“Ngựa về phố” – Dấu vó giữa lòng Kinh thành

(VOV5) - Không vó câu, không tiếng hí, “Ngựa về phố” đưa hình ảnh con ngựa – biểu tượng của sức bền, khát vọng và hành trình – bước ra khỏi miền ký ức quen thuộc để đối thoại với đời sống đương đại. Trong sắc Xuân Bính Ngọ 2026, những “chiến mã” nghệ thuật ấy không chỉ là biểu tượng mà còn thể hiện sự khát vọng vươn lên, khẳng định bản lĩnh và tầm vóc mới của dân tộc.
“Ngựa về phố” – Dấu vó giữa lòng Kinh thành - ảnh 1Văn Miếu – Quốc Tử Giám những ngày đầu năm không chỉ thoảng hương trầm và mực tàu giấy đỏ, mà còn trở nên sống động lạ thường với sự xuất hiện của trưng bày chuyên đề "Ngựa về phố".
“Ngựa về phố” – Dấu vó giữa lòng Kinh thành - ảnh 2
“Ngựa về phố” – Dấu vó giữa lòng Kinh thành - ảnh 3Vượt ra khỏi biểu tượng của sự bền bỉ, dẻo dai trong đời thường, hình tượng con ngựa bước vào không gian di sản với một phong thái thư thái, đầy tính nghệ thuật.
“Ngựa về phố” – Dấu vó giữa lòng Kinh thành - ảnh 4
“Ngựa về phố” – Dấu vó giữa lòng Kinh thành - ảnh 5Trong tâm thức và văn hóa Việt Nam, ngựa là biểu tượng của sức mạnh, lòng trung thành, sự bền bỉ và tinh thần tiến bước không ngừng. “Ngựa về phố”, giới thiệu các tác phẩm của nhà nghiên cứu văn hóa Tây Nguyên Đặng Minh Tâm, họa sĩ Lê Huy và nhóm Lamphong Studio, như gửi lời chào năm mới Bính Ngọ với đầy khát vọng bền bỉ, tinh thần hành động và tiến bước.
“Ngựa về phố” – Dấu vó giữa lòng Kinh thành - ảnh 6Không bóng bẩy hay cầu kỳ, những tác phẩm điêu khắc ngựa như vừa bước ra từ nhịp sống đại ngàn với vẻ đẹp nguyên sơ, mộc mạc, giữ nguyên dấu đục, nét tạc. Nhà nghiên cứu Đặng Minh Tâm chia sẻ rằng ông nhìn khúc cây để liên tưởng dáng ngựa rồi mới đục, nên mỗi bức tượng là một bản thể duy nhất.
“Ngựa về phố” – Dấu vó giữa lòng Kinh thành - ảnh 7Các tác phẩm của nhà nghiên cứu Đặng Minh Tâm khắc họa sắc nét vai trò của ngựa trong sinh hoạt văn hoá Tây Nguyên: từ người bạn đường trong các hành trình cho đến linh vật trong lễ nghi và là mảnh ghép không thể thiếu trong ký ức văn hóa cộng đồng.
“Ngựa về phố” – Dấu vó giữa lòng Kinh thành - ảnh 8
“Ngựa về phố” – Dấu vó giữa lòng Kinh thành - ảnh 9Bên cạnh đó, cùng chào mừng kỷ niệm 950 năm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nhà nghiên cứu Đặng Minh Tâm cũng mang đến bộ tượng ngựa với chủ đề “Vinh quy bái tổ” với các con ngựa cõng lên nhau, con mang bảng vàng, con mang vòng hoa. Đồng thời, cũng có những tác phẩm hóm hỉnh, như: Ngựa đọc sách, ngựa giám thị hay cả ngựa lười học, tạo không khí sinh động cho trưng bày.
“Ngựa về phố” – Dấu vó giữa lòng Kinh thành - ảnh 10Cùng góp mặt trong trưng bày “Ngựa về phố” là những tác phẩm ngựa sơn mài của họa sĩ Lê Huy và nhóm Lamphong Studio do họa sĩ sáng lập. Chất liệu sơn mài truyền thống như được đánh thức, tạo nên những chú ngựa vừa mang chiều sâu lịch sử, vừa toát lên vẻ hào sảng, thư thái giữa không gian xuân rạng ngời.
“Ngựa về phố” – Dấu vó giữa lòng Kinh thành - ảnh 11Qua bàn tay của các nghệ nhân và họa sĩ, góc nhìn về linh vật năm mới không chỉ là lời chào xuân, mà còn là sự kết nối tinh tế giữa thẩm mỹ hiện đại và giá trị truyền thống, đưa người xem lạc vào hành trình của những “chiến mã” đi tìm hồn cốt văn hóa giữa lòng phố thị.
“Ngựa về phố” – Dấu vó giữa lòng Kinh thành - ảnh 12Những chú ngựa được cách điệu bằng chất liệu sơn mài, phản chiếu ánh sáng tự nhiên đầy mê hoặc.
“Ngựa về phố” – Dấu vó giữa lòng Kinh thành - ảnh 13Không vó câu, không tiếng hí, “Ngựa về phố” đưa hình ảnh con ngựa – biểu tượng của sức bền, khát vọng và hành trình – bước ra khỏi miền ký ức quen thuộc để đối thoại với đời sống đương đại.
“Ngựa về phố” – Dấu vó giữa lòng Kinh thành - ảnh 14
“Ngựa về phố” – Dấu vó giữa lòng Kinh thành - ảnh 15Trưng bày thu hút nhiều du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, thưởng lãm.
“Ngựa về phố” – Dấu vó giữa lòng Kinh thành - ảnh 16Trong dòng người tham quan, mỗi ánh nhìn dừng lại trước tác phẩm là một cuộc gặp gỡ riêng: giữa truyền thống và hiện tại, giữa nghệ thuật và cảm xúc đời thường.
“Ngựa về phố” – Dấu vó giữa lòng Kinh thành - ảnh 17
“Ngựa về phố” – Dấu vó giữa lòng Kinh thành - ảnh 18
“Ngựa về phố” – Dấu vó giữa lòng Kinh thành - ảnh 19Năm Bính Ngọ 2026 gõ cửa, mang theo biểu tượng của sự kiên trì và thành công. Giữa không gian cổ kính của Văn Miếu – Quốc Tử Giám, sự hiện diện của linh vật năm mới như một lời chúc “Mã đáo thành công” đầy nghệ thuật gửi đến công chúng.

Trưng bày chuyên đề “Ngựa về phố” diễn ra đến hết tháng 3/2026 tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Phản hồi

Các tin/bài khác