Cát Bà: điểm hẹn mùa hè

(VOV5) - Cát Bà không chỉ là một điểm du lịch biển. Đây cũng là nơi những gia đình có thể “sống chậm lại”, lắng nghe con trẻ cười đùa, nhìn thấy sự gắn kết qua từng chuyến đi.

Cát Bà (thuộc đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng) hấp dẫn với mọi du khách mỗi khi hè về. Đây cũng là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và muốn tận hưởng không gian biển đảo hoang sơ.

Nghe âm thanh phóng sư tại đây
Nằm cách trung tâm thành phố Hải Phòng khoảng 30km đường bộ và mất 30 phút di chuyển trên phà hoặc di chuyển bằng cáp treo qua biển, đảo Cát Bà không còn là điểm đến xa xôi với nhiều người. Điều khiến Cát Bà thu hút khách du lịch trong những năm gần đây, chính là vẻ hoang sơ được bảo tồn kỹ lưỡng, cùng với sự phát triển du lịch có kiểm soát, tôn trọng tự nhiên.
 Cát Bà: điểm hẹn mùa hè - ảnh 1Bãi biển Cát Cò 1 ở đảo Cát Bà. Ảnh: Thế Hùng/VOV5

Cát Bà, vào mùa hè, trở nên sống động một cách đặc biệt. Không quá đông đúc như một số bãi biển nổi tiếng khác. Biển ở đây không sâu, nước trong xanh, rất phù hợp với nhiều gia đình. Từ sáng sớm, trên bãi biển Cát Cò 1 của Cát Bà đã rộn rã tiếng cười của các con của anh Thắng, chị Tính đến từ Lai Châu. Ở Lai Châu, bao quanh là núi, rừng nên những chuyến đi biển như thế này không chỉ là kỳ nghỉ, mà còn là giấc mơ của những đứa trẻ. Một giấc mơ có vị mặn của nước biển, có gió biển, có nắng gắt và cả tiếng chim hải âu trên bầu trời.

Chia sẻ về sự háo hức của lũ trẻ, anh Kiều Văn Thắng cho biết: “Các cháu đang ở trên núi về đây được ngắm biển nên các cháu rất thích. Sáng sớm đã gọi bố mẹ dậy để đi tắm biển. Nói chung là thích, tắm không biết chán.”

 Cát Bà: điểm hẹn mùa hè - ảnh 2Mất khoảng 30’ khi di chuyển bằng phà để đến đảo Cát Bà. Ảnh: Thế Hùng/VOV5

Lý giải về việc lựa chọn Cát Bà là điểm đến cho gia đình vào mùa du lịch hè năm nay, chị Nguyễn Thị Tính, du khách đến từ Lai Châu, cho biết: “Lý do lớn nhất để tôi đưa cả gia đình từ Lai Châu ra Cát Bà là vì Cát Bà rất đẹp. Hải sản tươi ngon, con người thân thiện. Nhà tôi đi lần này là 6 người. Chúng tôi ở đây đã 2 ngày rồi, đã trải nghiệm tắm biển, tham quan và đi du thuyền trên vịnh. Trẻ con nhà tôi rất thích. Chúng ở núi quanh năm rồi, 1 năm chỉ được xuống biển 1 lần vào hè nên chúng rất háo hức”. 

Khi những ánh nắng dần tắt trên bờ biển thì cũng là lúc những ánh đèn lung linh bắt đầu thắp sáng sự sôi động trên đảo Cát Bà. Mùa hè năm nay, một sản phẩm mới của liên minh 7 doanh nghiệp lữ hành là hội viên Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội, kết hợp giữa trải nghiệm thiên nhiên, lịch sử, ẩm thực, nghệ thuật, đang được triển khai rất ấn tượng tại đảo Cát Bà.

Điểm nhấn của sản phẩm là show thực cảnh ánh sáng “Symphony of the Green Island” (Bản giao hưởng đảo xanh). Chương trình nghệ thuật được tổ chức trên sân khấu nổi giữa biển Cát Bà rộng tới 50.000m², kết hợp âm nhạc, ánh sáng, pháo hoa, màn trình diễn jetski của vận động viên các nước và  kỷ lục gia thế giới...

 Cát Bà: điểm hẹn mùa hè - ảnh 3Cát Bà thu hút một lượng lớn du khách mỗi khi hè về. Ảnh: Thế Hùng/VOV5

Vận động viên James Curtis, tham gia show diễn, chia sẻ: Hoành tráng và ấn tượng hơn những show diễn mà chúng tôi thực hiện trước đây. 8 flyboad hạ cánh cùng 1 lúc. Khoảng khắc bay lên đầu tiên khán giả phải thốt lên. Ồ, đây là gì vậy?. Tôi đang nhìn thấy gì thế này?. Đó là một chương mới và 1 thử thách mới.

Cát Bà không chỉ là một điểm du lịch biển. Đây cũng là nơi những gia đình có thể “sống chậm lại”, lắng nghe con trẻ cười đùa, nhìn thấy sự gắn kết qua từng chuyến đi. Họ cũng cùng thưởng thức những sản phẩm du lịch mới những trải nghiệm tuyệt vời và những dấu ấn khó quên khi đến với Cát Bà mùa hè.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác