Tình quân dân trong “Chiến dịch Quang Trung”

(VOV5) - Những căn nhà mới, vững chãi được dựng lên là biểu tượng của tình quân dân giữa thời bình, giúp bà con dân tộc Raglai vững vàng hơn để dựng xây cuộc sống mới trên mảnh đất quê hương mình.

Sau trận mưa lũ lịch sử tháng 11 năm 2025, nhiều gia đình của xã Bác Ái Tây, tỉnh Khánh Hòa, (tức huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận cũ) đã bị cô lập bởi đất đá, bùn đất. Nhiều mái nhà đổ nát. Sau khi Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động “Chiến dịch Quang Trung”, chiến dịch thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình bị thiệt hại do thiên tai, chỉ trong gần 30 ngày, Binh chủng Đặc công phối hợp cùng chính quyền địa phương đã xây mới nhiều căn nhà thay thế các căn nhà bị sập đổ, hư hỏng nặng để bà con dân tộc Raglai nơi đây sớm ổn định cuộc sống trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Tình quân dân trong “Chiến dịch Quang Trung”  - ảnh 1Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duẩn, Chính uỷ Binh chủng Đặc công (đứng thứ sáu hàng thứ hai từ phải sang); Ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (áo trắng, hàng thứ hai từ phải sang); Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của Binh chủng Đặc công, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa; Chính quyền địa phương và bà con xã Bác Ái Tây chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh: Văn Phú

Xã Bác Ái Tây nằm sâu trong Vườn Quốc gia Phước Bình, nơi những nếp nhà sàn của người Raglai nương tựa vào đại ngàn. Thế nhưng, sự bình yên ấy đã bị phá vỡ vào ngày 19/11/2025 khi một trận mưa lũ "trăm năm có một" ập xuống. Sáu thôn bản bỗng chốc trở thành ốc đảo giữa bốn bề nước lũ và đất đá. Những mái nhà đổ nát, tan hoang. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyên, Chủ tịch UBND xã Bác Ái Tây, cho biết: "Đợt mưa lũ vừa qua là đợt mưa lũ lịch sử từ trước đến nay. Chính quyền và bà con rất bất ngờ. Chúng tôi đã kịp thời khắc phục mưa lũ và hỗ trợ cho bà con. Với những nơi như thôn Bậc Rây 1, chúng tôi đã kịp thời vận chuyển lương thực, nước uống để bà con không bị đói trong những ngày bị cô lập".

Tình quân dân trong “Chiến dịch Quang Trung”  - ảnh 2Các chiến sĩ của Binh chủng Đặc công khẩn trương xây dựng nhà cho người dân. Ảnh: Trần Ngọc 

Trong bối cảnh đó, "Chiến dịch Quang Trung" do Thủ tướng Chính phủ phát động (1/12/2025) đã trở thành mệnh lệnh từ trái tim đối với Binh chủng Đặc công. Hơn 300 cán bộ, chiến sĩ đặc công hành quân thần tốc từ nhiều địa điểm vào xã Bác Ái Tây. Họ mang theo khí thế của những người lính tinh nhuệ và lòng quyết tâm: Phải có nhà cho dân trước khi mùa xuân tới.

Tình quân dân trong “Chiến dịch Quang Trung”  - ảnh 3 Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công nước tham gia xây dựng nhà ở trong “Chiến dịch Quang Trung”. Ảnh: Trần Ngọc.

Thượng tá Lê Như Kiên, Phó Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 5, Binh chủng Đặc công, cho biết: "Trên tinh thần thần tốc của 'Chiến dịch Quang Trung', khi thấy khu vực nào điều kiện địa lý để xây dựng khó khăn, chúng tôi nhanh chóng tăng cường thêm lực lượng để thực hiện. Một số gia đình nằm trong hẻm, đường rất nhỏ, xe cơ giới không vào được, chúng tôi phải chở vật liệu bằng xe kéo tay, thậm chí, bộ đội trực tiếp bốc vác vật liệu vào khu vực xây dựng".

Xã Bác Ái Tây nằm giữa vùng lõi rừng quốc gia Phước Bình nên cái gì cũng thiếu. Cát đá thô ráp, lẫn nhiều tạp chất. Để xây nên những bức tường chịu được sự khắc nghiệt của thời tiết vùng cao, những người lính đặc công phải tỉ mẩn cầm sàng, nhẫn nại lọc ra những hạt cát nhỏ, mịn.

Những con đường quanh co, có độ dốc lớn, cái nắng trưa gay gắt của vùng cao, mồ hôi ướt đẫm áo, nhưng đều không ảnh hưởng đến “sức bền” của người lính đặc công. Tiếng cười nói vẫn rộn vang bên triền núi.

Không chỉ xây nhà, các chiến sĩ còn khơi thông hơn 2km rãnh thoát nước, dọn dẹp vệ sinh môi trường để ngăn chặn dịch bệnh hậu thiên tai. Có những đêm, ánh đèn pin le lói trên công trường đến tận 11, 12 giờ khuya, tất cả vì mục tiêu sớm ổn định cuộc sống cho bà con dân tộc Raglai trong vòng 30 ngày.

Tình quân dân trong “Chiến dịch Quang Trung”  - ảnh 4Các chiến sĩ thực hiện một công đoạn trong hạng mục công trình dân sinh. Ảnh: Trần Ngọc.

Ông Kator Thản, một người đàn ông với khuôn mặt rám nắng, đôi mắt chứa chan nước khi ngôi nhà bị hư hỏng nặng trong những đêm mưa bão tháng 11 năm ngoái. Giờ đây, đứng trước căn nhà mới, rộng rãi, ánh mắt ông long lanh hạnh phúc: "Lúc bão, vợ tôi qua UBND xã ngủ nhờ bốn đêm. Nay, có nhà mới, đẹp hơn. Cảm ơn bộ đội, các anh làm nhanh, tận tình lắm."

Tiếng vỗ tay vang lên trong buổi lễ bàn giao nhà. Niềm hạnh phúc vỡ òa. Trong vòng chưa đầy một tháng, Binh chủng Đặc công đã hoàn thành việc xây mới 21 căn nhà và sửa chữa 9 căn nhà bị hư hỏng nặng tại xã Bác Ái Tây. 30 gia đình này còn được nhận những món quà thiết yếu trị giá 33 triệu đồng cho mỗi gia đình.
Tình quân dân trong “Chiến dịch Quang Trung”  - ảnh 5Ngôi nhà mới có chiều rộng hơn 4m, chiều dài 14m. Ảnh: Trần Ngọc.

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyên, Chủ tịch UBND xã Bác Ái Tây, cho biết: "Chưa thấy chiến dịch nào mà xây dựng nhà lại nhanh như thế. Rất thần tốc. Thắm thiết nghĩa tình quân dân, ở đâu có khó khăn là quân đội đều xuất hiện để giúp đỡ bà con."

Xã Bác Ái Tây hôm nay đang thay da đổi thịt. Những ngôi nhà mới vững chãi được dựng lên là biểu tượng của tình quân dân giữa thời bình, giúp bà con dân tộc Raglai vững vàng hơn, tự tin hơn để dựng xây cuộc sống mới trên mảnh đất quê hương mình.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác