Lễ tiếp nhận “Hồ sơ Chứng tích Chiến tranh Việt Nam”

(VOV5) - Tổ chức “Trái tim Người lính Việt Nam” đã phối hợp với VNCA thực hiện Dự án phi lợi nhuận mang tên “Hồ sơ Chứng tích Chiến tranh Việt Nam”.

Lễ tiếp nhận “Hồ sơ Chứng tích Chiến tranh Việt Nam” và giới thiệu tự truyện “Mãi vẫn là người lính” diễn ra sáng 12/6, tại Hà Nội. Sự kiện do Tổ chức “Trái tim Người lính” phối hợp với Trung tâm Việt Nam và Lưu trữ (Mỹ), Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam và Câu lạc bộ “Mãi mãi tuổi 20” tổ chức.

Lễ tiếp nhận “Hồ sơ Chứng tích Chiến tranh Việt Nam” - ảnh 1Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng, Chủ tịch Tổ chức“Trái tim Người lính Việt Nam”, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Ngọc Anh

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã có một khối lượng lớn những cuốn nhật ký, thư tay, vật dụng cá nhân… là di vật và kỷ vật của bộ đội miền Bắc và quân Giải phóng miền Nam bị đối phương thu giữ. Hầu hết bản gốc đã bị hủy trong thời chiến. Tuy nhiên, nhiều nội dung của các di vật và kỷ vật nêu trên đã được chụp lại và lưu giữ tại Trung tâm Việt Nam và Lưu trữ tại Đại học Công nghệ Texas, Hoa Kỳ (VNCA). Những bản sao chép này cũng có thể được xem như là “bản gốc”, có thể trợ giúp việc tìm kiếm phần mộ và hài cốt liệt sĩ.

Lễ tiếp nhận “Hồ sơ Chứng tích Chiến tranh Việt Nam” - ảnh 2Quang cảnh trao tặng và tiếp nhận Hồ sơ chứng tích chiến tranh Việt Nam.
Ảnh: Ngọc Anh

 Tổ chức “Trái tim Người lính Việt Nam” đã phối hợp với VNCA thực hiện Dự án phi lợi nhuận mang tên “Hồ sơ Chứng tích Chiến tranh Việt Nam”, để tìm kiếm thông tin về các liệt sĩ Việt Nam hy sinh, hoặc mất tích trong chiến tranh; đồng thời, phối hợp với nhiều tổ chức và cá nhân, tiến hành tìm kiếm thân nhân liệt sĩ và các cựu chiến binh còn sống sót qua chiến tranh, để có thể trao trả “Hồ sơ Chứng tích” cho các cá nhân, hoặc thân nhân liệt sĩ tại Việt Nam.

Lễ tiếp nhận “Hồ sơ Chứng tích Chiến tranh Việt Nam” - ảnh 3Quang cảnh trao tặng di ảnh cho đại diện gia đình các liệt sĩ. Ảnh: Ngọc Anh

Cũng trong sáng 12/6, tự truyện “Mãi vẫn là người lính” của tác giả Đặng Ngọc Đa kể về cuộc hành trình của ông từ chiến trường ác liệt đến cuộc sống hòa bình, ra mắt công chúng. Cựu chiến binh Đặng Ngọc Đa, sinh năm 1939, quê ở xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, chia sẻ: "Tự truyện là một hành trình cảm xúc và chiêm nghiệm những giá trị nhân văn, triết lý cuộc sống sâu sắc mà tôi đã trải qua và tôi muốn gửi gắm, chia sẻ đến mọi người. Tôi muốn tri ân tới những người dân tỉnh Long An, nơi tôi chiến đấu và tri ân những đồng đội đã cùng tôi trải qua những năm tháng chiến tranh gian khổ, ác liệt."

Lễ tiếp nhận “Hồ sơ Chứng tích Chiến tranh Việt Nam” - ảnh 4Cuốn tự truyện “Mãi vẫn là người lính”. Ảnh: Ngọc Anh

Dịp này, Ban tổ chức trao 4 di ảnh chân dung liệt sĩ cho thân nhân các liệt sĩ. Nhận di ảnh của anh trai liệt sĩ Phan Trọng Vân, cựu chiến binh Phan Trọng Sơn, bày tỏ: "Anh tôi đã hy sinh trong cuộc không chiến trên bầu trời miền Bắc năm 1972. Gia đình rất xúc động khi nhận được di ảnh anh mình, chúng tôi cảm tưởng như anh tôi đã trở với gia đình."

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác