Hải trình của những phiếu bầu trên vùng biên giới biển

(VOV5) - Tại các điểm bầu cử, thùng phiếu luôn được đặt trang trọng trên boong chính của tàu, hay đặt trang trọng trong không gian chật hẹp của phòng câu lạc bộ sinh hoạt trên tàu. 

Với những người lính Cảnh sát biển và lực lượng Kiểm ngư đang thực hiện nhiệm vụ trên biển, Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra giữa muôn trùng sóng nước. Để lá phiếu đến tận tay cán bộ, chiến sỹ, những chuyến hải trình đã vượt sóng to, gió lớn hoàn thành nhiệm vụ, để mỗi lá phiếu gửi về đất liền không chỉ là quyền công dân, mà còn mang theo sức nặng của sự hy sinh và lòng kiên cường giữ biển.

Hải trình của những phiếu bầu trên vùng biên giới biển - ảnh 1Công tác bầu cử sớm trên biển được triển khai tuân thủ đầy đủ quy trình, quy định của pháp luật. Ảnh: T.H

Vượt hơn 120 hải lý, tàu KN 260 và đoàn công tác đã có mặt tại khu vực bỏ phiếu đầu tiên, là tàu Cảnh sát biển 6008. Ông Cao Hùng, người được giao nhiệm vụ làm Tổ trưởng tổ bầu cử, mang thùng phiếu của Tổ bầu cử số 10, phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh, ra vùng biên giới biển, chia sẻ: "Ngày đầu tiên ra đến khu vực bầu cử, xảy ra giông lốc và mưa. Với trách nhiệm là tổ trưởng bầu cử, phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, thứ nhất là về con người; thứ hai là tài liệu và thùng phiếu bầu cử, trong tâm trí tôi cũng có một chút lo lắng. Nhưng sau khi hội ý với chỉ huy tàu, cũng như hội ý với tổ bầu cử, chúng tôi vẫn quyết định sang tàu để tiến hành bầu cử bình thường trên biển. Các phương án bảo đảm an toàn được tính đến rất chặt chẽ, từ chọn nhân sự đi xuồng, rồi công tác đưa tài liệu xuống xuồng như thế nào, khoảng cách tiếp cận bao nhiêu hải lý... Sau khi thống nhất vẫn quyết định bầu cử theo đúng kế hoạch".

Hải trình của những phiếu bầu trên vùng biên giới biển - ảnh 2Ông Cao Hùng (giữa) cùng 2 thành viên của Tổ bầu cử số 10 được phân công tổ chức bầu cử sớm trên biển ranh giới giữa Việt Nam - Malaysia và Indonesia. Ảnh: T.H

Trên những con tàu đang làm nhiệm vụ nơi vùng biên giới biển Việt Nam, có gần 270 cử tri là cán bộ, nhân viên kiểm ngư và chiến sĩ Cảnh sát biển. Thực hiện quyền công dân giữa biển, chiến sỹ Hà Phúc Quang, cho biết: "Đây là lần bầu cử rất đặc biệt, rất là vui, chắc chắn là kỷ niệm tuyệt vời trong sự nghiệp quân ngũ của em. Bầu cử trên biển ở vùng giáp ranh Việt Nam và Indonesia thế này có cảm giác như mình đang được trải nghiệm, đang được cống hiến hết mình".

Tại các điểm bầu cử, thùng phiếu luôn được đặt trang trọng trên boong chính của tàu, hay đặt trang trọng trong không gian chật hẹp của phòng câu lạc bộ sinh hoạt trên tàu. Được tự tay bỏ lá phiếu ngay trên boong tàu, những người lính Cảnh sát biển và cán bộ, nhân viên Kiểm ngư Việt Nam cảm nhận rõ hơn bao giờ hết sợi dây gắn kết vô hình giữa biển khơi với đất liền. Chiến sĩ Vũ Minh Tuấn bày tỏ: "Thời điểm này, chúng tôi đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) tại các vùng biển giáp ranh biên giới, để phấn đấu gỡ thẻ vàng của Ủy ban Châu Âu (EC). Dù bản thân tôi mới ra thực hiện nhiệm vụ được hai ngày nhưng cảm giác khi được cầm lá phiếu trên biển khiến tôi hạnh phúc mãi".

Hải trình của những phiếu bầu trên vùng biên giới biển - ảnh 3Hầu hết cử tri đặc biệt này đều bồi hồi khi cầm trên tay thẻ cử tri được chuyển từ đất liền ra tận nơi tiền tuyến. Ảnh: T.H

Sau 7 ngày, vượt hơn 1.000 hải lý, tàu KN 260 quay mũi hướng về đất liền, kết thúc hải trình đặc biệt. Thùng phiếu được các cán bộ, chiến sỹ niêm phong cẩn thận, bao bọc kỹ càng… bởi trong đó là ý chí, nguyện vọng và những quyết định được gửi gắm từ vùng biên giới biển gửi về đất liền, cùng mong ước đất nước phát triển mạnh mẽ, vững chắc hơn nữa.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác