“Tổ Quốc trong tim” – Bản hùng ca của niềm tự hào dân tộc

(VOV5) - "Tổ quốc trong tim" đã trở thành một đại nhạc hội của lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc, nơi âm nhạc là cầu nối thiêng liêng, kết nối mọi thế hệ, mọi tầng lớp, và người Việt Nam ở bất cứ đâu.

Tối 10/8, Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình trở thành một “biển người” đỏ rực, khi hơn 50.000 khán giả từ khắp mọi miền Tổ quốc hội tụ trong đêm nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim”. Đây là một sự kiện đặc biệt do Báo Nhân Dân phối hợp với Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội và các nhà đồng hành tổ chức chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 (1945 – 2025).

Chương trình quy tụ 50.000 khán giả mặc áo in cờ đỏ sao vàng, phủ kín khán đài. Khán giả cùng nhau hát vang những ca khúc bất hủ, thắp sáng ánh đèn flash biến sân vận động thành biển ánh sáng lung linh. Mỗi người là một phần của chương trình, một nhịp đập trong trái tim Tổ quốc.
“Tổ Quốc trong tim” – Bản hùng ca của niềm tự hào dân tộc - ảnh 1
Tham dự chương trình có ông Đỗ Văn Chiến – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương và TP. Hà Nội; cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế; Mẹ Việt Nam anh hùng, cựu chiến binh, người có công… cùng hàng vạn khán giả.

Trong phần khai mạc, ông Lê Quốc Minh – Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, phát biểu: “Tổ quốc – hai tiếng thiêng liêng, không chỉ là nơi chúng ta sinh ra và lớn lên, mà còn chứa đựng trong đó truyền thống, văn hoá, lịch sử của dân tộc. Bởi thế, Tổ quốc luôn trong trái tim mỗi người, luôn là niềm tự hào để tiếp nối quá khứ hào hùng, kiến tạo các giá trị nhân văn trong hiện tại, vươn tới tương lai rực rỡ”. 

“Tổ Quốc trong tim” – Bản hùng ca của niềm tự hào dân tộc - ảnh 2
Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân. 
Ông nhấn mạnh: “Chương trình được tổ chức giữa không gian Thủ đô, không chỉ là một chương trình nghệ thuật đơn thuần, mà còn là bản hòa ca của lòng yêu nước kết hợp âm nhạc, trình diễn sân khấu, nghệ thuật phức hợp với chiều sâu của lịch sử và cảm hứng thời đại, cảm xúc cộng đồng. Chương trình tái hiện những trang sử hào hùng, tôn vinh sự hy sinh của các thế hệ cha anh và gửi gắm thông điệp về lòng tự tôn dân tộc, tinh thần đại đoàn kết, khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam trong thời đại mới”.
Sân khấu “Tổ quốc trong tim” được thiết kế mang hình chữ V – biểu tượng “Việt Nam – Chiến thắng”, bao bọc bởi màn hình LED khổng lồ. Ánh sáng, âm thanh và các hiệu ứng thị giác hiện đại hòa quyện tạo nên một không gian nghệ thuật đa chiều. Từ hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay kiêu hãnh, đoàn quân sải bước uy nghi, cho đến những lát cắt tái hiện các thời khắc lịch sử, tất cả đều được dàn dựng công phu.
“Tổ Quốc trong tim” – Bản hùng ca của niềm tự hào dân tộc - ảnh 3
Sân khấu hoành tráng với biểu tượng chữ V, cao 26 mét, như một tuyên ngôn sống động về tình yêu và niềm tự hào của mỗi người con đất Việt dành cho quê hương.

Ba phần của chương trình – “Dáng hình đất nước”, “Giai điệu tự hào”, “Tổ quốc trong tim” – đưa khán giả đi từ ký ức hào hùng đến khát vọng tương lai.

Ở “Dáng hình đất nước”, những khúc hát bất hủ như “Mười chín tháng Tám”, “Đoàn vệ quốc quân”, “Đường chúng ta đi”, “Hò kéo pháo”, “Bài ca hy vọng”, “Tiến về Sài Gòn”, “Đất nước trọn niềm vui” vang lên, tái hiện tinh thần quật khởi của dân tộc qua các giai đoạn đấu tranh.

“Giai điệu tự hào” là khoảng lặng sâu lắng nhưng rực sáng hy vọng, với “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”, “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng”, “Bác Hồ người cho em tất cả”.

Phần “Tổ quốc trong tim” khép lại bằng những ca khúc khắc họa tình yêu và niềm tự hào bất tận: “Tôi yêu Việt Nam”, “Kiếp sau vẫn là người Việt Nam”, “Bèo dạt mây trôi”, “Bài ca đất phương Nam”, “Một vòng Việt Nam”.

Hơn 80 nghệ sĩ từ nhiều thế hệ – NSND Thu Huyền, NSƯT Đăng Dương, Phạm Thu Hà, Tùng Dương, Võ Hạ Trâm, Hà Lê, Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên, Thanh Duy, Suboi, Đông Hùng, nhóm Oplus… tham gia biểu diễn tại chương tình – cùng hòa giọng với hàng vạn khán giả, biến sân vận động thành một dàn hợp xướng khổng lồ. Mỗi ca khúc vang lên không chỉ là âm nhạc, mà là ký ức, là tiếng gọi của lòng biết ơn và khát vọng.
“Tổ Quốc trong tim” – Bản hùng ca của niềm tự hào dân tộc - ảnh 4
NSƯT Đăng Dương và ca sĩ Tùng Dương biểu diễn trên sân khấu

Điểm nhấn đặc biệt tại chương trình, là sự xuất hiện của các chiến sĩ Trường Sĩ quan Lục quân 1 – lực lượng vừa đại diện Việt Nam diễu binh tại Quảng trường Đỏ (Matxcơva, Nga)

“Tổ Quốc trong tim” – Bản hùng ca của niềm tự hào dân tộc - ảnh 5
Dưới ánh đèn rực rỡ, trong tiếng nhạc trầm hùng, từng bước chân của họ như khắc sâu vào lòng người hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ kiên cường, kỷ luật và đầy khí phách.
“Tổ Quốc trong tim” – Bản hùng ca của niềm tự hào dân tộc - ảnh 6
Đoàn diễu binh của 68 quân nhân Trường Sĩ quan lục quân 1.
Cao trào của chương trình là khi “Tiến quân ca” được vang lên. 80 nghệ sĩ, hàng trăm quân nhân và hơn 50.000 khán giả đồng thanh cất tiếng hát. Tiếng ca lan tỏa, hòa cùng nhịp tim, dội vang như một lời thề son sắt. Và khi “Như có Bác Hồ trong ngày đại thắng” cất lên, pháo hoa rực sáng trên bầu trời Mỹ Đình. Những tia sáng ấy như khắc sâu hình ảnh của một dân tộc đoàn kết, kiêu hãnh, tràn đầy khát vọng vươn lên.
“Tổ Quốc trong tim” – Bản hùng ca của niềm tự hào dân tộc - ảnh 7
“Tổ Quốc trong tim” – Bản hùng ca của niềm tự hào dân tộc - ảnh 8
“Tổ Quốc trong tim” – Bản hùng ca của niềm tự hào dân tộc - ảnh 9
Tiếng nhạc hào hùng của "Tiến quân ca" vang lên, hàng chục nghìn khán giả cùng đồng thanh hát Quốc ca, là khoảnh khắc xúc động nhất của chương trình “Tổ quốc trong tim”.
Cuối chương trình là màn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ kéo dài 8 phút, từ 22 giờ đến 22h8 phút ngày 10/8/2025 tại khu vực đường đua F1 (phường Từ Liêm, Hà Nội). Với quy mô 300 quả pháo hoa tầm cao và 60 giàn pháo hoa tầm thấp, màn trình diễn ánh sáng này đã khép lại đêm nhạc bằng những xúc cảm thăng hoa và niềm tự hào lan tỏa. 
“Tổ Quốc trong tim” – Bản hùng ca của niềm tự hào dân tộc - ảnh 10
Màn pháo hoa rực rỡ kết thúc chương trình

Không chỉ là một chương trình nghệ thuật, "Tổ quốc trong tim" còn là biểu tượng, một bản hùng ca của tinh thần đoàn kết và tự hào dân tộc. Từ các nghệ sĩ, nhạc công, đạo diễn cho đến từng khán giả, ai cũng trở thành một phần của bức tranh rực rỡ sắc màu Tổ quốc.

Chương trình đã khép lại, nhưng ngọn lửa tự hào và tình yêu nước mà chương trình thắp lên sẽ còn cháy mãi – trong trái tim mỗi  người Việt, ở bất cứ nơi đâu.

Ảnh: Ban Tổ chức cung cấp
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác