngọc Hà, bà Phúc lại càng có cơ hội hỗ trợ những người kém may mắn và lan lỏa những việc làm tử tế ra cộng đồng. Bà quan niệm, giúp đỡ người khác là hạnh phúc của mình. Những chia sẻ sau đây sẽ giúp quý thính giả hiểu được tấm lòng nhân ái của một người con xa quê với những hoàn cảnh khó khăn tại quê nhà
Nghe âm thanh tại đây:
Năm nào, vào dịp cuối năm, bà Nguyễn Thị Kim Phúc, kiều bào tại Australia lại tranh thủ trở về quê hương, tới trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở các trung tâm trên địa bàn Hà Nội. Tâm sự với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Kim Phúc cho biết: “Dù bận rộn đến thế nào, vợ chồng tôi cũng dành khoảng thời gian này về Việt Nam, vận động gia đình ở nước ngoài và trong nước đóng góp, tặng quà hỗ trợ cho các gia đình trẻ em khó khăn nhân dịp Tết đến, xuân về”. Không những thế, trong năm, cứ dịp Trung thu, gia đình bà lại nhờ người thân trong nước chuyển những phần quà cho các em nhỏ tại Việt Nam.
Bà Kim Phúc( thứ hai từ bên phải) và các thành viên của nhóm thiện nguyện Ngọc Hà. Ảnh: NVCC |
Tại Sydney, bà cũng là thành viên của nhóm từ thiện Ngọc Hà gồm 30 phụ nữ người Việt do vợ chồng một kiều bào đứng ra tổ chức. Các thành viên tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, biểu diễn ở các địa điểm công cộng để gây quỹ quyên góp hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Bà chia sẻ:“Hằng tháng, nhóm thiện nguyện diễn một lần ở các câu lạc bộ. Diễn xong, ban tổ chức tặng cho nhóm mấy trăm đôla vì đến đó là biểu diễn thiện nguyện cho những người cao tuổi đến xem giải trí”.
Nhóm biểu diễn phục vụ bà con để lấy tiền gây quỹ từ thiện. Ảnh: NVCC |
Những lần biểu diễn phục vụ cộng đồng, Nhóm Ngọc Hà lại quyên góp được một khoản tiền và cùng với sự đóng góp, hỗ trợ của các thành viên, bà Nguyễn Thị Kim Phúc cũng như các thành viên lại trở về Việt Nam tham gia các hoạt động thiện nguyện. Điều quan trọng là các thành viên thường xuyên lan tỏa các hoạt động thiện nguyện trên mạng xã hội để bà con biết và hưởng ứng:“Một năm, nhóm Ngọc Hà về VN một lần, quyên góp các thành viên và mang tiền quyên góp được về đi từ thiện, Tôi cảm thấy nhóm vừa vui, vừa góp được những đồng tiền, dù mỗi người một ít, những người Việt bên này họ tốt lắm. Khi biết được nhóm đăng lên mạng đi về Việt Nam, thiện nguyện một nơi nào giúp cho trẻ em thì mọi người đều tích cực tham gia”.
Bà Kim Phúc có mặt ở trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu để trao quà cho các em nhỏ khiếm thị. |
Không chỉ đại diện cho các thành viên tham gia các hoạt động từ thiện, bà Nguyễn Thị Kim Phúc còn vận động chồng và con gái cùng tham gia các chuyến trở về. Trên hành trình từ thiện, luôn có sự sát cánh của chồng bà và vợ chồng cô con gái. Đặc biệt, con gái bà cũng tham gia nhiều hoạt động từ thiện quyên góp đồ dùng hỗ trợ những người kém may mắn tại Australia. Đầu xuân năm nay, bà Nguyễn Thị Kim Phúc lại có mặt ở Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu để trao quà cho các em nhỏ khiếm thị. Bà chia sẻ:“Tôi là một thành viên trong nhóm thiện nguyện này, năm nào tôi cũng về Hà Nội, gia đình quyên góp trao quà cho các cháu. Bố mẹ các cháu có phong bì lì xì để mua đồ cho các con, các con cũng được bao lì xì.. Mỗi lần về tôi đều phát quà và tôi cảm thấy vui và hạnh phúc”.
Mang tình yêu thương của mọi người ở nước ngoài về trong nước, bà Nguyễn Thị Kim Phúc mong muốn không chỉ cá nhân mình mà còn muốn lan tỏa việc làm này mạnh mẽ hơn ra cộng đồng. Dự định của nhóm thiện nguyện Ngọc Hà là sẽ tiếp tục các hoạt động trong thời gian tới để quyên góp tiền hỗ trợ người dân và trẻ em trong nước: “Chúng tôi sẽ bàn bạc, quyên góp, ví dụ như tổ chức một hội chợ ẩm thực, làm các món ăn Việt để bán để quyên góp tiền giúp cho các con.Mình sẽ cố gắng lan tỏa ra những người Việt ở bên này vì người Việt bên nay họ tốt lắm và họ cũng rất có tâm”.
Các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt được nhận quà từ gia đình bà Kim Phúc |
Trong câu chuyện với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Kim Phúc luôn nhắc tới hai từ hạnh phúc. Mỗi người quan niệm về hạnh phúc theo cách khác nhau, Nhưng với bà, hạnh phúc là luôn được mang niềm vui đến cho người khác, là luôn được sẻ chia, hỗ trợ những người kém may mắn:“Đó chính hạnh phúc của tôi. Ở đâu, có nhóm thiện nguyện là tôi tham gia. Cảm thấy hạnh phúc khi được tham gia vào nhóm thiện nguyện này. Dù là giúp một chút thôi, tôi cũng cảm thấy rất vui”.
Là một người vợ, người mẹ, người bà, bà Nguyễn Thị Kim Phúc thấu hiểu nỗi đau của những người phụ nữ có những đứa con bị tật nguyền, phát triển không bình thường. Bà cũng dự định, tháng 5 tới sẽ về Việt Nam, đến nhà một người mẹ có 3 đứa con bị liệt để hỗ trợ. Hiện bà đang nhờ người thân ở Việt Nam kết nối để tìm được người phụ nữ này. Bà chia sẻ: tôi cảm phục thực sự và cũng thấy người mẹ này quá dũng cảm”. Trong câu nói của bà, cảm nhận một sự xót xa kèm theo đó, là sự phấn chấn, sự chờ đợi để có thể hoàn thành được mong muốn của mình trên hành trình thiện nguyện, đó là tìm được những địa chỉ cần sự trợ giúp.