Tết nơi quê nhà

(VOV5) - Cho dù ở nước ngoài, bà con cũng tổ chức Tết cộng đồng nhưng để có được những hương vị Tết đúng và đủ thì chỉ có trên quê hương.


Lại một mùa xuân mới đã về cùng với biết bao thử thách do dịch bệnh vẫn còn đang ở phía trước. Nhưng bà con người Việt ở khắp nơi trên thế giới cho dù trong hoàn cảnh nào vẫn luôn mong muốn được trở về nhà, được đoàn tụ cùng với gia đình, tận  hưởng không khí mùa Xuân ấm cúng. Cho dù ở nước ngoài, bà con cũng tổ chức Tết cộng đồng nhưng để có được những hương vị Tết đúng và đủ thì chỉ có trên quê hương.

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

 
 

Cũng bánh chưng, cũng giò, cũng hoa, mứt Tết, cũng phong bao lì xì nhưng với những người con xa xứ Tết quê vẫn mang một sắc thái riêng, dư vị riêng. Có lẽ đó chính là tình cảm ấm áp, thân thương của quê hương, của người thân, gia đình bạn bè. Đón Tết trên mảnh đất quê hương, trước những đổi thay không ngừng của quê hương là cảm nhận của hầu hết kiều bào. Có lẽ đó chính là điều khiến mỗi người con xa xứ luôn mong muốn được về nhà: “Cảm giác, cảm nhận rất là vui, được về Việt Nam vào dịp Tết. Tết là dịp lễ lớn của đất nước, rất quan trọng đối với mỗi người và mỗi gia đình. Đất nước ngày càng nhiều thay đổi cả về mặt kinh tế, xã hội".

“Mỗi một lần về tôi đều có cảm nhận quê hương là chùm khế ngọt. Và bao giờ cũng thế, chúng ta là những người con đi xa, sống và làm việc ở nước ngoài. Chúng ta có dịp cuối năm, được về đoàn tụ với gia đình thì đó là niềm hạnh phúc”.

“Quê hương là chùm khế ngọt. Người Việt Nam đi đâu khắp bốn phương trời vẫn nhớ về Hà Nội. Quan trọng nhất, lời ru của mẹ không bao giờ quên được. Nhớ nhất là người Việt Nam tình cảm rất gắn bó, rồi những đặc trưng rất ấm cúng như nồi bánh chưng, thịt mỡ, dưa hành, những hình ảnh mộc mạc không thể quên được”.

“Cũng thấy hào hứng, đón Tết, tâm trạng của người xa xứ. Đó là thời khắc mình nghĩ nhiều nhất trong 1 năm, cứ đi làm suốt. Rồi đến ngày Tết là ngày hội ngộ với gia đình, nên nghĩ điều đó thôi thúc mình trở về”.

Tết nơi quê nhà - ảnh 1Anh Nguyễn Thế Minh, người Việt tại Hàn Quốc

Những chia sẻ của Văn Dương Đức Sơn, kiều bào tại Thụy Điển, Nguyễn Thế Minh, ở Hàn Quốc, Nguyễn Tiến An, ở Cộng hòa Sec, Trần Thị Tuyết ở Mỹ…đã nói thay lời của những người Việt ở khắp nơi. Trong tâm thức của những người con Việt, quê hương là chùm khế ngọt, là lời mẹ ru, là sự ấm áp, những đặc trưng riêng của Tết, những phong tục văn hóa truyền thống từ bao đời. Tất cả  đã khiến những người con xa quê cứ trăn trở, cứ mong ngóng, thôi thúc họ trở về.

Tết nơi quê nhà - ảnh 2Bà Trần Thị Tuyết, kiều bào tại Mỹ 

Dịch bệnh trong hai năm qua đã khiến cho bà con gặp không ít khó khăn trong cuộc sống, khó khăn trong đi lại, khó khăn để cùng nhau trở về nhà dịp cuối năm. Tuy vậy, năm nay, không ít bà con đã cố gắng để có thể trở về đón Tết cùng gia đình. Nguyễn Khánh Duy Thịnh, một bạn trẻ người Việt ở Hungary, mấy năm nay không về.

Tết nơi quê nhà - ảnh 3Anh Nguyễn Khánh Duy Thịnh, người việt ở Hungary

Hai năm qua, dịch bệnh lan rộng khiến Thịnh cũng như nhiều người bạn rất khó khăn khi phải học online, khi phải hàng ngày, hàng giờ nỗ lực tự bảo vệ sức khỏe của mình. Trở về nhà được lần này, Thịnh chia sẻ:“ Cố gắng về thăm gia đình vì lâu rồi không về và nhớ Tết của quê hương, nhớ những phong tục cổ truyền dân tộc mà ở bên kia thì không thể có được. Dự định trong Tết này sẽ làm gì…

Mong muốn dịch bệnh kiểm soát để mỗi người  con xa quê lại để có thể về nhà, mong muốn mọi người được bình an”.Những mong muốn của Nguyễn Khánh Duy Thịnh cũng là ước vọng của rất nhiều kiều bào, đã trở về hoặc không thể về được. Bởi vì, Tết luôn là thời điểm để đoàn tụ, đoàn viên, gắn kết mỗi người con đất Việt.     

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác