(VOV5) - Kiều bào, những người đã đóng góp vật chất, tinh thần, thậm chí xương máu cho cách mạng, tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối giữa Việt Nam và thế giới.
Trong những ngày lịch sử này, cả dân tộc Việt Nam đang sống trong không khí thiêng liêng, tự hào kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Năm nay, lần đầu tiên, khối kiều bào được tham gia diễu hành trong Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh. Các thành viên từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ, đại diện cho hơn 6 triệu kiều bào trên thế giới, đã về nước tham gia khối Kiều bào Việt Nam.
Khối kiều bào tham gia diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. |
Nghe âm thanh bài viết tại đây:
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định đầy xúc động: "Đây là lần đầu tiên kiều bào có một khối diễu hành trong Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9." Kiều bào, những người đã đóng góp vật chất, tinh thần, thậm chí xương máu cho cách mạng, tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối giữa Việt Nam và thế giới.
Nhiều kiều bào, khi trở về tham gia sự kiện trọng đại này, đã bày tỏ niềm vinh dự, tự hào và xúc động. Những con người xa xứ, bươn chải nơi đất khách quê người, nay được diễu hành trên Quảng trường Ba Đình vào ngày thu lịch sử bên cạnh đồng bào ruột thịt. Đó là vinh dự cá nhân và cũng là niềm tự hào của cả cộng đồng. Chị Nguyễn Thị Thu Trang, kiều bào từ Phần Lan, chia sẻ đầy tự hào: “Mỗi lần về thăm quê hương, tôi lại thấy đất nước phát triển vượt bậc, từ những con đường, tòa nhà cao tầng đến tinh thần lạc quan của người dân. Tham gia diễu hành lần này, trái tim tôi như đập rộn ràng hơn bao giờ hết, bởi tôi được hòa mình vào dòng chảy lịch sử của dân tộc.”
Yêu lắm màu cờ Tổ quốc. |
Nhưng sâu thẳm hơn, đó là tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và sự gắn kết với đất nước. Đó là những giá trị không phai nhạt trong tim mỗi kiều bào. Dù sống ở châu Âu phồn hoa, châu Á sôi động hay vùng Viễn Đông xa xôi, họ luôn hướng về Tổ quốc. Anh Hoàng Đình Toàn, kiều bào từ Cộng hòa Séc, xúc động nói: “Được bước đi trên Quảng trường Ba Đình, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng tuyên bố độc lập, tôi cảm nhận được sự thiêng liêng của lịch sử và trách nhiệm của mình trong việc góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.”
Và trong những chia sẻ ấy, giá trị của hòa bình và độc lập được khắc họa rõ nét, khiến chúng ta thêm trân trọng những gì đang có. Sống ở nước ngoài, chứng kiến những xung đột trên thế giới, kiều bào càng thấm thía giá trị thiêng liêng của nền hòa bình mà cha ông ta đã đổ xương máu để gìn giữ. Như lời bà Vũ Thị Vân Anh, kiều bào Hà Lan: "Ở Hà Lan, hiện nay, trên bản tin thời sự, hằng ngày, chúng tôi nhìn thấy cuộc chiến ở Ukraina vẫn đang diễn ra hay là cuộc chiến ở dải Gaza... Mỗi lần về đến Việt Nam thấy sự hòa bình, thấy sự ấm áp, thấy mọi người rất vui vẻ cười nói, kể cả là uống bia, uống trà đá thôi, mình cảm thấy đúng là có những thứ mà những người dân ở nơi khác đang ước mơ thì mình đang có."
Khối kiều bào chuẩn bị tham gia diễu hành trong ngày hội lớn. |
Ông Thái Khắc Việt, kiều bào từ Liên bang Nga, cũng chia sẻ đầy cảm xúc: “Sống ở châu Âu, tôi chứng kiến những bất ổn và xung đột ở nhiều nơi. Khi trở về Việt Nam, tôi cảm nhận rõ sự yên bình và ổn định mà đất nước đã đạt được. Tham gia diễu hành là cách tôi bày tỏ lòng biết ơn với thế hệ cha ông và niềm tin vào tương lai tươi sáng của dân tộc.”
Hòa bình không phải là điều hiển nhiên. Đó là báu vật mà dân tộc ta đã và đang gìn giữ để mọi người con Việt Nam, dù ở đâu, cũng cảm nhận được hơi ấm quê nhà. Tinh thần đại đoàn kết, sợi chỉ đỏ xuyên suốt lịch sử dân tộc, cũng được thể hiện sống động qua sự kiện này. Kiều bào không chỉ đoàn kết với nhau mà còn gắn bó chặt chẽ với đồng bào trong nước.
Chị Đào Thị Thu Hằng, kiều bào từ Vương quốc Bỉ, (thứ hai từ trái sang), anh Nguyễn Thanh Liêm, người Việt tại Hàn Quốc (thứ ba từ trái sang) phấn khởi được tham dự ngày lễ trọng đại tại quê hương. |
Những ngày qua, vượt qua mệt mỏi, vượt qua sự thay đổi về khí hậu, dưới nắng chang chang hay mưa rào bất chợt, kiều bào vẫn tập luyện miệt mài, vất vả nhưng tràn ngập niềm vui. Chị Đào Thị Thu Hằng, kiều bào từ Vương quốc Bỉ, chia sẻ về hành trình tập luyện: “Dù mệt mỏi vì chênh lệch múi giờ và thời tiết khắc nghiệt, nhưng mỗi lần đứng vào hàng ngũ, tôi lại cảm thấy tràn đầy năng lượng. Tình đồng đội và sự động viên của mọi người đã giúp chúng tôi vượt qua tất cả để hoàn thành tốt nhiệm vụ.”
Giữa những giờ nghỉ ngắn, các kiều bào lại cùng nhau giao lưu, ca hát, sẻ chia câu chuyện cuộc sống đất nước sở tại. Từ khán đài và trên các tuyến phố, người dân Hà Nội gửi đến họ những tràng vỗ tay cổ vũ, những tiếng hò reo nồng nhiệt, những chai nước mát và cử chỉ thân tình. Chính sự ủng hộ ấm áp ấy đã trở thành nguồn động lực lớn lao cho khối kiều bào.
Khối kiều bào và các khối quần chúng khác chụp ảnh lưu niệm sau giờ luyện tập. |
Không thể không nhắc đến hỗ trợ từ ban tổ chức. Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, đã chăm sóc chu đáo, từ chỗ ở đến bữa ăn, tạo điều kiện thuận lợi để kiều bào tập trung luyện tập. Như lời TS Nguyễn Thanh Liêm từ Hàn Quốc: "Chúng tôi cảm nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và đồng bào trong nước dành cho kiều bào ở khắp năm châu". Điều này thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước, giúp kiều bào cảm thấy như đang "về với đất mẹ, được mọi người mở rộng vòng tay đón".
Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Tô Lâm về khát vọng phát triển đất nước hùng cường trong kỷ nguyên mới, kiều bào ý thức rõ trách nhiệm của mình trong việc chung sức đồng lòng, đưa hình ảnh Việt Nam vươn tầm thế giới. Đại lễ 80 năm Quốc khánh là lời nhắc nhớ về lịch sử và còn là dấu mốc mở ra kỷ nguyên mới, gắn kết mọi người con Việt Nam, dù ở đâu, đều một lòng gắn bó, đồng hành cùng dân tộc.