Người ghi bút tích trên lá cờ chiến thắng trong Chiến dịch Tây Nguyên

(VOV5) - Nhờ những thông tin của người cựu chiến binh Hoàng Phục Hưng mà có nhiều gia đình đã tìm được nơi an nghỉ của người thân. 

Lá cờ giải phóng được cắm trên nóc Sở Chỉ huy của đối phương tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, trong Chiến dịch Tây Nguyên 1975, là kỷ vật thiêng liêng, niềm tự hào của lịch sử Việt Nam. Trên lá cờ ấy có dòng bút tích đặc biệt, được người lính Hoàng Phục Hưng ghi lại, đánh dấu chiến thắng của đoàn Bắc Thái hồi 11h sáng ngày 11/03/1975. Sau 50 năm, câu chuyện về lá cờ ấy vẫn luôn được cựu chiến binh Hoàng Phục Hưng nhắc tới với niềm vinh dự.

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

Trong cuộc đời binh nghiệp, cựu chiến binh Hoàng Phục Hưng đã tham gia nhiều trận đánh, dấu chân in khắp các chiến trường. Nhưng với ông, đáng nhớ nhất là trận đánh trong chiến dịch tổng tấn công Tây Nguyên, năm 1975. Lúc đó, ông mang quân hàm Thượng uý, là Chính trị viên phó, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 149, nay là Trung đoàn 98, Sư đoàn 316, Quân khu 2, chỉ huy một mũi tiến công đánh vào Sở chỉ huy Sư đoàn 23, đơn vị được đối phương suy tôn là “Nam bình, Bắc phạt, Cao nguyên trấn”, đóng bản doanh tại Thị xã Buôn Ma Thuột. Trong trận đánh tháng 3 năm đó, bộ binh Việt Nam đã nhanh chóng tiến công thẳng vào cơ quan đầu não của đối phương. Cờ chiến thắng tung bay, các cánh quân đổ dồn về thị xã Buôn Ma Thuột.
Người ghi bút tích trên lá cờ chiến thắng trong Chiến dịch Tây Nguyên - ảnh 1Sau năm 1975, ông Hoàng Phục Hưng làm Chính ủy Trung đoàn 98, rồi là giảng viên của Học viện Chính trị và mang quân hàm Đại tá - Ảnh: VOV

Cựu chiến binh Hoàng Phục Hưng nhớ lại: "Lúc đó, tôi ngước lên cột cờ chính của địch đã thấy lá cờ nửa đỏ, nửa xanh, sao vàng của ta tung bay phấp phới. Để ghi lại thời khắc này, tôi đã nói với 1 chiến sĩ đi cùng kéo cờ xuống, và tôi dùng bút bi ghi lại ở góc phải, phía dưới lá cờ dòng bút tích “B2-C1-D7 - đoàn Bắc Thái đã cắm lá cờ đầu tiên này lên Chỉ huy sở F23 (Buôn Ma Thuột) hồi 11 giờ sáng ngày 11/03/1975”. Bắc Thái là mật danh của Trung đoàn 149 khi đánh Buôn Ma Thuột. Và tôi cũng không quên ghi chữ Hưng ở phía dưới".

Trận đánh then chốt mở màn vào thị xã Buôn Ma Thuột trong Chiến dịch Tây Nguyên giành thắng lợi vang dội. Cựu chiến binh Hoàng Phục Hưng và các đồng đội của ông đã góp phần làm nên trận thắng đó. Hiện nay, lá cờ gốc đang được lưu giữ tại phòng truyền thống của Trung đoàn 98, Sư đoàn 316. Lá cờ chiến thắng tung bay trên nóc Sở Chỉ huy địch ngày ấy là hiện vật thiêng liêng, minh chứng cho ý chí chiến đấu kiên cường, tinh thần hy sinh anh dũng của các thế hệ của cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn 316 nói chung, Trung đoàn 98 nói riêng.

Chiến tranh qua đi, người lính Hoàng Phục Hưng tiếp tục phục vụ trong quân ngũ, được thăng hàm Đại tá, giữ chức Chính ủy Trung đoàn 98, Sư đoàn 316, Quân khu 2, rồi làm giảng viên Học viện Chính trị. Tuy nhiên, trong ông luôn đau đáu 1 nỗi niềm. Ông là người cầm quân, trực tiếp chỉ huy chiến đấu và phải tận mắt thấy những đồng đội, đồng chí của mình hy sinh. Có những chiến sĩ hy sinh ngay trước sảo huyệt của quân đối phương, không được chứng kiến thời khắc chiến thắng của đất nước. Trong đó, nhiều  người đến nay vẫn chưa tìm được mộ.

Người ghi bút tích trên lá cờ chiến thắng trong Chiến dịch Tây Nguyên - ảnh 2Bản mô tả nội dung và vị trí Đại tá Hoàng Phục Hưng đã ghi lên lá cờ giải phóng - Ảnh: VOV

Cựu chiến binh Hoàng Phục Hưng tâm sự: "Hơn 30 năm trong quân đội, trong suy nghĩ của tôi, những kỷ niệm về các trận chiến đấu rất sâu sắc, các khó khăn, gian khổ, tình nghĩa đồng đội suốt thời gian đó không bao giờ quên được. Nhất là những đồng chí cùng chiến đấu với mình đã hy sinh, nhiều đồng chí bây giờ gia đình vẫn chưa tìm được mộ. Đấy là nỗi niềm khi nghĩ đến tình nghĩa đồng đội, tình anh em. Nhờ có sự hy sinh như thế mà dân tộc Việt Nam mới được sống trong cuộc sống hòa bình như ngày nay. Do đó, tôi nghĩ mình càng phải có trách nhiệm cố gắng để tìm được mộ của những anh em đã hy sinh".

Người lính Hoàng Phục Hưng năm xưa giờ đã bước qua tuổi 70, tóc đã bạc, mắt cũng mờ. Lẽ ra ông đã được nghỉ ngơi, an dưỡng tuổi già, nhưng trong tâm can, ông luôn nặng lòng với đồng đội. Bởi vậy, đến nay, hằng ngày, ông vẫn dõi theo tin tức, tìm kiếm thông tin về đồng đội. Chỉ đôi dòng thông tin, 1 câu chuyện về đồng đội đều được ông gom nhặt, ghi chép vào cuốn sổ tay rồi tìm cách thông báo cho gia đình, thân nhân các liệt sĩ. Nhờ những thông tin của người cựu chiến binh Hoàng Phục Hưng mà có nhiều gia đình đã tìm được nơi an nghỉ của người thân. Cuộc đoàn tụ giữa người còn sống và người đã hy sinh phần nào giúp làm nguôi ngoai nỗi niềm đau đáu trong ông bấy lâu nay, đó cũng là sự tri ân ông gửi tới những người đã ngã xuống cho Tổ quốc độc lập như ngày hôm nay.

Chiến thắng năm đó cùng với những kỷ niệm chiến trường xưa được cựu chiến binh Hoàng Phục Hưng lưu giữ lại trong cuốn nhật ký chiến đấu mà ông đã cất giữ cẩn thận qua hàng chục năm. Trên trang giấy đã nhuộm màu thời gian là những dòng bút tích thấm đẫm kỷ niệm của một thời hoa lửa. Mỗi khi mở cuốn sổ ra, những trận chiến đấu năm xưa như được tái hiện lại chân thực trong tâm trí của người cựu binh cao niên. Và trong đó, trận đánh ngày 11/03/1975 và lá cờ chiến thắng với bút tích của ông luôn là ký ức không thể nào quên.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác