Những người lan tỏa văn hóa Việt nơi xa xứ

(VOV5) - Các lớp tiếng Việt được thành lập, với những giáo viên tình nguyện tâm huyết luôn nỗ lực mang chữ viết và tiếng nói trao truyền cho các em nhỏ kiều bào. 

Trong nỗ lực gìn giữ văn hóa Việt, cộng đồng người Việt ở nước ngoài luôn quan tâm và tổ chức nhiều hoạt động phong phú. Các lớp tiếng Việt được thành lập, với những giáo viên tình nguyện tâm huyết luôn nỗ lực mang chữ viết và tiếng nói trao truyền cho các em nhỏ kiều bào. 

Nghe âm thanh tại đây:

 

Những lớp tiếng Việt ở thành phố Ostrava, Cộng hòa Séc luôn sôi nổi bởi các em nhỏ rất thích được đi học. Cô Phạm Bích Hồng, một trong những giáo viên tình nguyện ở đây cho biết, các lớp học được thành lập từ năm 2018 bởi con em ở đây hầu như không biết tiếng Việt. Là một người rất yêu trẻ em, đồng thời mong muốn được gìn giữ tiếng mẹ đẻ cho các em nên chị Phạm Bích Hồng quyết định tình nguyện tham gia dạy học. Cô giáo Hồng chia sẻ: Tôi thích lắm vì dạy các con hỏi các con tên gì, nhiều bạn bé không biết tên, bên  ý toàn lấy tên  Tiệp. Bảo viết các cháu không biết nên tôi rất buồn. Mặc dù biết tên bố mẹ vì mọi người gọi nhưng cả tên bố mẹ không biết. Chúng tôi mong muốn dạy cho các cháu chào ông bà để hè về Việt Nam có thể giao tiếp.  Chào người lớn như thế nào, bạn bè thế nào và người ít tuổi hơn như thế nào… thì tôi rất thích

Những người lan tỏa văn hóa Việt  nơi xa xứ - ảnh 1Cô giáo Phạm Bích Hồng, giáo viên kiều bào tại Séc

Những nỗ lực của các cô đã được đền đáp bởi sự hưởng ứng của cha mẹ. Dù thời tiết khắc nghiệt, cha mẹ vẫn cho các con đến lớp. Và những đứa trẻ cũng rất thích được đi học bởi nơi đó, có những thầy giáo, cô giáo luôn tận tụy, quan tâm chăm sóc cho các con.

Những người lan tỏa văn hóa Việt  nơi xa xứ - ảnh 2Cô  Bùi Huyền Xiêm trong giờ giảng bài

Trên trang cá nhân của cô giáo  Bùi Huyền Xiêm, ở Đài Loan (Trung Quốc), thường xuyên có những tấm hình chụp cùng các học trò của mình trong giờ học hoặc trong những buổi sinh hoạt. Khi sang Đài Loan, cô giáo Bùi Huyền Xiêm đã tham gia các lớp đào tạo dạy tiếng Việt. Vượt qua những khó khăn về hoàn cảnh gia đình, con nhỏ, gia đình nhà chồng không khuyến khích nói tiếng Việt, cô giáo  Bùi Huyền Xiêm đã cố gắng gắn bó với nghề dạy học với tình yêu văn hóa Việt Nam, mong muốn được lan tỏa ở nước ngoài: Vốn của mình đã có, thích dạy học từ nhỏ rồi và thích làm giáo viên từ nhỏ. Nhiều em nhỏ nói là em thích học và bố mẹ em thích em được học vì sau này, Việt Nam rất phát triển. Tôi thực sự rất yêu VN, muốn đem tiếng Việt để nhiều người biết về quê hương mình.

Để gìn giữ được tiếng Việt ở nước ngoài, cần sự tâm huyết và góp sức của những giáo viên tình nguyện. Họ tham gia giảng dạy bằng tình yêu, lòng nhiệt huyết mà không đòi hỏi bất kỳ điều gì. Trường Âu Cơ ở Sanfransisco ( Hoa Kỳ) tồn tại mấy chục năm nay là nhờ những giáo viên tình nguyện, tâm huyết với việc giảng dạy. Cô giáo Lê Thanh Tùng tâm sự: Những trung tâm tiếng Việt được tổ chức ra do những anh chị em có tấm lòng khao khát và muốn gìn giữ tiếng Việt. Các em ở đó toàn nói tiếng Anh, về nhà ông bà nói tiếng Việt các em không hiểu và tạo  nên sự ngăn cách giữa ông bà và các em. Nên trung tâm được thành lập gồm những thầy cô giáo tâm huyết là đem tiếng Việt cho các em sinh đẻ ở Mỹ. Các em phải biết nói tiếng Việt, biết đọc và viết chữ.

Những người lan tỏa văn hóa Việt  nơi xa xứ - ảnh 3Cô giáo Phùng Thị Tâm tại Khóa tập huấn Tiếng Việt

Với sự hỗ trợ của Đại sứ quán và Hội người Việt, cô giáo Phùng Thị Tâm đã thành lập trường tư thục dạy các em nhỏ mầm non ở Đubai ( Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất). Lớp học đã giúp cho các em không chỉ được học tiếng Việt, mà còn tham gia nhiều hoạt động do các cô tổ chức:Tôi mở lớp và dạy kèm tiếng Việt cho các con.  Dạy cho các cháu các nét văn hóa và tổ chức nhiều hoạt động như tết, trung thu… Các con được biết về văn hóa Việt Nam, đặc biệt là Bác Hồ.

Bằng tấm lòng tận tụy với thế hệ sau, với sự nhiệt tình và tình yêu sâu sắc với ngôn ngữ dân tộc, các cô giáo kiều bào đang từng ngày nỗ lực trau dồi thêm nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy mới để truyền đạt cho học sinh của mình. Dù sống ở xa quê hương, nhưng các cô giáo kiều bào luôn một lòng hướng về đất nước bằng tình yêu ngôn ngữ dân tộc, mong muốn được gìn giữ và lan tỏa văn hóa Việt ở nước ngoài.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác