Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Người giành được niềm tin của dân và sống trong lòng dân

(VOV5) - Một đời tận tụy vì dân vì nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tấm gương về một con người thật bình dị nhưng sức lan tỏa rất lớn.

Nghe âm thanh bài tại đây:

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một trí tuệ lớn của cách mạng Việt Nam, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Người dân Việt Nam dành sự kính trọng với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một lãnh đạo tài ba, người luôn lấy lợi ích của dân làm mục tiêu phấn đấu; luôn gần dân, sát dân và có một trái tim nhân hậu. 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Người giành được niềm tin của dân và sống trong lòng dân - ảnh 1Cán bộ, đảng viên xã Pom Lót nhớ mãi hình ảnh của Tổng Bí thư khi về thăm xã vào ngày 16/7/2016. Ảnh: VOV

Đúng dịp này 8 năm về trước (7/2016), người dân xã Pom Lót, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, vui mừng và vinh dự được đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm. Ấn tượng về vị lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước đối với người dân xã Pom Lót đó là sự giản dị, hết mực gần gũi, thân tình.

Không lễ phục cầu kỳ, quan cách, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ mặc trang phục giản dị, nhẹ nhàng từ dưới cuối hội trường lên, nở nụ cười thân thiện và bắt tay mọi người trong hội trường. Xuyên suốt buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn nhấn mạnh đến 2 từ “Đoàn Kết”, phấn đấu sang năm 2017 xã phải về đích Nông thôn mới. Ông Đoàn Đình Sứng, cán bộ tư pháp xã Pom Lót, huyện Điện Biên, nhớ lại: “Bác lắng nghe và dặn dò nhiều vấn đề rất thiết thực với xã. Trong đó, nhấn mạnh tới việc đảm bảo tình hình an ninh chính trị, tập trung phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo cho người dân. Bởi thời điểm đó, xã Pom Lót là xã vùng ngoài của huyện Điện Biên, đời sống người dân còn rất nhiều khó khăn”.

Đối với đồng bào các dân tộc Tây Bắc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một người lãnh đạo luôn gần gũi, quan tâm đặc biệt đến các tầng lớp nhân dân và luôn trăn trở với sự  phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Chị Nguyễn Thanh Mai, người dân phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, vẫn nhớ như in hình ảnh giản dị, gần gũi và những lời căn dặn về trồng cây, gây rừng của Tổng Bí thư, khi ông về thăm nhân dịp "Tết trồng cây”: “Khi về tham dự Lễ phát động Tết trồng cây tại Yên Bái, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh các địa phương và nhân dân các dân tộc trong tỉnh hãy hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng; đồng thời có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng. Người dân Yên Bái khi đó ai cũng phấn khởi khi được cùng tham gia Tết trồng cây. Từ đây, phong trào trồng cây gây rừng ở Yên Bái ngày càng phát triển mạnh”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Người giành được niềm tin của dân và sống trong lòng dân - ảnh 2Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm người dân xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk tháng 11/2018. Ảnh: VOV

Ông Y Dhun Hmok, già làng buôn Dur 1, vẫn nhớ như in những cử chỉ ân cần của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi về thăm và dự Ngày hội Đoàn kết các dân tộc xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lăk, cuối năm 2018. Ông vinh dự được thay mặt bà con buôn làng tặng Tổng Bí thư chiếc áo thổ cẩm truyền thống của người Ê Đê. Ông Y Dhun Hmok nhớ lại: “Tổng Bí thư nói: Bà con phải tập trung sản xuất để nâng cao đời sống, con em thì phải được học hành, đó là mong muốn của bác. Đến bây giờ, bà con đã đủ ăn, đủ mặc, con cái được học hành, buôn làng thì đổi thay. Bà con buôn làng rất cảm ơn tình cảm sâu sắc và sự quan tâm của Tổng Bí thư đã dành cho bà con Dur Kmăl”. 

Ông Siu B’ra, làng Keo, xã Ayun, huyện Chư Sê, cũng có tình cảm sâu đậm về vị Tổng Bí thư thương dân, khi trong chuyến về làm việc tại Gia Lai, Tổng Bí thư đã chỉ đạo đầu tư xây dựng Thủy lợi Pleikeo, giúp đời sống bà con thay đổi nhanh chóng: “Bà con xã Ayun không bao giờ quên công ơn của Tổng Bí thư khi đã chỉ đạo xây dựng công trình thuỷ lợi Pleikeo, giúp bà con phát triển cây trồng, nhất là cây lúa nước, cho thu hoạch 2 vụ mỗi năm, giúp đời sống nhân dân từng ngày ấm no, thoát khỏi đói nghèo”. 

Trong khi đó, đối với đồng bào công giáo, Tổng Bí thư là người lãnh đạo tài- đức, có lối sống giản dị, lo cho dân, quan tâm tới đồng bào các tôn giáo. Ông Thái Sỹ Thanh, Trưởng Ban đại diện  Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh tỉnh Tiền Giang bùi ngùi chia sẻ: “Bà con các tôn giáo vô cùng thương xót Tổng Bí thư. Đây là sự mất mát quá lớn. Tổng Bí thư là người vĩ đại, sống giản dị, lo cho dân, rất quan tâm đến các tôn giáo, giúp đỡ cho đồng bào có đạo ổn định cuộc sống, xóa đói giảm nghèo. Kể từ khi làm Tổng Bí thư, ông đã hội nhập các nước, riêng tôn giáo Cao Đài Tây Ninh đã có pháp nhân rất tốt. Tôi đã chuẩn bị ngày 20 (âm lịch) tới sẽ làm lễ tưởng niệm Tổng Bí thư trong Đạo để đồng đạo biết”.

Còn tu sĩ Thích Giác Ngôn, xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, cho rằng tấm gương đạo đức sáng ngời của Tổng Bí thư mãi soi sáng cho thế hệ mai sau: “Tất cả mọi người dân Việt Nam đều rất buồn và thương tiếc bác Nguyễn Phú Trọng. Riêng bản thân tôi khi đọc 2 câu đối của bác thì rất xúc động và phù hợp với chính mình. Bác nói rằng: “Trên ngực áo ngoài không một tấm Huân chương, nhưng trong lớp áo mỏng có một trái tim cương quyết và nhân hậu”. Bác là người lãnh đạo đất nước rất tuyệt vời, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Một đời tận tụy vì dân vì nước, Tổng Bí thư là tấm gương về một con người thật bình dị nhưng sức lan tỏa rất lớn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã giành được tình cảm quý trọng của nhân dân cả nước, bởi đức tính giản dị "nói đi đôi với làm", tận tâm, tận lực phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân đến hơi thở cuối cùng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác