(VOV5) - Những ca khúc mới mà các nhạc sĩ gửi tặng chương trình sẽ mang đến những phút giây thư giãn, đồng gợi lại trong mỗi chúng ta một ký ức đẹp về quê hương.
Mỗi khi thực hiện chương trình này, tôi luôn có một cảm giác rất đặc biệt. Bởi những ca khúc mà chúng ta nghe trong chương trình không chỉ đơn thuần là những bài hát mới, mà còn là những câu chuyện, những tâm sự mà các nhạc sĩ muốn gửi gắm tới thính giả của VOV5 ở khắp nơi trên thế giới. Có người viết nhạc khi đang ở rất xa quê hương. Có người lại tìm thấy cảm hứng từ vẻ đẹp của những vùng đất mình từng đi qua. Và cũng có người đơn giản chỉ muốn giữ lại trong âm nhạc những giá trị văn hóa rất quen thuộc của dân tộc.
Mời quý vị cùng lắng nghe một số ca khúc mới mà chính các tác giả đã gửi tặng chương trình
Nghe âm thanh chương trình tại đây:
Ca khúc "Bốn mùa quê mẹ" được nhạc sĩ Trần Lệ Giang viết từ nỗi nhớ quê hương của một người con Việt Nam đang sống ở nước ngoài. Nhạc sĩ Trần Lệ Giang hiện sinh sống xa quê hương, nhưng trong ký ức của bà, hình ảnh quê nhà vẫn hiện lên rất rõ – qua những mùa quen thuộc của đất trời, qua những kỷ niệm gắn với gia đình và tuổi thơ. Từ nỗi nhớ ấy, bà đã viết nên ca khúc “Bốn mùa quê mẹ”.
Nhạc sĩ tâm sự: "Cách xa quê nhà vạn dặm, nhưng trong trái tim tôi hình ảnh quê hương Việt Nam luôn hiện hữu rất rõ ràng. Chính nỗi nhớ ấy đã thôi thúc tôi viết nên ca khúc “Bốn mùa quê mẹ”. Với tôi, quê hương không chỉ là một nơi chốn, mà là ký ức, là tình cảm gia đình và là những mùa thân quen đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi từ thuở nhỏ. Trong bài hát, tôi muốn khắc họa bức tranh quê hương qua bốn mùa – mỗi mùa mang một sắc thái riêng, nhưng tất cả đều gợi lên sự bình yên, ấm áp của “quê mẹ”. Và đặc biệt ca khúc này được tôi viết mang âm hưởng chèo - một trong những làn điệu dân ca đặc trưng cho đất nước, quê hương mình. Dù ở nơi xa, những hình ảnh ấy , những làn điệu dân ca ấy vẫn luôn sống động trong tâm trí tôi và trở thành nguồn cảm hứng cho âm nhạc. Tôi gửi tới chương trình ca khúc “Bốn mùa quê mẹ”, như một món quà nhỏ để những người con xa quê sẽ tìm thấy trong đó một phần ký ức và tình cảm của mình dành cho quê hương Việt Nam".
Có lẽ với nhiều người Việt Nam đang sống xa quê, chỉ cần một giai điệu quen thuộc thôi cũng đủ để ký ức ùa về. Và đôi khi, nỗi nhớ quê hương lại hiện lên rất rõ qua những điều giản dị như mùa lúa chín, một cơn gió mùa thu hay một buổi chiều yên bình nơi làng quê.
Khi nghe bài hát "Bốn mùa quê mẹ" của nhạc sĩ Trần Lệ Giang, được thể hiện bởi giọng hát Vũ Minh Vương, tôi chợt nghĩ rằng mỗi người chúng ta đều có một “quê mẹ” trong ký ức của mình. Đó có thể là một vùng quê nhỏ, một thị trấn ven sông, hay một góc phố thân quen – nơi mà dù đi xa đến đâu, ta vẫn luôn muốn quay trở lại.
Từ câu chuyện của nỗi nhớ quê hương, tôi muốn mời quý vị đến với một góc nhìn rộng hơn về đất nước – đó là sự gắn bó giữa các vùng miền.
Việt Nam là một dải đất trải dài với rất nhiều cảnh sắc khác nhau: miền núi hùng vĩ, trung du xanh ngát, đồng bằng trù phú. Mỗi vùng miền đều có nét đẹp riêng, nhưng điều khiến tôi luôn cảm thấy ấm áp khi nghĩ về đất nước mình chính là tình nghĩa gắn bó giữa con người ở khắp mọi nơi.
Có lẽ cũng từ cảm xúc ấy mà nhạc sĩ Bùi Hoàng Uyên Minh đã viết nên ca khúc “Hai miền thương nhớ” - một câu chuyện tình yêu, nhưng đồng thời cũng là câu chuyện về sự gắn bó giữa những vùng đất khác nhau của Tổ quốc.
Nghe bài hát "Hai miền thương nhớ":
Nhạc sĩ Bùi Hoàng Uyên Minh cho biết: "Ca khúc “Hai miền thương nhớ” là một sáng tác mới nhất của tôi. Trước khi viết ca khúc này, tôi cũng có một số sáng tác viết về vùng cao, về miền trung du và cả về miền đồng bằng, đã nhận được những tín hiệu khá là tích cực từ người nghe nhạc. Sau đó tôi chợt nghĩ rằng mình sẽ viết một ca khúc kết hợp cả hai vùng miền ngược và miền xuôi, từ đó có thể khắc họa được những cảnh đẹp của cả 2 miền, cũng như sự yên bình, tươi tắn, thanh bình trong thời kỳ mới. Ở đó sẽ lồng ghép tình yêu của đôi trai gái, sự mong chờ của cô gái miền xuôi với chàng trai miền ngược".
Dù các nhạc sĩ có xuất phát từ những cảm hứng khác nhau, nhưng rất nhiều ca khúc vẫn quay trở về với một nguồn mạch quen thuộc – đó là âm nhạc dân gian. Những làn điệu dân ca đã nuôi dưỡng tâm hồn người Việt qua nhiều thế hệ. Có lẽ vì thế mà trong âm nhạc hôm nay, nhiều nhạc sĩ vẫn tìm thấy cảm hứng từ những câu hát mộc mạc ấy. Nhạc sĩ Phan Anh Vũ là một trong những người như vậy. Trong ca khúc “Em người con gái dân ca” vừa ra mắt, anh muốn khắc họa hình ảnh người con gái Việt Nam dịu dàng, giản dị – giống như những làn điệu dân ca vẫn vang lên trong đời sống hàng ngày.
Nhạc sĩ Phan Anh Vũ bày tỏ: "Tôi luôn dành một tình cảm đặc biệt cho âm nhạc dân gian và những làn điệu dân ca của quê hương. Với ca khúc mới sáng tác “Em người con gái dân ca”, tôi muốn khắc họa hình ảnh người con gái Việt Nam dịu dàng, mộc mạc, mang trong mình vẻ đẹp của truyền thống và tâm hồn của những câu hát dân gian đã gắn bó với bao thế hệ. Ca khúc được viết với giai điệu nhẹ nhàng, đậm màu sắc dân gian, như một lời kể, một lời tâm tình về người con gái lớn lên cùng những làn điệu quê hương. Tôi xin gửi tặng những thính giả của VOV5, với mong muốn khi nghe bài hát này, mọi người sẽ cảm nhận được sự gần gũi, thân thương của dân ca, cũng như tình yêu dành cho những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Tôi cũng rất vui khi ca khúc được ca sĩ An Duyên thể hiện với giọng hát trong trẻo, giàu cảm xúc. Hy vọng “Em người con gái dân ca” sẽ đến gần hơn với khán giả và góp thêm một sắc màu nhỏ trong dòng chảy âm nhạc mang âm hưởng dân gian Việt Nam".
Có một điều thú vị là ca khúc “Em người con gái dân ca”, nhạc sĩ Phan Anh Vũ đã dành riêng tặng ca sĩ An Duyên – Á quân tiếng hát hay Hà Nội 2025. Theo tâm sự của nữ cai sĩ, ca khúc đã diễn tả hết những nỗi niềm của An Duyên và những nét đẹp của miền quê Xứ Nghệ nơi An Duyên sinh ra và lớn lên.
Với những ca khúc đó, chúng ta đã đi qua khá nhiều cung bậc cảm xúc: nỗi nhớ quê hương, vẻ đẹp của những vùng miền khác nhau, và cả âm hưởng của những làn điệu dân ca quen thuộc. Với riêng tôi, tất cả những cảm xúc ấy đều dẫn đến một điều rất tự nhiên – đó là niềm tự hào khi nghĩ về đất nước mình. Và có lẽ đó cũng chính là tinh thần của ca khúc “Tự hào quê hương Việt Nam”- một sáng tác của Bùi Tiến Thường, và anh cũng chính là người thể hiện bài hát này.
Gửi tặng chương trình ca khúc này, nhạc sĩ - ca sĩ Bùi Tiến Thường bày tỏ: Ca khúc “Tự hào quê hương Việt Nam” được tôi viết với mong muốn bày tỏ tình yêu và niềm tự hào sâu sắc đối với đất nước mình. Việt Nam trong cảm nhận của tôi là một quê hương giàu truyền thống, giàu bản sắc văn hóa và luôn vươn lên mạnh mẽ qua từng chặng đường phát triển. Thông qua giai điệu và ca từ của bài hát, tôi muốn gửi gắm tới những người Việt xa quê hình ảnh một Việt Nam tươi đẹp, đoàn kết và đầy khát vọng. Đó cũng là tình cảm của mỗi người khi hướng về Tổ quốc – nơi chúng ta sinh ra, lớn lên và luôn tự hào khi nhắc đến. Tôi rất vui khi được tự mình thể hiện ca khúc này để truyền tải trọn vẹn cảm xúc và thông điệp mà tôi muốn gửi đến khán giả. Hy vọng “Tự hào quê hương Việt Nam” sẽ chạm tới trái tim người nghe và lan tỏa thêm tình yêu, niềm tự hào về quê hương đất nước".