Miha – nghệ sĩ trẻ viết tiếp khát vọng cống hiến

(VOV5) - "Tình yêu quê hương đất nước là một thứ tình cảm rất thiêng liêng, được nuôi dưỡng, nung nấu trong mỗi trái tim người Việt Nam mình từ khi còn nhỏ, và em cũng vậy!".

Tháng Ba – tháng của tuổi trẻ, của những khát vọng cống hiến và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3, Bảo Trang mời quý vị cùng gặp gỡ một gương mặt nghệ sĩ trẻ giàu nhiệt huyết. Đó là Miha – quán quân Sao tìm sao 2020, hiện đang theo học tại Nhạc viện TP.HCM, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật vì cộng đồng. Không chỉ thể hiện tốt các ca khúc, Miha còn sáng tác những bài hát mang đậm tinh thần quê hương, đất nước, thể hiện góc nhìn của một người trẻ đối với Tổ quốc.

Miha – nghệ sĩ trẻ viết tiếp khát vọng cống hiến - ảnh 1Ca sĩ trẻ Miha
Nghe âm thanh chương trình tại đây:
 
BTV Bảo Trang: Xin chào Miha. Miha có thể kể một chút về hành trình đến với âm nhạc của em không? Nó bắt đầu một cách rất “tình cờ” hay là một lựa chọn rõ ràng từ đầu?

Ca sĩ Miha: Em chào chị Trang và chào tất cả quý thính giả đang nghe đài. Để mà nói hành trình âm nhạc của em là một sự tình cờ hay là một sự lựa chọn rõ ràng từ ban đầu thì chắc là một sự tình cờ nhưng mà sau cái tình cờ đó là một sự lựa chọn rất rõ ràng. Em là một cô bé xuất thân từ vùng quê Phú Yên. Từ hồi nhỏ, ở quê, em đã rất thích hát múa, thích diễn, nói chung là rất đam mê văn nghệ. Ở quê em không có những trung tâm văn hóa, nhà thiếu nhi, hay những nơi ươm mầm năng khiếu như các bạn nhỏ ở thành phố. Trong gia đình cũng không có ai định hướng cho em sau này sẽ theo nghệ thuật. Đến năm cấp 3, có một người chị cùng đội văn nghệ của em đã thi đậu vào trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Sự việc đó như một ngọn đuốc sáng cho em vậy, bởi vì em “phát hiện” là có những trường dạy hát! Với niềm đam mê ca hát, em đã xin phép ba em cho em đi ôn tập ở thành phố. Sau khoảng 1 năm ôn thi, em đã đậu vào 2 trường là trường Nhạc viện TP.HCM và trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Em đã chọn trường Nhạc viện TP.HCM và theo học đến bây giờ là 8 năm.

BTV Bảo Trang: Sau khi đạt danh hiệu quán quân Sao tìm sao 2020, đáng lẽ Miha có thể đi diễn ngay rất nhiều, nhưng em lại chọn tiếp tục học ở Nhạc viện. Quyết định đó có bao giờ khiến em đắn đo không?

Ca sĩ Miha: Dạ không chị, không có gì phải đắn đo hết. Em đã đi hát từ trước khi thi Sao Tìm Sao rồi. Khi học năm thứ 2 Nhạc viện, em đã bắt đầu đi hát để trang trải chi phí học tập và cũng để tích thêm kinh nghiệm cho bản thân. Em luôn tâm niệm là dù bên ngoài công việc có bộn bề như thế nào, có chi phối mình như thế nào đi nữa thì mình cũng phải hoàn thành được hết chặng đường học ở Nhạc viện. Đương nhiên là khi mà em đoạt danh hiện quán quân Sao tìm sao thì công việc có nhiều hơn, chi phối mình nhiều hơn, nhưng em vẫn tiếp tục học vì đó là mục tiêu lớn mình đã đặt ra trong cuộc đời. Và cuối cùng em đã làm được rồi!

BTV Bảo Trang: Với ca khúc “Liền một quê hương”, Bảo Trang cảm nhận được một tinh thần rất lớn – không chỉ là âm nhạc mà còn là suy nghĩ về đất nước. Em có thể chia sẻ thêm về ý tưởng cũng như nguồn cảm hứng để sáng tác ca khúc này?

Ca sĩ Miha: Ca khúc “Liền một quê hương” là ca khúc mà em sáng tác nhanh nhất, chỉ trong vòng 30 phút thôi. Khi ấy nguồn cảm hứng trong em dâng trào dữ lắm. Thời điểm đó, đất nước mình đang kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước, đồng thời thêm một sự kiện rất quan trọng là sáp nhập các tỉnh thành. Một người trẻ như em được hòa chung không khí đầy tự hào của dân tộc như vậy, em cần phải làm một cái điều gì đó. Và tức khắc 30 phút đồng hồ em đã ra một ca khúc - đó là tất cả những gì em muốn nói, muốn gửi gắm cho quê hương, cho đất nước.

BTV Bảo Trang: Từ câu chuyện về “Liền một quê hương”, Bảo Trang thấy ở Miha có một nguồn cảm hứng rất rõ – đó là tình yêu dành cho đất nước, nhưng được thể hiện theo cách của một người trẻ.

Qua các sáng tác của Miha, có thể thấy tình yêu quê hương, đất nước là một nguồn cảm hứng xuyên suốt. Điều gì đã nuôi dưỡng cảm xúc này trong em?

Ca sĩ Miha: Em nghĩ rằng tình yêu quê hương đất nước là một thứ tình cảm rất thiêng liêng, được nuôi dưỡng, nung nấu trong mỗi trái tim người Việt Nam mình từ khi còn nhỏ, và em cũng vậy. Nhưng thứ tình cảm này đã được khơi dậy một cách rất mãnh liệt trong tim em, từ khi em được đặt chân đến Trường Sa và vùng biển đảo Tây Nam của Việt Nam. Khi từ Trường Sa trở về, trong lòng em chỉ có một từ đó là “biết ơn”. Em biết ơn vì các anh hùng dân tộc đã ngã xuống, đã hy sinh vì Tổ quốc. Em biết ơn vì chúng ta đã có những giấc ngủ bình yên, trong khi ở ngoài đảo xa thì các chiến sĩ vẫn đang ngày đêm không ngủ để canh giữ cho vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc. Và em cũng biết ơn vì mình là một người trẻ, mình có sức trẻ để cống hiến. Em rất muốn có thể sáng tác được nhiều ca khúc hơn nữa về tình yêu quê hương đất nước để gửi gắm tình yêu này đến với tất cả mọi người, đặc biệt là những người trẻ như em. Và chính vì tình yêu đó mà ca khúc “Vì tôi là người Việt Nam đã ra đời”.

BTV Bảo Trang: Bảo Trang được biết Miha tham gia khá nhiều hoạt động thiện nguyện, đi hát phục vụ ở nhiều nơi. Những chuyến đi đó có làm thay đổi cách em nhìn về âm nhạc hoặc về cuộc sống không?

Ca sĩ Miha: Em đã tham gia vào đội tình nguyện viên nghệ sĩ TP Hồ Chí Minh cách đây 4 năm, đồng thời cũng tham gia rất là nhiều hoạt động thiên nguyện, hay hát phục vụ ở các chương trình. Khi hát ở những chương trình đó, em không mặc những bộ đồ lộng lẫy, không phải là những sân khấu hoành tráng, không phải trang điểm thật là đậm đà. Ở đây chỉ có âm nhạc và chỉ có tình người thôi. Những vị khán giả đặc biệt đó có thể là những bệnh nhi ung thư, có thể là những trẻ em nghèo, và cũng có thể là những cụ già neo đơn, những cựu chiến binh... Khi mà hát cho những vị khán giả đặc biệt như vậy, mới thấy cuộc sống có rất nhiều mảnh đời còn phải che chở. Và em cảm thấy mình rất may mắn! Khi mà mình cảm thấy may mắn, mình lại muốn cống hiến nhiều hơn, muốn cho đi nhiều hơn nữa. Khi mà hát ở những chương trình như vậy, em mong muốn những bài hát, sự tươi vui của mình có thể tiếp thêm cho họ nhiều động lực trong cuộc sống. Và cũng chính những điều đó làm cho cuộc sống của mình ý nghĩa hơn!

BTV Bảo Trang: Theo Miha, người trẻ bây giờ thể hiện lòng yêu nước qua âm nhạc – hoặc qua nghệ thuật nói chung – nên là điều gì đó lớn lao, hay chỉ cần bắt đầu từ những điều rất nhỏ?

Ca sĩ Miha: Em nghĩ là tuổi nhỏ là việc nhỏ chị ạ. Em là ca sĩ trẻ, cũng không biết làm gì lớn lao hơn ngoài việc là mình có thể hát những ca khúc truyền tải thông điệp yêu quê hương đất nước, hoặc sáng tác về quê hương đất nước. Em nghĩ những điều nhỏ như vậy cũng có thể góp phần lan tỏa tình yêu này rồi, không cần phải quá lớn lao đâu!

BTV Bảo Trang: sắp tới Miha sẽ tiếp tục công việc sáng tác của mình như thế nào?

Ca sĩ Miha: Em rất thích sáng tác, và thích tự mình thể hiện những ca khúc mà mình sáng tác. Em nghĩ là âm nhạc không chỉ để thể hiện bản thân, mà còn là cách để mình kể những câu chuyện và lan tỏa những giá trị tích cực nữa. Những đề tài mà em thường thích viết là những đề tài xoay quanh con người Việt Nam, tinh thần dân tộc, và đặc biệt là hình ảnh của người trẻ năng động, trách nhiệm và luôn luôn mong muốn được đóng góp. Vào năm 2025, em cũng có cho ra mắt một sản phẩm mang tên là “Cầm Kỳ Thi Họa”, mang âm hưởng dân gian đương đại kết hợp với EDM. Tuy là ca khúc không viết về tình yêu quê hương đất nước, nhưng mà nó cũng có chất liệu dân gian, sử dụng những nhạc cụ dân tộc của Việt Nam. Hướng sáng tác này cũng là hướng mà em rất yêu thích và sẽ theo đuổi trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên, em sẽ cố gắng tìm những cách thể hiện mới mẻ hơn, gần gũi hơn với khán giả trẻ để những thông điệp này có thể chạm đến nhiều người hơn nữa.

Trong không khí của tháng Ba – tháng của tuổi trẻ và những khát vọng cống hiến, câu chuyện của Miha gợi cho chúng ta thêm một góc nhìn đẹp về thế hệ trẻ hôm nay: sống có lý tưởng, biết nuôi dưỡng đam mê và không ngừng lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

Âm nhạc, qua tiếng hát và những sáng tác của Miha, không chỉ là cảm xúc, mà còn là cách để kết nối, để sẻ chia, và để thể hiện tình yêu quê hương đất nước một cách chân thành, giản dị nhưng bền bỉ.

Hy vọng rằng, mỗi chúng ta – đặc biệt là các bạn trẻ – sẽ tìm thấy cho mình một nguồn cảm hứng, dù nhỏ thôi, để tiếp tục hành trình của riêng mình với tinh thần trách nhiệm và lòng nhiệt huyết.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác