Sau những trận mưa lũ lịch sử cuối năm 2025, nhiều gia đình tại xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, đã mất đi mái nhà, mất đi tài sản và đối mặt với những ngày tháng bấp bênh và chông chênh. Giữa những ngày tháng khó khăn đó, một "chiến dịch đặc biệt" đã được triển khai. Đó là “Chiến dịch Quang Trung” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Ngay lập tức, các cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Đặc công đã tham gia ngay chiến dịch này, mang lại niềm tin và hy vọng cho bà con vùng lũ Hòa Thịnh trước thềm xuân Bính Ngọ.
Một ngôi nhà tại xã Hòa Thịnh tan hoang sau lũ. Ảnh: Tuấn Anh. |
"Nước lên quá. Tôi phải đu xà nhà. Ông nhà tôi bị rớt xuống đêm hôm thứ hai, còn tôi đêm thứ ba mới rớt. Nước dâng rất lớn, phá nhà, tan hoang" - Đó là ký ức kinh hoàng mà bà Đặng Thị Diễn, 74 tuổi, ở thôn Phú Phong, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, không thể quên. Cuối năm 2025, trận lũ lịch sử đã biến thôn làng thanh bình thành biển nước mênh mông. Nước dâng cao gần đến nóc nhà, cuốn phăng tài sản, nhà cửa đổ nát. Nhiều gia đình trắng tay, chỉ còn lại những bức tường đổ và nỗi tuyệt vọng.
Giữa lúc người dân Hòa Thịnh chìm trong hoang mang, một "đội quân đặc biệt" với hơn 200 người đã xuất hiện. Họ vác xẻng, búa, bao xi măng trên vai. Đó là các cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Đặc công, những người lính “thép” thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" do Thủ tướng phát động.
Lữ đoàn Đặc công bộ 198 và một số cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn Đặc công bộ 113 có nhiệm vụ xây dựng 18 căn nhà cho các hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề nhất tại xã Hòa Thịnh. Mục tiêu là hoàn thành trước ngày 15/01/2026 để bà con có nhà đón Xuân. Đại tá Phạm Ngọc Hưng, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Đặc công bộ 198, khẳng định: "Chiến dịch Quang Trung" là mệnh lệnh từ trái tim. Chúng tôi quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không chỉ để bà con có nhà để ở mà còn khẳng định truyền thống tốt đẹp của Lữ đoàn Đặc công bộ 198 anh hùng, Binh chủng Đặc công ba lần anh hùng và Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, đội quân "từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu", luôn sát cánh cùng Nhân dân trong mọi điều kiện, hoàn cảnh.
Với tinh thần "táo bạo, quyết liệt, thần tốc", đúng như tên gọi của “Chiến dịch Quang Trung” nổi tiếng trong lịch sử, các chiến sĩ đã lao vào công việc không phân biệt ngày đêm, mưa nắng.
Đơn vị chia thành 18 tổ thợ phụ trách 18 căn nhà cần xây. Mỗi tổ lại có các bộ phận chuyên môn, như: bộ phận sắt, xây, trát, quét sơn... Để kịp tiến độ, các cán bộ, chiến sĩ tổ chức làm đêm từ 19 giờ đến 21 giờ, thậm chí 22 giờ.
Các chiến sĩ đặc công phải lội ruộng để vận chuyển các hạng mục xây dựng vào công trình thi công. Ảnh: Văn Phú. |
Thử thách về tiến độ thời gian đã lớn, thử thách về địa hình cũng lớn không kém. Hòa Thịnh nằm trong lòng chảo, đất yếu, ngập úng. Có những khi trời mưa kéo dài khiến đường sá lầy lội, cộng thêm đường nhỏ hẹp gây khó khăn cho xe ra vào chuyên chở vật liệu. Các chiến sĩ lại lấy sức người để vận chuyển đến nơi xây dựng. Thượng sĩ Bùi Bá Huy, chiến sĩ Đại đội 18, Lữ đoàn Đặc công bộ 198, nhớ lại: "Có lúc bùn lún sâu quá đầu gối, chân không nhấc lên được. Phải nhờ đồng đội kéo mới đi tiếp được. Chúng tôi phải vác bao xi măng, gạch trên vai, đi bộ qua cánh đồng xa xôi mới đến được công trường”.
Công việc đào móng nhà cũng không hề đơn giản. Ảnh: Thái Bá Thương. |
Khó khăn chồng chất khi đào móng. Chỉ đào chưa đầy một mét là nước đã đùn lên. Các chiến sĩ phải áp dụng phương pháp "vừa tát nước vừa đào". Họ cứ kiên trì như vậy vì biết rằng, nếu không làm kỹ, móng nhà sẽ không đủ vững để chống chọi với những trận lũ tiếp theo. Thiếu úy Hoàng Lê Ngọc Ánh, Chính trị viên phó Đại đội 8, tâm sự: "Căn nhà của bà Nguyễn Thị Thu là khó khăn nhất. Đường vào xa, không có chỗ ăn ở đàng hoàng. Nhưng với tinh thần khắc phục khó khăn, chúng tôi quyết tâm hoàn thành để bà con có nhà đón Tết”.
Bà Nguyễn Thị Thu, 64 tuổi, không cầm được nước mắt khi nhìn ngôi nhà mới: "Nhà cũ sập hết, tôi nghĩ sẽ không bao giờ có được chỗ che mưa nắng nữa. Thấy các cháu bộ đội vác đá, gạch qua cánh đồng, tôi thương quá. Bây giờ có nhà đẹp thế này, tôi cảm ơn nhiều lắm”.
Đại diện lãnh đạo Binh chủng Đặc công tặng quà cho 18 gia đình bị ảnh hưởng mưa lũ ở xã Hòa Thịnh. Ảnh: Văn Phú. |
Mỗi căn nhà sau khi xây dựng xong còn được trang bị nội thất, như: tivi, giường gỗ, bàn ghế... Tổng trị giá mỗi phần quà dành cho bà con vùng lũ mà Binh chủng Đặc công hỗ trợ lên đến 33 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Tám ở thôn Phú Phong nghẹn ngào: "Chỉ trong 25 ngày mà có nhà đẹp như này, tôi mừng không nói nên lời. Tôi cảm ơn Nhà nước, cảm ơn bộ đội rất nhiều. Bộ đội làm việc không nghỉ, mưa gió vẫn làm”. Ông Nguyễn Hữu Trung, 76 tuổi, cũng bày tỏ: "Bộ đội Đặc công có công lao quá lớn. Họ làm ngày làm đêm, mưa bão vẫn không nghỉ. Tôi già rồi, không làm được gì, nhưng lòng biết ơn thì không thể nói hết”.
Những món quà của Binh chủng Đặc công tặng cho người dân bị ảnh hưởng do thiên tai ở Hòa Thịnh. Ảnh: Thái Bá Thương. |
Không chỉ xây nhà, các chiến sĩ còn dành thời gian động viên tinh thần cho bà con, dọn dẹp vệ sinh đường sá, giúp thôn Phú Phong trở nên sạch đẹp hơn. Giọng bà Đặng Thị Diễn đầy xúc động: "Bộ đội như con cháu nhà mình vậy. Giờ các cháu đi rồi, tôi buồn lắm... Nhớ các cháu mãi”.
Ngôi nhà mới đã xây xong tại Hòa Thịnh. Ảnh: Thái Bá Thương. |
Đầu tháng 1 năm 2026, 18 căn nhà tại xã Hòa Thịnh đã hoàn thiện sớm hơn tiến độ đề ra. Những ngôi nhà mới quét sơn xanh nổi bật ghi dấu ấn của tình quân dân thắm thiết. Thượng tá Phạm Sĩ Cương, Phó Chính uỷ Lữ đoàn Đặc công bộ 198, bộc bạch: "Việc làm của chúng tôi tuy nhỏ, nhưng rất ý nghĩa. Khi nhân dân vui, chúng tôi mới thực sự hạnh phúc”.
Mùa Xuân Bính Ngọ đang về trên mảnh đất Hòa Thịnh. Người dân nơi đây, ngoài niềm vui được sống trong căn nhà mới, còn mang theo tình yêu thương dành cho những anh bộ đội mang quân hàm xanh nói chung và bộ đội Đặc công nói riêng trong thời đại mới, những cán bộ, chiến sĩ luôn sát cánh cùng Nhân dân trong bất kỳ hoàn cảnh nào.