(VOV5) - Ông Lâm Xuân Quang ước nguyện có thể xây dựng một “Không gian Hồ Chí Minh” bằng công nghệ 4D để tái hiện lại đầy đủ hình ảnh, tư liệu về Người.
Trong căn nhà đang ở tại Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, cựu chiến binh Lâm Xuân Quang đã dành một tầng lầu rộng khoảng 300 m2 để xây dựng "Không gian văn hoá Hồ Chí Minh". Công trình này được ông ấp ủ sau gần nửa thế kỷ. Ông không chỉ giữ nó cho riêng mình mà mở cửa tự do đón du khách trong nước và quốc tế đến thăm quan, tìm hiểu về cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nghe âm thanh tại đây:
Đi bộ đội từ năm 14 tuổi, cựu chiến binh Lâm Xuân Quang, năm nay 70 tuổi, có 5 năm chiến đấu ở chiến trường miền Đông Nam Bộ.
Năm 1972, ông tiếp tục cùng nhiều thanh niên đi bộ dọc đường Trường Sơn ra Bắc để học: "Mùa xuân năm 1969 khi tôi ở chiến trường miền Đông, tôi nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh chúc Tết qua thơ… Nghe giọng Người hùng hồn, trầm ấm khiến tôi có thêm niềm tin về lý tưởng của Bác cũng như công cuộc giải phóng đất nước. Chính niềm tin đó đã thôi thúc tôi cần làm một không gian tôn kính Chủ tịch Hồ Chí Minh."
Cựu chiến binh Lâm Xuân Quang giới thiệu một góc trưng bày hình ảnh, tư liệu về Bác tại nhà riêng. Ảnh: Thuận Văn/plo.vn |
Dẫn chúng tôi đi thăm quan khu trưng bày rộng khoảng 300 m2, ông Quang cho biết các hình ảnh, tư liệu gom góp từ nhiều nguồn. Đặc biệt nhất, hình ảnh về đường Trường Sơn, hình ảnh chiếc xe tăng húc vào cổng phụ Dinh Độc Lập trưa ngày 30/4/1975 cùng nhiều hình ảnh lịch sử được ông Quang tái hiện tại sống động dọc hai bên bờ tường ở nhà riêng của ông: "Bước vào không gian là thấy quả địa cầu, ghi lại chặng đường ra đi tìm đường cứu nước trong 30 và 40 nước. Từ đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh tích lũy được trí tuệ, kiến thức, khát vọng hòa bình-độc lập dân tộc, bản lĩnh Hồ Chí Minh để về lãnh đạo dân tộc thành công. Còn đây là Pác Bó, suối Lenin, núi Các-Mác, đây là Đại hội Diên Hồng năm 1945… Còn đây là 2 kỷ vật mà Người sử dụng nhiều nhất là Máy đánh chữ và radio…
Còn đây là hình ảnh những ngôi nhà của miền Bắc, miền Nam, với dòng sông, bến nước, con đò… được đặt giữa khu vực trưng bày, như muốn nói lên tấm lòng của người dân miền Nam chào đón Chủ tịch Hồ Chí Minh khi đất nước thống nhất."
Các đoàn khách ghé thăm "bảo tàng" cá nhân của ông Lâm Xuân Quang. Ảnh: Nhân vật cung cấp |
50 năm ấp ủ ý tưởng, sưu tầm tư liệu, đến năm 2018, sau khi sửa chữa căn nhà đang ở, ông quyết tâm dành một tầng để làm một “bảo tàng” cá nhân về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nghe nơi nào có tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh là ông có mặt, hay chỉ cần nghe trên radio, tivi, bài báo nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông sẽ ghi chép lại: "Để hình thành ý tưởng mất 50 năm và thực hiện mất 6 tháng, năm 2018. Tôi sưu tầm rất nhiều nơi, nhiều năm… ở đâu mình thấy đồ có sử dụng được, tôi mua về, xin về. Từ đó mình sáng tạo ra để xâu chuỗi lại các sự kiện để làm nên không gian này."
Mỗi lần kể chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Quang luôn bày tỏ sự biết ơn, kính trọng và nể phục. Đối với ông Quang, từng lời dạy của Người như kim chỉ nam định hướng tư tưởng sống cho cuộc đời ông. Cầm những mẫu lịch cũ trên tay, ông Quang chia sẻ để học cách tiết kiệm như lời Người dạy, tôi lấy giấy lịch cũ ghi chép lại những câu nói hay mà mình sưu tầm được: "Chủ tịch Hồ Chí Minh bôn ba tìm đường cứu nước, muốn đấu tranh phải có tri thức, vì vậy, tôi muốn tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, mình phải có trí tuệ, phải đọc sách, đó là động lực của mình. Tôi có nhiều tư liệu, như: tư liệu của Liên hợp quốc về Chủ tịch Hồ Chí Minh, đây là 2 câu Kiều mà Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Trên đời nghìn vạn điều cay đắng/ Cay đắng chi bằng mất tự do”; Đây là tượng Nữ thần tự do mà Pháp tặng Mỹ, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh đến và chỉ rõ: Tự do theo ảo tưởng, tự do theo cá nhấn thì trên bầu trời, những dưới chân tượng, người da đen vẫn còn nô lệ, bao giờ phụ nữ được bình đẳng như nam giới, bao giờ các quốc gia không còn chiến tranh… Đó là tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là muốn giải phóng loài người chứ không chỉ riêng giải phóng cho Việt Nam"
Thay vì chỉ mở cửa vào những dịp đặc biệt, bảo tàng cá nhân về Chủ tịch Hồ Chí Minh của ông Quang luôn mở cửa tự do. Ông cũng kiêm luôn nhiệm vụ Hướng dẫn viên để giới thiệu các hiện vật cùng những câu chuyện sống động, mới mẻ về Người. Bạn Hoàng Ánh Ngọc, ở Thành phố Hồ Chí Minh, đến thăm quan "Không gian văn hoá Hồ Chí Minh", chia sẻ: "Tôi đi cùng bố mẹ tôi và những người bạn của bố mẹ, những người Cựu chiến binh, đến thăm quan "Không gian văn hoá Hồ Chí Minh" của bác Quang. Rất xúc động… Công trình được bác làm rất tỉ mỉ, công phu. Bác Quang phải rất tâm huyết mới có thể làm được công trình như vậy. Thế hệ trẻ như chúng tôi được hiểu hơn về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về cuộc kháng chiến của dân tộc để có được nền độc lập hôm nay."
Ở tuổi 70, ông Lâm Xuân Quang ước nguyện có thể xây dựng một “Không gian Hồ Chí Minh” bằng công nghệ 4D để tái hiện lại đầy đủ hình ảnh, tư liệu về Người giúp người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế muốn tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách chân thực, sống động nhất.