(VOV5) - Sự quyết tâm, tinh thần xả thân cứu người của các chiến sĩ Việt Nam đã góp phần làm nên những phép màu.
Đoàn công tác cứu nạn, cứu hộ của Bộ Quốc phòng ngày 8/4 đã về đến Hà Nội, khép lại hành trình thực hiện sứ mệnh quốc tế tại nước bạn Myanmar, quốc gia Đông Nam Á vừa hứng chịu thảm họa động đất. Không chỉ phối hợp hiệu quả với các lực lượng nước ngoài, thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế, các chiến sĩ Việt Nam còn thể hiện ý thức trách nhiệm cao cả, ghi dấu ấn đậm nét trong lòng người dân Myanmar và bạn bè quốc tế.
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tặng hoa lực lượng cứu hộ, cứu nạn tại sân bay Nội Bài. Ảnh: qdnd.vn |
Nghe âm thanh bài viết tại đây:
Suốt 10 ngày làm nhiệm vụ không ngừng nghỉ, những chiến sĩ thuộc lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Việt Nam đã để lại ấn tượng sâu đậm với những người dân ở vùng thiên tai khi không quản ngày đêm tìm kiếm các nạn nhân, nỗ lực đưa họ trở về với người thân, dù còn sống hay đã chết.
Là một trong những quốc gia cử lực lượng cứu hộ tới Myanmar sớm nhất sau thảm họa, đoàn cứu hộ Quân đội Nhân dân Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phối hợp cùng đoàn cứu hộ Bộ Công an, phát hiện và đưa ra khỏi đống đổ nát 28 thi thể nạn nhân, cứu sống 1 người.
Đại tá Nguyễn Duy Minh – Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng đoàn cứu hộ, cứu nạn của Việt Nam tại Myanmar. Ảnh: plo.vn |
Dưới cái nắng nóng hơn 40 độ C, môi trường ô nhiễm do các tử thi bị phân hủy nặng hoặc bị ngập sâu trong nước, những khó khăn do rào cản ngôn ngữ, nguy cơ tường đổ sập luôn hiện hữu khi mặt đất vẫn còn rung lắc do dư chấn…, những thách thức ngoại cảnh này không làm chùn bước các chiến sĩ, trái lại càng thôi thúc họ chạy đua với thời gian để giành giật cơ hội sống cho nhiều người nhất có thể. Đại tá Nguyễn Duy Minh, Cục phó Cục thông tin đối ngoại, Bộ Quốc phòng, Phó trưởng đoàn cứu hộ QĐND Việt Nam tại Myanmar, chia sẻ: “Tinh thần rất quyết liệt và khẩn trương. Chúng tôi tranh thủ từng phút, từng giờ, làm sao đảm bảo mọi mặt để đoàn công tác hoạt động thành công trên đất bạn. Thứ hai là tinh thần, ý chí của các thành viên trong đoàn. Chúng tôi xác định đây là một nhiệm vụ tác chiến trong thời bình, nhận thức rõ nhiệm vụ cao cả, cũng như có ý nghĩa nhân văn, nhân đạo của Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó. Chúng ta đã phát huy được tinh thần quốc tế cao cả, bản chất con người Việt Nam “tương thân tương ái” và “thương người như thể thương thân”.
Trong bối cảnh một số đoàn cứu hộ đến và rời đi ngay bởi tính chất phức tạp của công việc, đoàn cứu hộ của QĐND Việt Nam, bằng sự mưu trí, sáng tạo và linh hoạt, các thành viên đoàn đưa ra nhiều phương án xử trí tình huống.
Sự quyết tâm, tinh thần xả thân cứu người của các chiến sĩ Việt Nam đã góp phần làm nên những phép màu. Họ đã giải cứu thành công anh Htet Maung Maung, 26 tuổi, nạn nhân sống sót sau 1 tuần mắc kẹt dưới đống đổ nát, tại thủ đô Nay Pyi Taw.
Các lực lượng cứu hộ, cứu nạn tại sân bay Nội Bài. Ảnh: qdnd.vn |
Thượng úy Đào Văn Long, Binh chủng Công binh, là người trực tiếp tiếp cận khu vực sạt lở, dùng đôi tay của mình và những dụng cụ thô sơ đào bới lớp đất đá cứng và nặng, mở đường tiếp cận nạn nhân trong tình huống vô cùng nguy hiểm. Khoảnh khắc đầu tiên khi bàn tay anh chạm vào bàn tay nạn nhân còn ấm nóng không chỉ giúp người bị nạn ổn định tinh thần trong những giây phút giải cứu “nghìn cân treo sợi tóc” mà còn tiếp theo hy vọng cho rất nhiều người đang xả thân tìm kiếm. Thượng úy Đào Văn Long kể: “Khi xuống tiếp cận với nạn nhân, lúc đó bề mặt sàn vẫn còn rất là cứng. Tôi đã sử dụng chính đôi tay của mình để đào và gạt bỏ những lớp xà bần ở bên trên, và sau đó dùng đục để cố gắng tiếp cận an toàn được nạn nhân. Tôi đã đục được 1 cái lỗ nhỏ, và đưa được tay xuống chạm vào bàn tay của nạn nhân, vẫn còn khỏe mạnh... Và chúng tôi giải cứu nạn nhân thành công”.
Chứng kiến các thành viên đoàn Việt Nam đã không quản ngại nguy hiểm, làm việc từ sáng sớm đến tối muộn ở những địa điểm rất khó khăn, phức tạp, Thiếu tướng Myat Thu, Cục trưởng Cục Cứu hỏa, Cứu hộ cứu nạn, Bộ Nội vụ Myanmar, bày tỏ: “Chúng tôi cảm ơn các bạn rất nhiều. Tinh thần của đoàn cứu hộ của Việt Nam thật tuyệt vời. Đã có lực lượng của 1 số quốc gia đến khu vực này nhưng đều rút lui. Nhưng đoàn Việt Nam khi đến đây đã cố gắng tìm mọi cách để cứu hộ, cứu nạn giúp chúng tôi.”
Đoàn Việt Nam cũng có nhiều hoạt động nhân đạo ý nghĩa khi cung cấp hàng chục tấn lương khô và nhiều vật tư y tế, tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho hơn hàng trăm lượt người dân địa phương, dựng lều bạt để làm nơi tạm trú cho những người mất nhà cửa, hỗ trợ tài chính cho các gia đình nạn nhân thiệt mạng….
Ở các khu vực đoàn cứu hộ Việt Nam đi qua hoặc triển khai tìm kiếm nạn nhân, các cán bộ chiến sĩ luôn được người dân địa phương chào đón, hỗ trợ nước uống, kèm theo đó là những lời cảm ơn chân thành, sâu sắc: “Chúng tôi vừa trải qua thảm họa động đất, nhưng những ngày qua, chúng tôi cảm nhận được sự quan tâm và hỗ trợ tận tình từ đoàn cứu hộ Việt Nam. Họ đã mang đến cho chúng tôi thuốc men và thực phẩm.”
Các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn và hoạt động nhân đạo của lực lượng cứu hộ QĐND Việt Nam không chỉ góp phần thắt chặt tình đoàn kết với Myanmar, mà còn khẳng định vai trò, năng lực của quân đội Việt Nam trong hoạt động cứu hộ, cứu nạn, lan tỏa tinh thần quốc tế cao cả. Những đóng góp đầy tình người của các chiến sĩ Việt Nam còn khẳng định phẩm chất người lính “Bộ đội Cụ Hồ” là luôn vì nhân dân mà phục vụ.