Thanh Lân – viên ngọc ẩn mình giữa biển khơi

(VOV5) - Không chỉ khi bình minh ló rạng mà một buổi hoàng hôn của Thanh Lân cũng sẽ rất gợi nhớ.

Thanh Lân là đảo lớn nhất huyện Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) với nhiều bãi tắm đẹp, còn giữ được vẻ hoang sơ. Khác với vẻ ồn ào, náo nhiệt của các điểm du lịch bên đảo Cô Tô lớn, đảo Thanh Lân yên bình với những bãi biển xanh ngát một màu cùng những bờ cát trắng tinh khôi. Nhiều người ví đảo Thanh Lân như viên ngọc ẩn mình giữa biển khơi. Chỉ cần đặt chân đến đây một lần là bạn sẽ mong có ngày được trở lại.

Thanh Lân – viên ngọc ẩn mình giữa biển khơi - ảnh 1Những bãi cát trắng mịn màng trải dài tít tắp, cong cong ôm lấy làn nước trong xanh như ngọc - Ảnh: VOV5Media
Nghe âm thanh bài viết tại đây:
Con tàu cao tốc rời khỏi Bến cảng quốc tế Ao Tiên (Quảng Ninh), đưa du khách rời xa khói bụi thành phố để đến với một xã đảo yên bình của huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. Sau chừng 1 tiếng rưỡi trên biển, Thanh Lân hiện ra xanh mướt và ngập tràn ánh nắng. Những chiếc xe điện chờ sẵn ngay cầu cảng để đón khách.

Anh Bùi Văn Sắc lái xe ở đây được gần chục năm rồi. Là người con của xã đảo Thanh Lân, anh Sắc chọn công việc phục vụ đưa đón du khách đến các bãi tắm và các điểm vui chơi trên đảo. Anh kể: "Ngày đầu cả đảo chỉ có 2 chiếc xe ô tô, còn bây giờ thì do yêu cầu bảo vệ môi trường nên chúng tôi chuyển sang đầu tư xe điện để thân thiện với môi trường".

Thanh Lân – viên ngọc ẩn mình giữa biển khơi - ảnh 2Anh Bùi Văn Sắc lái xe ở đây được gần chục năm

Chiếc xe điện lăn bánh êm ru trên những con đường quanh co lên xuống. Có cảm giác như xã đảo này vẫn còn giữ được vẻ nguyên sơ như thuở ban đầu với những bãi cát trắng mịn màng trải dài tít tắp, cong cong ôm lấy làn nước trong  xanh như ngọc.

Thanh Lân được rừng bao phủ đến 70% diện tích nên không khí trong lành. Hai bên đường là những rặng cây tươi tốt, dẫn đến 3 bãi tắm chính là bãi Đồn 10, bãi Ba Châu, bãi Hải Quân, và mới đây có thêm bãi C76. Các bãi biển ở Thanh Lân đều có vòng cung biển rất đẹp, với những dải cát uốn lượn, những thảm cây cỏ, đan xen với bụi hoa dại màu tím nên thơ. Nước biển Thanh Lân trong xanh, êm ả ôm ấp, vỗ về những rặng san hô, những đàn cá đầy màu sắc... mang lại cho du khách một trải nghiệm khó quên.           

Thanh Lân – viên ngọc ẩn mình giữa biển khơi - ảnh 3Thanh Lân được rừng bao phủ đến 70% diện tích nên không khí trong lành - Ảnh: VOV5Media

"Đây là lần đầu tiên tôi đến Thanh Lân. Con người ở đây hiền hậu, biển trong sạch và khí hậu trong lành. Giá cả chi tiêu cũng rất vừa phải, thích hợp với thu nhập của nhiều người".

"Vượt qua chặng đường dài từ Hà Nội tấp nập đến với Thanh Lân, tôi cảm nhận ngay bầu không khí tươi mát, cách xa cuộc sống thành thị và vẫn còn những cảnh đẹp hoang sơ".

"Biển xanh, cát trắng và cảnh quan tươi đẹp. Những hành trình khám phá giúp chúng ta gần gũi với thiên nhiên thế này thật thú vị. Mong rằng nhiều người sẽ biết được vùng biển đảo này và sẽ đến đây để tận hưởng những điều thú vị đó".

Thanh Lân – viên ngọc ẩn mình giữa biển khơi - ảnh 4Ông Đoàn Đắc Hùng sẵn sàng làm một hướng dẫn viên du lịch trên xã đảo Thanh 

Đó là những gì mà du khách cảm nhận khi đến với Thanh Lân. Hướng tới du lịch xanh và bền vững, chính quyền cùng người dân đảo Thanh Lân luôn có ý thức giữ gìn môi trường để tạo nên những nét riêng biệt cho vùng biển đảo này, như lời ông Đoàn Đắc Hùng, cán bộ văn hóa xã: "Thanh Lân có cảnh quan đẹp, thiên nhiên trong lành, sạch, mát. Để phát triển du lịch lâu dài thì có 2 vấn đề mà chúng tôi đặt lên hàng đầu. Thứ nhất là môi trường. Nhân dân là những người bảo vệ môi trường và cũng chính là người thụ hưởng. Thứ hai, môi trường kinh doanh du lịch thân thiện, mến khách, phát triển lâu dài. Chúng tôi đặt lên hàng đầu sự an toàn của du khách và không phá vỡ cảnh quan thiên nhiên".

Cũng theo lời ông Hùng, một thời gian dài trước đây, khách du lịch đến với Thanh Lân mỗi năm chỉ được một vài trăm lượt. Đến năm 2022, xã đảo Thanh Lân tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến phát triển du lịch, và từ đó du lịch Thanh Lân đã có những bước khởi sắc. Ngay trong năm đó, Thanh Lân đã đón hơn 10.000 du khách – một con số bằng cả 10 năm trước cộng lại. Và đặc biệt, đầu năm nay, Lễ hội mở cửa biển lần đầu tiên được tổ chức tại Thanh Lân, thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách và dân cư trên đảo, như đã mang đến cho xã đảo này một luồng gió mới.

Ông Nguyễn Việt Dũng, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô, cho biết: "Đảo Thanh Lân rất đẹp, còn đẹp hơn cả đảo Cô Tô. Chúng tôi vẫn gọi Thanh Lân là viên ngọc ẩn mình bởi nơi đây chưa được khai thác xứng với tiềm năng. Chúng tôi mong muốn khách tới Thanh Lân để Thanh Lân trở thành vùng đất nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái chất lượng cao".

Thanh Lân – viên ngọc ẩn mình giữa biển khơi - ảnh 5Thanh Lân được kỳ vọng sẽ trở thành vùng đất nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái chất lượng cao

Đó cũng là mong muốn của những cư dân xã đảo, như lời anh Sắc: "Chính quyền địa phương đã tạo điều kiện quảng bá du lịch của Thanh Lân. Bên cạnh đó, chính chúng tôi là người phục vụ du khách nên chúng tôi cố gắng làm tốt để du khách sau khi rời Thanh Lân sẽ giới thiệu với bạn bè, người thân trở lại đây. Mỗi người dân Thanh Lân sẽ là một hướng dẫn viên, một nhân tố để giúp cho du lịch Thanh Lân phát triển hơn".

Ngồi nghỉ chân ở một góc nhỏ của Thanh Lân, lại nhớ nhà văn Nguyễn Tuân đã miêu tả bình minh Thanh Lân trong tác phẩm ký Cô Tô, xuất bản năm 1976: Mặt trời lại rọi lên ngày thứ sáu của tôi trên đảo Thanh Lân một cách thật quá là đầy đủ. Tôi dậy từ canh tư. Còn tối đất, cố đi mãi trên đá đầu sư, ra thấu đầu mũi đảo. Và ngồi đó rình mặt trời lên. Điều tôi dự đoán, thật là không sai. Sau trận bão, chân trời, ngấn bể sạch như tấm kính lau hết mây hết bụi. Mặt trời nhú lên dần dần, rồi lên cho kì hết. Tròn trĩnh phúc hậu như lòng đỏ một quả trứng thiên nhiên đầy đặn. Quả trứng hồng hào thăm thẳm và đường bệ đặt lên một mâm bạc đường kính mâm rộng bằng cả một cái chân trời màu ngọc trai nước biển ửng hồng. Y như một mâm lễ phẩm tiến ra từ trong bình minh để mừng cho sự trường thọ của tất cả những người chài lưới trên muôn thuở biển Đông…

Thanh Lân – viên ngọc ẩn mình giữa biển khơi - ảnh 6Đón chờ bình minh ở Thanh Lân

Còn đối với những du khách đến Thanh Lân ngày hôm nay, thì không chỉ khi bình minh ló rạng mà một buổi hoàng hôn của Thanh Lân cũng sẽ rất gợi nhớ. Bầu trời ửng hồng phản chiếu xuống mặt biển lung linh, những đàn cò trắng và hải âu chao liệng trên sóng... Để rồi khi tạm biệt sẽ còn lưu luyến mãi – một xã đảo bình yên, viên ngọc ẩn giữa biển khơi chờ bạn quay trở lại.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác