(VOV5) - Thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” - mệnh lệnh từ trái tim, các chiến sĩ Binh chủng Đặc công đã ra quân xây lại nhà cho nhân dân vùng tâm lũ tại Khánh Hòa và Đắk Lắk.
Những ngày đầu năm 2026, trong ánh nắng xuân dịu nhẹ trên dải đất miền Trung cũng là lúc những nụ cười trở lại trên gương mặt của bà con vùng "rốn lũ". Chỉ mới hơn một tháng trước, thiên tai ập xuống, cuốn trôi tài sản của biết bao gia đình. Nhưng trong gian khó, tinh thần những người chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam lại một lần nữa tỏa sáng. Thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” - mệnh lệnh từ trái tim, các chiến sĩ Binh chủng Đặc công đã ra quân xây lại nhà cho nhân dân vùng tâm lũ tại Khánh Hòa và Đắk Lắk.
Binh chủng Đặc công tổ chức lễ bàn giao nhà trong "Chiến dịch Quang Trung" cho bà con bị ảnh hưởng mưa lũ tại xã Bác Ái Tây, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Lan Phương. |
Trong không khí tràn ngập niềm vui của những ngày đầu năm 2026, ông Nguyễn Văn Bê, một cựu chiến binh 70 tuổi sống trong một gia đình có truyền thống cách mạng ở xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, không kìm được xúc động khi bước vào căn nhà mới của mình. Chỉ hơn một tháng trước, ngôi nhà cũ của ông đã sập trong trận lũ lịch sử, cuốn trôi các tài sản, để lại nỗi đau cho cả gia đình: "Tôi rất xúc động. Từ khi bộ đội tiếp nhận xây dựng 18 ngôi nhà trong thôn, trong đó có cả nhà tôi, tôi thấy anh em bộ đội rất nhiệt tình làm. Tình cảm giữa quân dân rất thắm thiết".
Năm 2025 có lẽ là một năm đầy khó khăn đối với nhiều người dân miền Trung. Các đợt mưa to đến rất to kéo dài nhiều ngày đã gây ra ngập lụt trên diện rộng từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa, làm thiệt hại nặng nề về người và của. Chị Thanh Xuân, 42 tuổi, con gái của bà Nguyễn Thị Tám ở thôn Phú Phong, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, vẫn còn ám ảnh khi nhớ lại: "Lúc đó rất là sợ. Nước lên nhanh lắm. Trong một ngày ngay sau đó là không liên lạc được, điện mất, sóng điện thoại mất. Rất là lo".
Khi chị tìm được cách về nhà mẹ đẻ, cảnh tượng hiện ra khiến chị không cầm được nước mắt: "Nhà mẹ em sập hoàn toàn, không còn gì hết, chỉ có mấy cái trụ gỗ thôi. Tan tành. Mẹ em khóc. Em động viên ‘Không sao đâu mẹ. Còn người còn của, từ từ rồi tính’. Thật sự là buồn lắm. Tan hoang. Các con vật nuôi chết hết, lương thực, thực phẩm, lúa ướt hết, đồ đạc trôi sạch, không còn gì hết”.
Ông Nguyễn Văn Bê còn nhớ như in hai ngày ba đêm kinh hoàng khi nước lũ dâng cao gần 3 mét, nhấn chìm hoàn toàn ngôi nhà: "Cả nhà phải đu trên đòn tây, trên mái ngói để chờ sự cứu giúp. Giao thông bị chia cắt. Không có lương thực dự trữ, chỉ có mấy gói mì tôm để ăn sống, chứ không có nước để nấu. Nếu nước lên thêm năm tấc nữa thì tất cả người dân ở khu vực này đều bị cuốn trôi, không còn sống nữa".
Những giọt nước mắt của người đàn ông 70 tuổi ấy không chỉ là nỗi đau về mất mát vật chất, mà còn là sự sợ hãi trước thiên tai, là nỗi lo lắng cho tương lai khi tuổi già không còn sức lực để dựng lại cuộc đời.
Các cán bộ, chiến sĩ thuộc Lữ đoàn Đặc công bộ 198 xây nhà cho bà con. Ảnh: Thái Bá Thương. |
Trước tình cảnh ấy, ngay khi có Nghị quyết và Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng, sửa chữa lại nhà ở cho nhân dân bị thiệt hại do thiên tai; thực hiện công văn của Bộ Quốc phòng, Thường vụ Đảng ủy Binh chủng Đặc công đã họp và quyết nghị triển khai ngay. Mục tiêu được đặt ra: không để người dân không có nhà đón Tết Bính Ngọ 2026. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duẩn, Chính ủy Binh chủng Đặc công, xúc động chia sẻ: "Chúng tôi rất xúc động bởi khi đến với bà con vùng lũ, thấy hoàn cảnh của bà con rất khó khăn, vất vả. Mình liên tưởng đến cuộc sống của gia đình ở hậu phương, khi có những lúc khó khăn, hoạn nạn như vậy mà được sự chung tay của Đảng, Nhà nước, của lực lượng vũ trang thì không gì xúc động bằng. Niềm vui của bà con cũng như niềm vui của chính cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Đặc công. Tôi thực sự không cầm được nước mắt bởi nỗi đau của bà con cũng chính là nỗi đau của mình".
Các chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công nước 5, Binh chủng Đặc công, thực hiện đo đạc, khảo sát mặt bằng để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người dân tại xã Bác Ái Tây, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Trần Ngọc. |
Ngày 4/12/2025, Binh chủng Đặc công đã tổ chức lễ ra quân "Chiến dịch Quang Trung" với quy mô lớn: huy động 02 Tiểu đoàn được tổ chức thành 39 tổ cơ động với 456 cán bộ chiến sĩ, cùng 20 ô tô các loại và đầy đủ dụng cụ xây dựng. Mục tiêu: xây dựng 48 căn nhà (30 căn tại Khánh Hòa, 18 căn tại Đắk Lắk). Trung đội trưởng Ngô Văn Hùng, Đại đội 9, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Đặc công nước 5, chia sẻ về việc xây nhà tại xã vùng núi Bác Ái Tây, tỉnh Khánh Hòa: "Khó khăn nhất là đi lại. Các ngôi nhà ở trên vùng núi nên việc đi lại rất khó khăn và xa so với khu vực trung tâm. Vật liệu đôi lúc còn thiếu thốn, ảnh hưởng đến quá trình xây dựng".
Lãnh đạo Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị; lãnh đạo Binh chủng Đặc công thăm hỏi, chúc mừng gia đình ông Đào Bảy, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, được nhận nhà mới. Ảnh: Văn Phú. |
Tinh thần "ở đâu có khó khăn, nguy hiểm, ở đó có bộ đội" đã được các chiến sĩ Đặc công thể hiện triệt để. Đến ngày 09/01/2026, các căn nhà đã được bàn giao cho bà con tại Khánh Hòa và Đắk Lắk, vượt tiến độ so với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Tình cảm của người dân tại xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, sau khi nhận nhà mới
- "Trực tiếp xây dựng nhà ở đây có một tổ. Chỉ huy là anh Lê Hữu Đoạt, tổ xây dựng số 9, Lữ đoàn đặc công bộ 198. Ngày 10/12/2025, anh Lê Hữu Đoạt và 11 người trực tiếp xây dựng. Đến hôm nay đã hoàn thành. Trong thời gian xây dựng, tôi tình cảm của chúng tôi rất thân thiết. Tôi coi các chú bộ đội như gia đình. Các chú tận tụy, làm ngày, làm đêm, không quản ngại khó khăn. Do đó, tình cảm của chúng tôi rất gắn bó, thắm thiết”.
- "Bây giờ nhà xây xong rồi và được bàn giao nhà. Về nhà mới, chúng tôi rất mừng và phấn khởi, không phải ở nhờ nhà trong xóm nữa”.
Đánh giá về ý nghĩa của chiến dịch, Đại tá Tạ Hồng Quang, Chủ nhiệm chính trị Binh chủng Đặc công, nhấn mạnh: “Với tinh thần ý chí quyết tâm đặc biệt cao của cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Đặc công, không ngại thời tiết nắng mưa, làm cả ngày lẫn đêm, làm cả ngày nghỉ, ngày lễ, Binh chủng đã hoàn thành và bàn giao nhà cho nhân dân, góp phần lan tỏa hình ảnh bộ đội cụ Hồ, bộ đội đặc công, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội, Binh chủng Đặc công và lực lượng vũ trang”.
Khi những tia nắng đầu xuân rọi xuống những căn nhà mới, nụ cười trên môi bà con vùng lũ là phần thưởng xứng đáng nhất cho những giọt mồ hôi, những đêm thiếu ngủ của các cán bộ, chiến sĩ. Tinh thần "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc, quyết liệt, vì nhân dân đã và sẽ là nguồn động viên to lớn để cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam tiếp tục hoàn thành tốt sứ mệnh cao cả của mình, vì nhân dân phục vụ trong thời kỳ mới.