Lung linh Giáng sinh Hà Nội
Lệ Chi/VOV5 -  
(VOV5) - Trong những ngày này, không khí Giáng sinh đã bao trùm khắp Hà Nội. Không chỉ là một ngày lễ tôn giáo, Giáng sinh tại thủ đô đã trở thành một không gian văn hóa đặc sắc, nơi những kiến trúc Gothic cổ kính hòa quyện cùng nhịp sống đô thị năng động.
Khu vực quanh Hồ Gươm khi chiều xuống, ánh đèn trang trí Giáng sinh dần trở nên lung linh, tạo không gian đặc trưng của mùa lễ hội cuối năm. |
Không khí Noel đã hiện hữu trên từng con phố, trong từng sinh hoạt đời thường của người Hà Nội. |
Hà Nội những ngày cuối năm trở nên lung linh hơn bao giờ hết. |
Các trung tâm thương mại, nhà hàng, quán cà phê,… được trang trí theo chủ đề Noel, trở thành điểm hẹn không thể bỏ lỡ. |
Là “thủ phủ” của các mặt hàng lễ hội, phố Hàng Mã những ngày cuối tháng 12 trở nên lung linh dưới ánh đèn và sắc đỏ - trắng đặc trưng của mùa Noel. |
Nơi đây bày bán nhiều mặt hàng phong phú, đa dạng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp lễ, Tết cuối năm. |
Người dân lựa chọn các vật dụng trang trí, chăm chút không gian sinh hoạt gia đình để đón mùa Giáng sinh an lành, ấm áp. |
Du khách nước ngoài háo hức khi tham quan phố cổ Hà Nội trong những ngày tràn ngập không khí lễ hội… |
… và không quên ghi lại những khung hình kỷ niệm trong chuyến đi của mình. |
Nhà thờ Lớn Hà Nội hiện lên uy nghiêm và thơ mộng trong ánh hoàng hôn. |
Vào dịp này, nơi đây trở thành một trong những điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách quốc tế tới tham quan, chiêm ngưỡng và “check-in”. |
Du khách nước ngoài tận hưởng hương sắc Giáng sinh. |
Những ngày cận kề Giáng sinh, Nhà thờ Hàm Long khoác lên mình diện mạo rực rỡ với hệ thống trang trí được chuẩn bị công phu, ánh đèn lung linh hòa cùng không gian kiến trúc cổ kính. |
Không khí trước thềm Giáng sinh nơi đây lan tỏa cảm giác an lành, gắn kết. |
Khoảnh khắc tĩnh lặng bao trùm không gian nhà thờ, đối lập rõ nét với nhịp sống đô thị sôi động bên ngoài. Tại đây, người dân thành kính nguyện cầu một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc đến với gia đình và những người thân yêu. |
Lệ Chi/VOV5