(VOV5) - Chương trình được xây dựng với cấu trúc 3 chương, mang đậm tính chính luận - nghệ thuật, dẫn dắt khán giả qua những cung bậc cảm xúc khác nhau của dòng chảy lịch sử dân tộc.
Tối qua (23/3), tại nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, diễn ra chương trình hòa nhạc giao hưởng thính phòng “Thanh âm dưới ánh mặt trời”, ra mắt Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, dự chương trình.
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: qdnd.vn |
Chương trình được xây dựng với cấu trúc 3 chương, mang đậm tính chính luận - nghệ thuật, dẫn dắt khán giả qua những cung bậc cảm xúc khác nhau của dòng chảy lịch sử dân tộc.
Chương I có chủ đề "Ánh dương soi đường", mở đầu bằng bản Overture - "Ca ngợi Tổ quốc", không gian âm nhạc tràn ngập niềm tự hào và lòng tri ân đối với Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Những giai điệu kinh điển như: "Người về đem tới ngày vui" hay "Đảng là cuộc sống của tôi" được làm mới qua ngôn ngữ giao hưởng, thắp sáng niềm tin về một Việt Nam đang vươn mình mạnh mẽ.
Các đại biểu tặng hoa chúc mừng sự thành công của chương trình ra mắt Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội. Ảnh: qdnd.vn |
Chương II mang tên "Ngôi sao trên mũ - Màu cờ trong tim" góp phần khắc họa đậm nét hình tượng bộ đội Cụ Hồ. Khán giả được sống lại những năm tháng hành quân qua tổ khúc giao hưởng "Bước chân trên dải Trường Sơn" hay cảm nhận sự hy sinh thầm lặng trong hòa bình qua "Mệnh lệnh từ trái tim"... Từng nốt nhạc từ bè dây đến hợp âm kèn đồng đều toát lên phẩm chất "trung với Đảng, hiếu với dân", biến âm nhạc thành "lá chắn thép" bảo vệ nền tảng tư tưởng và tâm hồn dân tộc.
Chương III có tên gọi "Thanh âm ngày mới" là lời khẳng định về sự hội nhập quốc tế. Sự giao thoa giữa Flute Concerto "Tình yêu của biển" với trích đoạn Giao hưởng số 9 "Từ thế giới mới" cho thấy năng lực đối thoại của các nghệ sĩ Quân đội với âm nhạc kinh điển thế giới. Kết lại bằng "Chào mùa xuân thênh thang Việt Nam", chương trình mở ra một tương lai tràn đầy hy vọng và sức sống tự cường.