(VOV5) - Chị vô cùng biết ơn và cảm kích về sự đóng góp của Trung tướng Phạm Tuân với ngành hàng không Việt Nam và để những người như chị noi theo học tập.
Chiều 7/2 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Chương trình Xuân quê hương, Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tổ chức chương trình giao lưu giữa Trung tướng Phạm Tuân, chị Amanda Nguyễn, nữ phi hành gia người Mỹ gốc Việt với các sĩ quan trẻ của quân chủng phòng không-không quân và thanh niên Bộ Ngoại giao. Bà Phạm Thị Kim Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài chào mừng các vị khách và khẳng định, cuộc gặp góp phần truyền cảm hứng cho các bạn trẻ trong nước và nước ngoài.
Nữ phi hành gia Amanda Nguyễn chia sẻ tại buổi gặp mặt |
Chia sẻ tại buổi giao lưu, chị Amanda Nguyễn, nữ phi hành gia người Mỹ gốc Việt đã bày tỏ sự cảm kích khi được trở về Việt Nam đúng dịp Tết, được tham gia buổi gặp và được mọi người đón tiếp trọng thị. Chị cũng khẳng định, cho dù bất kỳ ở đâu, chị cũng luôn xem mình là người con gốc Việt. Chị vô cùng biết ơn về sự đóng góp của Trung tướng Phạm Tuân với ngành hàng không Việt Nam và để những người như chị noi theo học tập. Chị Amanda Nguyễn chia sẻ:“Một tinh thần mà tôi mang theo mình khi bay vào vũ trụ là tinh thần bất khuất, điều tôi đã học được của các nhà lãnh đạo Việt Nam qua các thời kỳ và của người Việt Nam. Khi bay vào vũ trụ, tôi mang theo tấm huy hiệu bằng kim loại. Tấm huy hiệu này làm từ quả bom thả xuống Việt nam trong chiến tranh. Tôi muốn mang theo với tinh thần là cầu nối cho hòa bình. Ngày hôm nay, đến đây, điều tôi thấy quan trọng nhất đó là tìm về nơi chúng ta thuộc về và tôi có thể trả lời là tôi thuộc về Việt Nam và tình yêu này còn vươn xa tới Mỹ và vũ trụ”.
Trung tướng Phạm Tuân và chị Amanda Nguyễn trao cho nhau những món quà lưu niệm |
Phát biểu tại buổi giao lưu, Trung tướng Phạm Tuân bày tỏ sự xúc động khi được tham gia vào buổi giao lưu ngày hôm nay. Đó là sự gặp gỡ của hai người con Việt đã được trải nghiệm chuyến bay vào vũ trụ. Trung tướng Phạm Tuân khẳng định, trước đây, ông đã chiến đấu với phi công Mỹ trên bầu trời Hà Nội nhưng ngày nay, chiến tranh kết thúc và hai bên gác lại quá khứ, hướng tới hòa bình để xây dựng đất nước. Trung tướng Phạm Tuân chia sẻ những kỷ niệm khi ông nhận nhiệm vụ bay vào vũ trụ:“Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước khi gặp chỉ nói các cháu là người Việt Nam, cần phát huy truyền thống của người Việt Nam…Khi bay vào vũ trụ, tôi mang theo lá cờ Tổ quốc, nắm đất Ba Đình, di chúc của Bác và huy hiệu của Bác Hồ. Chúng tôi đem theo và mang ra ký tên, đóng dấu ghi ngày tháng và công bố với thế giới là Việt Nam bay vào vũ trụ. Đây thực sự là sự kiện mang ý nghĩa lớn. Qua đó, thấy rằng, người Việt Nam không chỉ có chiến đấu giỏi, mà ở tầm cao khoa học, nếu hợp tác với các nước, điều gì cũng sẽ làm được bằng ý chí Việt Nam, tinh thần Việt Nam. Dù đi đâu người Việt Nam luôn luôn hướng về Tổ quốc, đóng góp bằng cách này cách khác để xây dựng đất nước”.
Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt, giao lưu |
Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, ấm cúng. Trung tướng Phạm Tuân và chị Amanda Nguyễn trả lời câu hỏi của các chiến sĩ phòng không-không quân, của các bạn trẻ học viện Ngoại giao và các nhà báo trẻ về những kinh nghiệm, những kỷ niệm nghề nghiệp và những suy nghĩ của một người con Việt Nam luôn luôn hướng về Tổ quốc. Đồng thời khẳng định, thế hệ trẻ hôm nay cần luôn trau dồi bản lĩnh, rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ và luôn thể hiện tinh thần mong muốn được cống hiến cho đất nước Việt Nam.