(VOV5) - Hiệu quả lớn nhất của những món quà mà Binh chủng Đặc công trao tặng là đã tạo ra nguồn lực giúp nhân dân thoát nghèo, tiếp thêm động lực để bà con yên tâm bám bản, bám biên giới.
Trong những ngày giáp Tết, khi sắc xuân đang dần lan tỏa trên khắp mọi miền, những người lính Đặc công đang âm thầm viết tiếp bản tình ca về nghĩa Đảng, tình dân thông qua những hoạt động dân vận đầy nhân văn. Đại tá Tạ Hồng Quang, Chủ nhiệm Chính trị Binh chủng Đặc công, chia sẻ về hành trình gần một thập kỷ của chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", một hành trình của những món quà nghĩa tình, của đạo lý "uống nước nhớ nguồn" và nỗ lực xây dựng một thế trận lòng dân vững chắc nơi phên dậu của Tổ quốc.
Đại tá Tạ Hồng Quang, Chủ nhiệm Chính trị Binh chủng Đặc công. |
Phóng viên: Thưa Đại tá, lý do Binh chủng Đặc công quyết định tham gia chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" trong nhiều năm nay là gì?
Đại tá Tạ Hồng Quang: Thực hiện chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" của Tổng cục Chính trị chỉ đạo, trong suốt gần 10 năm vừa qua, chúng tôi đã quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Thường vụ Đảng ủy Binh chủng thường xuyên quan tâm và chỉ đạo nên Cục Chính trị đã chủ động phối hợp cùng với Ban Phụ nữ Quân đội để thực hiện chương trình đến nơi khó khăn nhất, gian khổ nhất, là nơi phên dậu của đất nước.
Binh chủng Đặc công tặng áo ấm cho học sinh vùng cao Tuyên Quang. |
8 năm nay chúng tôi đã luôn luôn đồng hành, trước kia là tỉnh Hà Giang cũ và nay là tỉnh Tuyên Quang. Chương trình góp một phần không nhỏ để khi Tết đến xuân về, mọi người trên khắp mọi miền, đặc biệt là miền biên cương của Tổ quốc đều có cái Tết sum vầy, vui tươi, ấm áp, hạnh phúc, "không để ai bị bỏ lại phía sau" theo đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Quân đội.
Phóng viên: Thưa Đại tá, sau nhiều năm triển khai, chương trình "Phụ nữ Đặc công đồng hành cùng phụ nữ biên cương" đã mang lại những hiệu quả cụ thể nào trong việc hỗ trợ sinh kế và giúp bà con vùng biên ổn định cuộc sống?
Đại tá Tạ Hồng Quang: Thông qua việc huy động nguồn lực từ sự đóng góp của cán bộ, chiến sĩ và các nhà hảo tâm, chúng tôi đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho giáo viên, học sinh và các hộ gia đình khó khăn.
Rất nhiều phần quà gửi đến các giáo viên và các em nhỏ vùng biên. |
Hiệu quả lớn nhất là đã tạo ra nguồn lực giúp nhân dân thoát nghèo, tiếp thêm động lực để bà con yên tâm bám bản, bám biên giới. Sự đồng hành này không chỉ là hỗ trợ vật chất mà còn góp phần thắt chặt "thế trận lòng dân", phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại các địa bàn trọng điểm. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch chi tiết để sự giúp đỡ này ngày càng thực chất và bền vững hơn trong giai đoạn tới.
Phóng viên: Tại Tuyên Quang, đoàn Binh chủng Đặc công đã dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên và thăm đội quy tập hài cốt liệt sĩ. Vậy Binh chủng Đặc công có kế hoạch phối hợp như thế nào để công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt đồng đội đạt hiệu quả hơn trong thời gian tới, thưa Đại tá?
Đại tá Tạ Hồng Quang: Thực hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", “Đền ơn đáp nghĩa” trong các dịp lễ Tết, Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Binh chủng Đặc công chỉ đạo cơ quan làm tham mưu tổ chức đồng hành đến những nơi để lại dấu ấn, những "sợi chỉ đỏ" mà trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, bộ đội Đặc công đã từng tham gia chiến đấu. Chúng tôi đến đây để tri ân sự hy sinh, mất mát của các anh hùng liệt sĩ.
Tri ân những anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. |
Hiện nay, trong Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên vẫn còn nhiều bia mộ của chiến sĩ Đặc công thuộc Lữ đoàn 113, Lữ đoàn 198 và các lực lượng đặc công của Quân khu, của các tỉnh; có người đã tìm thấy, có người chưa tìm thấy hài cốt.
Có nhiều liệt sĩ Đặc công đã nằm lại tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. |
Với sự phối hợp giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang, sự chỉ đạo của Quân khu 2 và Binh chủng, mỗi dịp công tác tại khu vực tuyến đầu của Tổ quốc, chúng tôi đều đến dâng hương. Đó là nghi lễ, là sự tri ân và đền ơn đáp nghĩa của cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Đặc công.
Phóng viên: Thông qua các hoạt động thiện nguyện và tri ân lần này, đại tá có kỳ vọng gì vào sự lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Đặc công nói riêng và Quân đội nhân dân nói chung trong lòng nhân dân các dân tộc vùng biên giới?
Đại tá Tạ Hồng Quang: Tôi tin tưởng rằng với tinh thần giáo dục và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, đặc biệt là Bộ Tư lệnh Đặc công, chúng tôi đang làm một việc rất nhỏ bé nhưng để lại những tình cảm, xây dựng được "thế trận lòng dân" trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Chúng ta đang xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại thì cần phải xây dựng "thế trận lòng dân" thực sự vững chắc ở địa đầu Tổ quốc để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.
Những em nhỏ ở trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Nậm Ty, Tuyên Quang, vui mừng khi đoàn công tác của Binh chủng Đặc công đến thăm và trao quà. |
Các cháu thiếu nhi là thế hệ tương lai cũng cần được giáo dục về truyền thống, đạo lý, tình nghĩa giữa nhân dân đối với Quân đội nói chung và hình ảnh bộ đội Đặc công trong lòng nhân dân nói riêng.
Phóng viên: Bước sang giai đoạn mới của chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", Binh chủng Đặc công có định hướng gì để tiếp tục giúp đỡ người dân thoát nghèo và giữ vững an ninh nơi phên dậu Tổ quốc, thưa Đại tá?
Đại tá Tạ Hồng Quang: Chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết để đồng hành cùng phụ nữ biên cương ở các nơi khó khăn. Càng nơi khó khăn chúng tôi càng phải tiếp tục đến, triển khai đồng bộ, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh biên giới để hoàn thành sứ mệnh này. Đồng thời, Cục Chính trị Binh chủng sẽ tham mưu để có "trận địa tư tưởng" thực sự vững chắc, bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xây dựng ý chí quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành các nhiệm vụ mà Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng giao phó trên tất cả địa bàn toàn quốc.
Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn Đại tá.
Lan Phương. Ảnh: Văn Phú