Người phụ nữ nặng lòng với việc gìn giữ văn hóa dân tộc

(VOV5) - Chị có thể biểu diễn nhuần nhuyễn những tiết mục văn hoá các dân tộc như “Lễ hội mừng lúa mới”, “Hát Tơm tăng bu” của người Khơ Mú.

Có một phụ nữ dân tộc H’rê ở mảnh đất Tương Dương, Nghệ An đang hàng ngày, hàng giờ mong muốn được gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc cho bà con và các thế hệ mai sau. Đó là nghệ nhân ưu tú  Đinh Thị Minh Nguyệt. Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện về chị để hiểu về tình yêu văn hóa và nỗ lực trao truyền cho thế hệ trẻ.

Nghe âm thanh bài viết tại đây:
Ngay từ nhỏ, chị Đinh Thị Minh Nguyệt đã được xem những làn điệu hát múa của dân tộc Thái, biểu diễn cồng chiêng, để rồi tình yêu lớn dần lên trong chị. Năm 6 tuổi, chị Nguyệt được giải thưởng diễn viên nhỏ tuổi nhất ở Hội diễn văn nghệ dân tộc thiểu số ở huyện Tân Kỳ. Chị Nguyệt chia sẻ về sự khởi đầu đến với nghệ thuật văn hóa dân gian như sau:“Minh Nguyệt tham gia chương trình văn hóa nghệ thuật quần chúng của tỉnh Nghệ An tại Tân Kỳ. Múa bài Hoa đẹp chăm Pa lần đầu tiên trong đời và được giải diễn viên nhí. Từ đó trở đi, Minh Nguyệt thấy trong người như có điều gì đó tâm đắc với nghệ thuật mà mình yêu quý. Và điều đó thu hút Minh Nguyệt đến với bộ môn nghệ thuật văn hóa dân gian”.
Người phụ nữ nặng lòng với việc gìn giữ văn hóa dân tộc - ảnh 1Nghệ nhân ưu tú  Đinh Thị Minh Nguyệt. Ảnh: kinhtedothi.vn

Ngoài những điệu múa của người Thái, để các buổi diễn có sự phong phú và hấp dẫn, chị đã không quản ngại đường sá xa xôi, vất vả, đến từng bản làng người Mông, Khơ Mú tìm hiểu đặc trưng đời sống văn hóa của họ. Chị có thể biểu diễn nhuần nhuyễn những tiết mục văn hoá các dân tộc như “Lễ hội mừng lúa mới”, “Hát Tơm tăng bu” của người Khơ Mú, “Lễ hội tiếng sấm” của người Ơ đu. Bằng niềm đam mê truyền thống, chị  đã giúp cho nhiều bạn trẻ tiếp cận và yêu văn hóa dân tộc. Chị cho biết:“ Thực sự trong con người không biết thời điểm nào là thời điểm cao nhất của nghệ thuật. Lúc nào cũng đam mê, cũng máu lửa. Thậm chí là bây giờ 50 tuổi rồi thì vẫn cứ máu lửa, đam mê như vậy chảy vào dòng máu của mình. Cũng chưa bao giờ thất bại. Giúp các bạn dựng vở luôn có giải. Và truyền lửa đam mê cho các cháu như mình vậy”.

Đi theo các đoàn khảo sát, tham gia thông tin tuyên truyền tới đồng bào ở các bản, chị Nguyệt luôn  mong muốn thực hiện mục tiêu gìn giữ và lan tỏa nghệ thuật truyền thống. Yêu quý và trân trọng cũng như luôn tìm cách bảo tồn nghệ thuật truyền thống và nghề thổ cẩm, chị Nguyệt hỗ trợ để thành lập các câu lạc bộ thổ cẩm. Chị mong muốn, truyền tình yêu của các làn điệu dân ca, dân vũ, nét đẹp  thổ cẩm của đồng bào dân tộc cho các bạn trẻ ở địa phương cũng như quảng bá cho du khách. Anh Hà Văn Thanh, thành viên Câu lạc bộ thổ cẩm chia sẻ:“ Chị Nguyệt đã giới thiệu cho chúng em những cái hay, cái đẹp trong văn hóa của tộc người. Chị chỉ ra sau này cho dù có giao thoa nhưng phải cố giữ bản sắc của dân tộc mình, để không bị mất đi, không hòa nhập với thế giới hiện đại. Chị giúp hiểu được ý nghĩa sâu xa của các bài hát ru”.

Người phụ nữ nặng lòng với việc gìn giữ văn hóa dân tộc - ảnh 2Chị Nguyệt cùng các thành viên đội văn nghệ tại Hà Nội. 

Với những đóng góp cũng như lan tỏa tình yêu với văn hóa dân tộc, chị Đinh Thị Minh Nguyệt đã được phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú cùng nhiều bằng khen vì những thành tích đóng góp cho văn hóa dân tộc. Những món quà đã tiếp thêm sức mạnh cho chị để luôn dành tình yêu và lan tỏa, truyền cảm hứng lưu giữ giá trị văn hóa trong cộng đồng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác