Triển lãm ảnh Đồng Lộc, mẹ và quê hương

(VOV5) - “Đồng Lộc, mẹ và quê hương”  là cuộc triển lãm ảnh cá nhân lần thứ 7 của Đại tá, nhà báo Trần Hồng khai mạc hôm nay tại khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh nhân kỉ niệm 65 năm ngày thương binh liệt sĩ 27/07. Ngã ba Đồng Lộc nằm trên đường Hồ Chí Minh, là một trong những điểm giao thông quan trong trong chiến tranh. Nơi đây đã trở thành di tích lịch sử gắn liền với sự hy sinh của 10 nữ thanh niên xung phong, giữ vững huyết mạch giao thông Bắc Nam.

Triển lãm ảnh Đồng Lộc, mẹ và quê hương - ảnh 1
Khách tham quan triển lãm (Ảnh: Ha Tinh 24h)

Triển lãm ảnh“Đồng Lộc, mẹ và quê hương” là sự tưởng nhớ công ơn của những anh hùng liệt sĩ, những người con đã ngã xuống mảnh đất này. 85 bức ảnh tham dự triển lãm được chia làm 3 nội dung chính: “Cả nước hướng về ngã ba Đồng Lộc”, “Chân dung các bà mẹ Việt Nam anh hùng”, “quê hương Hà Tĩnh”- đang từng ngày thay da đổi thịt, phát triển kinh tế. Đại tá, nhà báo Trần Hồng cho biết những bức ảnh về mẹ Việt Nam đã đi theo ông suốt chặng đường làm nghệ thuật: “Một nhà báo Mỹ khi xem triển lãm của tôi có nói nói rằng chân dung các bà mẹ này là nguyên nhân của nguyên nhân để tạo nên sức mạnh mà cộng sản các ông đã thắng chúng tôi. Ngẫm lại có lý, tất cả những người con nào khi làm bất kể việc gì, nhất là khi ở mặt trân giữa cái sống và cái chết, họ luôn luôn nghĩ về mẹ và họ muốn làm việc gì tốt nhất để chạy về khoe với mẹ. Mẹ làm nguồn lực tạo nên chiến thắng”.

Đại tá, nghệ sỹ nhiếp ảnh, nhà báo Trần Hồng là phóng viên nhiếp ảnh của báo Quân đội nhân dân. Gần 40 năm trong quân ngũ, ông đã đem đến cho công chúng nhiều tác phẩm nhiếp ảnh đẹp về đề tài Mẹ Việt Nam anh hùng và đại tướng Võ Nguyên Giáp. Triển lãm ảnh mở cửa đến hết ngày 02/09./.

Phản hồi

Các tin/bài khác