Du học để khám phá thế giới và góp sức cho quê hương

(VOV5) - Mong muốn của Nguyễn Viết Kiên là sẽ mang những kiến thức học được về phục vụ quê hương.

Bắt đầu con đường du học vào năm 2020 ở Pháp, khi toàn cầu xảy ra dịch COVID-19, cậu sinh viên Nguyễn Viết Kiên đã trải qua quãng thời gian khắc phục khó khăn để hòa nhập. Do có sự chuẩn bị, tìm hiểu kỹ, nên Nguyễn Viết Kiên đã hoàn thành những năm tháng đại học và quyết định học lên thạc sĩ. Anh cũng tham gia vào nhiều hoạt động cộng đồng của du học sinh. Điều đặc biệt, những năm tháng học tập ở nước ngoài đã giúp Nguyễn Viết Kiên thực hiện được đam mê của mình, đó là du lịch để khám phá thế giới. Mong muốn của Nguyễn Viết Kiên là sẽ mang những kiến thức học được về phục vụ quê hương. Chúng ta cùng nghe những chia sẻ của Nguyễn Viết Kiên về con đường du học và những mong muốn của mình:

Nghe âm  thanh tại đây:

 
 


Đối với tôi, câu chuyện du học là định hướng có từ khá lâu. Lúc đó, mình chỉ mong muốn có một cơ hội để ra nước ngoài học tập những cái hay và khám phá thế giới. Khi đó, mình sẽ có thêm những kinh nghiệm hay kiến thức mang về Việt Nam, có thể phần nào đó đóng góp cho quê hương. Câu chuyện lựa chọn nước Pháp cũng đến với tôi khá là tình cờ. Trước đây, tôi cũng có nhiều dự định đi học ở những quốc gia khác. Nhưng khi tìm hiểu về việc du học tại Pháp thì tôi thấy có những trường rất tốt và phù hợp cho mình. Thứ nhất, có nhiều hỗ trợ dành cho sinh viên về mặt y tế. Ngoài ra, chính phủ Pháp cũng có hỗ trợ liên quan đến nhà ở, hàng tháng sẽ có khoản hỗ trợ 30% tiền nhà cho sinh viên. Môi trường học tập ở Pháp cũng như chất lượng giáo dục có thể thấy là ở top đầu Châu Âu và thế giới. Và khi lựa chọn được nước Pháp rồi, bắt đầu năm 2020, lúc đầu phải theo học một năm chương trình tiếng. Với một người đang học ở một trường công lập giảng dạy bằng tiếng Anh, việc học tập và làm quen với ngôn ngữ Pháp tốn khá là nhiều thời gian. 

Du học để khám phá thế giới và góp sức cho quê hương - ảnh 1Anh Nguyễn Viết Kiên du lịch đến Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh:FBNV

Giai đoan đầu khá là khó khăn để hòa nhập. Tuy nhiên, tôi đã có chứng chỉ tiếng phù hợp với yêu cầu có thể tuyển vào một trường Đại học Pháp. Tôi đã ứng tuyển thành công vào trường Đại học chuyên ngành liên quan đến địa lý và quy hoạch. Tôi thấy, đây là chuyên ngành khá thú vị vì học được khá nhiều về lịch sử, về địa lý cũng như về quá trình quy hoạch của các quốc gia Châu Âu bởi vì, đối với tôi, câu chuyện quy hoạch một thành phố, quy hoạch một không gian rất quan trọng vì ảnh hưởng tới đời sống của cư dân cũng như tầm nhìn dài hạn để dành cho sự phát triển của riêng thành phố đấy, của quốc gia, đất nước. Nên lên đến bậc thạc sĩ, tôi lựa chọn rẽ sang một chuyên ngành khác phù hợp với đam mê và sở thích là chuyên ngành du lịch và di sản. Sự lựa chọn này không phải là sự tình cờ bởi vì ngay từ đầu, tôi đã có niềm đam mê rất lớn với du lịch. Hiện tại, tôi đã may mắn đặt chân đến 46 quốc gia trê thế giới.

Du học để khám phá thế giới và góp sức cho quê hương - ảnh 2Dừng chân ở Slovenia. Ảnh:FBNV

Niềm đam mê đó, cộng với niềm yêu thích liên quan đến lịch sử cũng như những giá trị truyền thống của di sản Việt Nam, tôi quyết định chọn ngành học này ở bậc thạc sĩ để có thể tìm hiểu kỹ hơn, nắm được những kiến thức và kinh nghiệm từ phía Pháp liên quan đến lĩnh vực du lịch và bảo tồn di sản. Bởi vì Pháp là một trong những quốc gia hàng đầu thế giới về lĩnh vực bảo tồn di sản cũng như mặt phát triển du lịch, cả du lịch xanh bền vững cũng như du lịch mang nhiều giá trị trải nghiệm về văn hóa và lịch sử. 

Du học để khám phá thế giới và góp sức cho quê hương - ảnh 3Một cảnh đẹp ở Slovenia

Đối với tôi, việc đi ra nước ngoài như một cuộc hành trình để trải nghiệm. Mình có thể trải nghiệm về văn hóa, về cuộc sống cũng như học tập thêm những kiến thức, kinh nghiệm để khi mà mình có hết những hành trang đó rồi, mình sẽ quay trở về đất nước để đóng góp. Đấy là điều tôi đã xác định ngay từ đầu trước khi tôi sang Pháp. Khi sang đến nơi, cũng có rất nhiều người bạn hay anh chị đi trước có khuyên nên ở lại. Vì ở lại sẽ có công việc ổn định hơn, có cuộc sống ổn định hơn. Nhưng tôi vẫn luôn xác định mình sẽ quay trở về để đóng góp cho quê hương đất nước. Đó là một khát vọng, mong muốn mà tôi chắc chắn là không bao giờ bị mất đi.

 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác