Chơi xe đạp cổ và hoài niệm về Hà Nội xưa

(VOV5) - Dăm năm nay, mỗi sớm mai, người Hà Nội thường thấy một đoàn xe đạp nối đuôi nhau thong dong trên con đường quanh Hồ Tây - hồ nước rộng nhất Hà Nội. Giữa dòng xe cộ, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng chuông kính coong xen giữa tiếng còi ô tô, xe máy. Những người trong đoàn xe đó chính là thành viên của "Câu lạc bộ xe đạp cổ Hà Nội Xưa và Nay". Họ đến với thú chơi xe đạp cổ như để tìm về một thời quá khứ với bao ký ức và cũng là cách để họ rèn luyện sức khỏe.

Chơi xe đạp cổ và hoài niệm về Hà Nội xưa - ảnh 1
Những chiếc xe đạp cổ "hội tụ" tại Hồ Tây mỗi sáng (Ảnh: toquoc.vn)


Nghe nội dung chi tiết tại đây:


Phản hồi

Các tin/bài khác