Lần đầu tiên rước xá lợi Phật tại Việt Nam: Xúc động và linh thiêng

(VOV5) - Lần đầu tiên, xá lợi Phật Thích Ca Mâu Ni được cung nghinh qua Hà Nội, lan tỏa thông điệp từ bi, giác ngộ và an lạc đến hàng nghìn tăng ni, Phật tử và người dân Thủ đô.

“Mong rằng tất cả mọi người cùng với gia đình, đất nước, tất cả phật tử, chúng sinh được an lành, hạnh phúc, bình an và mạnh khoẻ.

“Rất cảm động. Không nghĩ rằng đến giờ phút này tôi lại được chiêm bái xá lợi đức Phật như như thế này.”

“Học Phật pháp nên chúng tôi hiểu rằng gặp xá lợi là gặp được Phật cho nên chúng tôi rất hoan hỉ và bao ngày nay mong chờ giây phút này”.

Lần đầu tiên rước xá lợi Phật tại Việt Nam: Xúc động và linh thiêng - ảnh 1Đoàn xe rước xá lợi Phật đi qua phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Ảnh: Lê Huy

Lần đầu tiên tại Việt Nam, xá lợi Phật Thích ca Mâu ni được cung nghinh trang nghiêm qua các tuyến phố trung tâm thủ đô Hà Nội. Sự kiện đặc biệt này đã để lại nhiều cảm xúc sâu sắc với người dân, tăng ni và Phật tử – những người đã có mặt từ rất sớm tại chùa Quán Sứ để chiêm bái và đồng hành cùng đoàn rước xá lợi.

Trong những ngày này, quanh khu vực chùa Quán Sứ (Phố Quán Sứ, Hà Nội) tràn ngập sắc áo nâu lam trong mùi hương trầm và tiếng tụng kinh. Hàng nghìn người dân kiên nhẫn xếp hàng chờ đợi khoảnh khắc đến lượt mình được vào chiêm bái xá lợi – biểu tượng thiêng liêng của sự giác ngộ, từ bi và trí tuệ của Đức Phật.

Lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến lễ rước xá lợi Phật trên chính quê hương mình, anh Đinh Cảnh Nhạc – một phật tử, đã quy y tại Ấn Độ – xúc động nói: “Lần đầu tiên trong cuộc đời được chiêm bái xá lợi của đức Phật. Ngài đã về với cõi Niết bàn rất lâu rồi nhưng hôm nay được chứng kiến, tôi có cảm giác được sống và đứng cạnh đức Phật. Tôi mong muốn rằng đạo đức của Ngài Thích ca Mâu ni sẽ được truyền mãi mãi cho thế hệ mai sau. Đó là chúng ta sống có tâm từ bi, yêu nước, yêu con người, yêu cuộc sống. Làm sao cho thế giới này con người luôn luôn sống trong lòng từ bi, hạnh phúc và yêu thương lẫn nhau. Mong muốn người dân Việt Nam chúng ta mọi người đều có tâm từ bi. Chúng ta sẽ sống trong hoà bình, an nhiên và hạnh phúc”.

Lần đầu tiên rước xá lợi Phật tại Việt Nam: Xúc động và linh thiêng - ảnh 2Người dân tập trung hai bên đường chiêm bái xá lợi Phật khi đoàn rước đi qua các con phố trung tâm Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Lê Huy

Trong dòng người hướng về đoàn rước, bà Ngô Thị Vinh (70 tuổi, Thanh Xuân) nhớ lại lần đầu được đón xá lợi từ Thái Lan về chùa Bái Đính, và lần này tiếp tục theo đoàn từ chùa Quán Sứ: “Tôi đi từ trưa mà không thấy mệt. Rất vui, rất hạnh phúc. Ước muốn không chỉ của riêng tôi mà của tất cả những người già là phật pháp đi vào trong giới trẻ. Như thế sẽ có nhiều điều tốt lành hơn”.

Đây là lần thứ 4 xá lợi Phật Thích ca Mâu ni, bảo vật quốc gia của Ấn Độ, được đưa ra ngoài biên giới Ấn Độ. Ba lần trước bảo vật này được cung rước đến Sri Lanka (2015), Mông Cổ (2022) và Thái Lan (2024). Sự kiện rước xá lợi Phật không chỉ mang yếu tố nghi lễ, mà còn thể hiện lòng tôn kính của cộng đồng đối với những giá trị tốt đẹp của đạo Phật – hòa bình, từ bi, giác ngộ. Hoạt động này càng trở nên có ý nghĩa trong bối cảnh thế giới nhiều biến động khi giúp gắn kết cộng đồng, giúp mỗi người sống hướng thiện và tìm lại sự an yên trong tâm hồn.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác