Người công giáo tốt cũng là người công dân tốt

(VOV) Một sự kiện quan trọng của người công giáo trong năm nay là tổ chức thành công “Đại hội đại biểu những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, nghĩa là tôn vinh những tấm gương điển hình sống “tốt đời đẹp đạo” trong đồng bào Công giáo. Nhiệm vụ này được đưa ra tại Hội nghị Hội nghị Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam lần thứ ba vừa kết thúc tại thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin giới thiệu một số vị linh mục công giáo. Họ không chỉ giúp giáo dân duy trì đức tin của mình mà còn đóng góp vào công cuộc phát triển đất nước như: xoá đói giảm nghèo, từ thiện bác ái, giúp đỡ người HIV, trẻ em bất hạnh…



Linh mục Phan Văn Điển ở xứ Quần Vinh, xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định là một người như thế. Quần Vinh là xứ đạo ven biển miền Bắc với khoảng 6000 giáo dân. Từ nhiều miền quê khác nhau, họ về đây xây dựng kinh tế mới với nghề nghiệp chính là làm ruộng, đi biển, trồng rau… Bằng uy tín của mình, linh mục Phan Văn Điển đã xuôi ngược khắp trong nam ngoài bắc để vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ người nghèo. 18 năm qua, ông đã giúp người dân địa phương xây dựng gần 60 giếng nước, 50 nhà đại đoàn kết và đặc biệt là xây mới 15 nhà thờ để giáo dân có nơi hành lễ. Linh mục Phan Văn Điển tâm niệm “Người công dân mà làm việc tốt thì cũng phù hợp với kinh thánh. Người giáo dân tốt cũng là người công dân tốt. Chính quyền địa phương, từ tỉnh, đến huyện, xã đều thấy rằng, chúng tôi hoạt động hoàn toàn trên tinh thần từ thiện, bác ái, vì chúa, vì con người. Chúng tôi luôn dung hoà giữa giáo hội và xã hội”.

Người công giáo tốt cũng là người công dân tốt - ảnh 1
Linh mục Phan Văn Điển tại thánh đường

Ở vùng cao nguyên Lâm Đồng, người ta thường nhắc đến Linh mục Dương Công Hồ, chánh xứ giáo xứ Đạ Tẻh- nơi có gần 4.000 giáo dân. Ông không chỉ là trưởng ban đoàn kết công giáo huyện Đạ Tẻh mà còn là chủ nhiệm Hợp tác xã Hiệp Nhất, giải quyết việc làm trực tiếp và gián tiếp cho  gần 800 lao động. Áo phao, quần ka-ki, giày thể thao lúc làm việc hoặc đóng bộ com-plê trong khi giao dịch- đó là phong cách của vị linh mục năng động và trẻ trung này. Hợp tác xã Hiệp Nhất từ chỗ chỉ làm những mặt hàng đơn giản, đến nay đã sản xuất thành công nhiều sản phẩm mỹ nghệ cao cấp làm từ nguyên liệu mây, tre như bàn, ghế xa lông, kệ, tủ, bình hoa và nhất là sản phẩm độc bình độc đáo làm từ cây lồ ô... Mở rộng mạng lưới sản xuất, HTX đã mở đại lý thu gom hàng gia công ở 6 xã, thị trấn của huyện Ðạ Tẻh.  Linh mục Dương Công Hồ cho biết “Bà con rất tích cực tham gia bởi chúng tôi không chủ trương làm kinh tế cho Nhà thờ mà mục đích chính là cùng với chính quyền địa phương xoá đói giảm nghèo, giải quyết công ăn việc làm cho bà con. Người công giáo Việt Nam có nhiều khả năng để đóng góp và cũng muốn làm hết sức mình, không chỉ bằng lời nói mà bằng trái tim và hành động để xây dựng đất nước mình ngày tươi đẹp hơn”.


Với tinh thần “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc đồng bào”, linh mục Nguyễn Văn Tịch- nhà thờ Tây Hải, giáo phận Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, lại tích cực giúp đỡ những người nhiễm HIV/AIDS. Ông kể: Trong quá trình truyền giáo, gặp những người bị HIV/AIDS, chúng tôi cảm thông với họ, muốn đồng hành cùng họ. Ban đầu, chúng tôi chỉ làm những công việc nhỏ nhặt như thăm hỏi họ, kêu gọi các bác sĩ cùng giúp đỡ họ. Đến nay đã có hơn 400 người nhiễm HIV ở Biên Hoà, Đồng Nai được chăm sóc thường xuyên. Linh mục Nguyễn Văn Tịch nói “Tôi luôn nghĩ rằng, địa chỉ của Giáo hội là con người, địa chỉ của nhà nước, nhà trường cũng vì con người. Là một mục tử, mình lo phần tâm linh nhưng cũng vì con người, người HIV, người nghèo. Theo niềm tin của tôi, tin mừng luôn là một vấn đề thách đố để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Nếu một người nào đó mà sống tin mừng tốt thì cũng là một người tốt ngoài đời vì tin mừng sẽ nâng đỡ họ lên”.


Người công giáo tốt cũng là người công dân tốt - ảnh 2
Người công giáo tốt cũng là người công dân tốt



Những vị linh mục của người nghèo, người bất hạnh đều có chung suy nghĩ: Người công giáo tốt cũng là người công dân tốt. Linh Mục Dương Công Hồ ở Đạ Tẻh- Lâm Đồng nói rằng, "Vinh quang của Thiên Chúa là con người sống. Nghĩa là con người càng sống trọn vẹn và xứng đáng với phẩm giá làm người thì Thiên Chúa càng được vinh quang”.

Còn linh mục Phan Khắc Từ- phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Uỷ ban đoàn kết công giáo Việt Nam cho biết: Trong năm 2012 và những năm tiếp theo, người công giáo Việt nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu đưa phong trào thi đua yêu nước tiến lên mạnh mẽ, đều khắp và hòa nhịp với phong trào cách mạng của dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Phản hồi

Các tin/bài khác