“Chấm & Chạm” – Khi nghệ thuật trở thành điểm tựa tinh thần

(VOV5) - Chương trình nghệ thuật cộng đồng “Chấm & Chạm” nhằm lan tỏa thông điệp “Yêu thương trao yêu thương” đã đến với học sinh Trường Hy Vọng tại Đà Nẵng.
“Chấm & Chạm” – Khi nghệ thuật trở thành điểm tựa tinh thần - ảnh 1Khuôn viên Trường Hy Vọng (HOPE School), Đà Nẵng, vừa qua, trở thành một không gian nghệ thuật cộng đồng giàu cảm xúc với chương trình “Chạm Màu – Trạm Yêu Thương”.
“Chấm & Chạm” – Khi nghệ thuật trở thành điểm tựa tinh thần - ảnh 2Đây không chỉ là chuỗi hoạt động sáng tạo mà còn là hành trình chữa lành, nơi nghệ thuật trở thành điểm tựa tinh thần cho các em học sinh mất cha mẹ vì đại dịch COVID-19, giúp các em lắng nghe chính mình, kết nối với cộng đồng và nuôi dưỡng hy vọng cho tương lai.
“Chấm & Chạm” – Khi nghệ thuật trở thành điểm tựa tinh thần - ảnh 3Chương trình có sự tham gia của hàng trăm học sinh và thầy cô giáo, cán bộ của Trường Hy Vọng tại Đà Nẵng, cùng 30 cá nhân và tổ chức đồng hành, tạo nên một hệ sinh thái kết nối đa thế hệ, đa lĩnh vực, cùng chung mục tiêu lan tỏa yêu thương và hy vọng.
“Chấm & Chạm” – Khi nghệ thuật trở thành điểm tựa tinh thần - ảnh 4Hoạt động này diễn ra trong khuôn khổ chương trình nghệ thuật cộng đồng “Chấm & Chạm” do họa sĩ Trương Vũ Trung (giữa) khởi xướng.
“Chấm & Chạm” – Khi nghệ thuật trở thành điểm tựa tinh thần - ảnh 5Chương trình có nhiều sự kiện nổi bật. (Trong ảnh: Các em học sinh, nghệ sĩ và khách mời cùng “chấm” những sắc màu đầu tiên lên bức tranh chung – mỗi chấm màu là một sự sẻ chia.)
“Chấm & Chạm” – Khi nghệ thuật trở thành điểm tựa tinh thần - ảnh 6Các ngón tay chạm nhau, tạo nên nhịp trái tim đồng điệu trong nghi thức kết nối “Chấm – Chạm”.
“Chấm & Chạm” – Khi nghệ thuật trở thành điểm tựa tinh thần - ảnh 7Trạm yêu thương, nơi khám phá bản thân qua nghệ thuật và trải nghiệm với 6 trạm trải nghiệm đa dạng – từ hội họa, âm nhạc, công nghệ, lifestyle, thể thao đến ẩm thực – mở ra hành trình khám phá bản thân cho học sinh.
“Chấm & Chạm” – Khi nghệ thuật trở thành điểm tựa tinh thần - ảnh 8Họa sĩ Trương Vũ Trung hướng dẫn học sinh cảm nhận màu sắc, để nghệ thuật trở thành ngôn ngữ của cảm xúc.
“Chấm & Chạm” – Khi nghệ thuật trở thành điểm tựa tinh thần - ảnh 9Trạm Đọc – một hoạt động ý nghĩa trong chương trình – nơi khơi mở tri thức, đánh thức cảm xúc cho các em học sinh.
“Chấm & Chạm” – Khi nghệ thuật trở thành điểm tựa tinh thần - ảnh 10GS.TS Khoa học Phùng Khắc Cam giới thiệu cuốn sách “Từ tán rừng miền Đông đến hành trình quốc tế – Hy vọng một Việt Nam hùng cường” với các thầy cô giáo và học sinh trường Hy Vọng.
“Chấm & Chạm” – Khi nghệ thuật trở thành điểm tựa tinh thần - ảnh 11Một điểm nhấn của chương trình là hoạt động kết nối cộng đồng với chủ đề “Nghệ thuật bước ra đời sống”. Câu lạc bộ âm nhạc và hội họa Trường Hy Vọng tổ chức hoạt động vẽ tranh và biểu diễn âm nhạc tại làng chài địa phương.
“Chấm & Chạm” – Khi nghệ thuật trở thành điểm tựa tinh thần - ảnh 12Dưới sự hướng dẫn của họa sĩ Trương Vũ Trung, các em học sinh hoàn thiện tác phẩm ngay trong không gian sinh hoạt đời thường.
“Chấm & Chạm” – Khi nghệ thuật trở thành điểm tựa tinh thần - ảnh 13Giai điệu mộc mạc của nhóm nhạc Trường Hy Vọng vang lên trong không gian lãng mạn nơi biển cả, kết nối con người với thiên nhiên bằng cảm xúc chân thành nhất.
“Chấm & Chạm” – Khi nghệ thuật trở thành điểm tựa tinh thần - ảnh 14

“Chạm Màu – Chạm Yêu Thương” khép lại, nhưng những điểm chạm cảm xúc vẫn còn lan tỏa. Từ sắc màu, âm nhạc đến những khoảnh khắc lắng đọng, nghệ thuật đã trở thành điểm tựa tinh thần, giúp học sinh Trường Hy Vọng thêm vững tin, mạnh mẽ và nuôi dưỡng hy vọng vào tương lai. Đây không chỉ là một hoạt động nghệ thuật cộng đồng, mà còn là hành trình gieo mầm yêu thương và niềm tin vào những điều tốt đẹp.

Trường Hy Vọng được thành lập năm 2021 bởi Tập đoàn FPT và Quỹ Hy Vọng, đặt tại Khu đô thị FPT City Đà Nẵng, nhằm chia sẻ yêu thương, nuôi dưỡng, đào tạo các em học sinh mất cha mẹ vì đại dịch COVID-19.

Đến nay, trường có hơn 300 học sinh đến từ 29 tỉnh, thành và 13 dân tộc trên cả nước. Dưới mái trường này, các em được sống trong tình yêu thương, được học tập trong môi trường chất lượng, với niềm tin các em sẽ trở thành những người tử tế, giàu lòng nhân ái, sẵn sàng chung tay xây dựng quê hương, đất nước. 
Ảnh do Trường Hy Vọng cung cấp

Phản hồi

Các tin/bài khác