Ngư dân đón Tết muộn trong niềm vui trọn vẹn

(VOV5) - Những chuyến biển đầu năm không chỉ mang lại thu nhập mà còn tiếp thêm niềm tin để ngư dân tiếp tục vươn khơi. 

Sau chuyến ra khơi xuyên Tết Nguyên đán Bính Ngọ ở ngư trường Trường Sa, nhiều tàu cá Khánh Hòa trở về với khoang đầy cá ngừ đại dương. “Lộc biển” đầu năm khiến Tết đến muộn của ngư dân thêm đủ đầy và tiếp thêm động lực để họ tiếp tục vươn khơi, bám biển.

Ngư dân đón Tết muộn trong niềm vui trọn vẹn - ảnh 1Tàu cá trở về sau chuyến biển đầu năm mang theo 60 con cá ngừ đại dương. Ảnh: VOV

Những ngày sau Tết, mỗi sáng sớm, Cảng cá Hòn Rớ và chợ đầu mối thủy sản Nam Trung Bộ, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, rộn ràng tiếng người, tiếng máy. Từng con tàu nối đuôi nhau vào bến sau hải trình dài trên biển. Dưới hầm tàu, những con cá ngừ đại dương nặng 40-50 kg được nhanh tay chuyển lên bờ. Tàu cá KH 92278 TS công suất 490 CV của gia đình bà Nguyễn Thị Thanh, phường Bắc Nha Trang, khai thác được 60 con cá ngừ đại dương, tổng thu hơn 250 triệu đồng (9.500 USD). Bà Thanh chia sẻ: “Thu nhập có, mình mua thêm những vật liệu đem xuống ghe làm thêm. Giờ bán cá xong, tầm cỡ ngày 19–20 âm lịch, lại đi tiếp. Mình làm vùng biển Trường Sa, Đá Tây, Đá Lát và khai khác quanh vùng đó thôi, không đi xa nữa. Ghe mình làm ở đó xưa nay rồi. Có định vị nên chỉ đi trong vùng của mình thôi”.

Ngư dân đón Tết muộn trong niềm vui trọn vẹn - ảnh 2Chuyến biển này, mỗi ngư dân có thể thu nhập đến 20 triệu đồng. Ảnh: VOV

Sau nhiều ngày đón Tết trên biển, các ngư dân tất bật bốc dỡ hải sản. Vừa được chia tiền công sau chuyến biển kéo dài 22 ngày, ngư dân Ngô Quốc Cường chỉ mong sớm về nhà: “Đi tầm 22 ngày, đi biển mùa này cũng vui lắm, Tết cũng có đồ ăn, đồ uống, pháo hoa cũng bắn như bình thường trong nhà thôi. Để chờ bán cá xong, sẽ về gặp vợ con, thu nhập được mười mấy hai chục triệu để đưa về cho vợ con trang trải cuộc sống, có thu nhập bà con phấn khởi lắm”.

Tại Cảng cá Hòn Rớ, nhiều con tàu vừa cập bến lại tất bật chuẩn bị cho chuyến biển mới. Lưới được vá lại, đá lạnh được bổ sung, nhiên liệu, nhu yếu phẩm được chuyển xuống tàu. Biển vẫn là nơi gửi gắm niềm tin và sinh kế của ngư dân. Ông Nguyễn Văn Ba, Trưởng Ban Quản lý cảng Hòn Rớ và chợ đầu mối thủy sản Nam Trung Bộ, cho biết gần 70 tàu câu cá ngừ đại dương cũng ra khơi xuyên Tết và đang lần lượt trở về. Trong tháng Giêng  có khoảng 300 tàu cá rời cảng, bám biển Trường Sa: “Ban quản lý Cảng bố trí, tăng cường nhân lực cũng như tất cả điều kiện thuận lợi nhất để cho bà con bốc dỡ thủy sản nhanh chóng, đồng thời thực hiện các thủ tục chống khai thác thủy sản bất hợp pháp chặt chẽ hơn; chuẩn bị sẵn sàng để cho bà con lấy nhu yếu phẩm và các điều kiện cần thiết để vươn khơi bám biển trong những ngày đầu năm”.

Ngư dân đón Tết muộn trong niềm vui trọn vẹn - ảnh 3Ngư dân trở về bình an cùng khoang thuyền đầy cá. Ảnh: VOV

Chiều xuống trên cảng Hòn Rớ, những con tàu tấp nập ra khơi, hướng về ngư trường Trường Sa. Những chuyến biển đầu năm không chỉ mang lại thu nhập mà còn tiếp thêm niềm tin để ngư dân tiếp tục vươn khơi. Cùng với khai thác hiệu quả, ngư dân ngày càng nâng cao ý thức chấp hành các quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), duy trì thiết bị giám sát hành trình, khai thác đúng vùng biển, góp phần phát triển nghề cá bền vững.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác