Trại hè Việt Nam 2024: Gắn kết thế hệ trẻ kiều bào bằng những kỉ niệm đẹp

(VOV5) - Với các bạn trẻ kiều bào, Việt Nam là nơi con tim luôn hướng về…

Vậy là Trại hè Việt Nam 2024 đã đi đến chặng cuối của hành trình. Là chương trình thường niên do Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) chủ trì và phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức, Trại hè Việt Nam tạo điều kiện cho thế hệ trẻ kiều bào ở khắp nơi trên thế giới về nước tìm hiểu truyền thống, văn hóa lịch sử của dân tộc và giao lưu tăng cường đoàn kết. Mỗi ngày trên quê hương đều là những trải nghiệm khó quên không chỉ đối với mỗi thành viên tham gia Trại hè mà cả gia đình của các em.

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

Ông Đinh Xuân Linh, bố của bạn Đinh Tuấn Đạt (LB Nga) nói rằng, ông đã tham gia Trại hè từ xa cùng với con trai mình, và đã cảm nhận gần như đầy đủ những hoạt động của Trại hè thông qua những lời kể hàng ngày của con.
Trại hè Việt Nam 2024: Gắn kết thế hệ trẻ kiều bào bằng những kỉ niệm đẹp  - ảnh 1Ông Đinh Xuân Linh và con trai Đinh Tuấn Đạt 

"Tôi đã trực tiếp đưa con từ Nga về tham dự Trại hè. Tôi cũng đã theo dõi chặng đường các em từ Hà Nội qua các tỉnh thành. Tôi nhớ mãi hôm con trai tôi gửi cho ba mẹ một đoạn video quay cảnh các em nhỏ tật nguyền và kể với chúng tôi về sự bất hạnh của các em. Khi ấy trong long tôi trào dâng niềm xúc động, bởi thấy rằng qua những trải nghiệm của Trại hè, con tôi đã bộc lộ lòng trắc ẩn của mình đối với những người không được may mắn như con. Cũng nhờ Trại hè, con tôi có thêm những hiểu biết về văn hóa, lịch sử Việt Nam, và những khó khăn mà quê hương còn phải gánh chịu. Tôi muốn nói lời cảm ơn tất cả, đã cho cha con tôi có những trải nghiệm như thế, để chúng tôi hiểu hơn về quê hương mình" - ông Linh xúc động chia sẻ.

Với chủ đề “Đất nước trọn niềm vui”, Trại hè Việt Nam 2024 đã đưa 120 thanh niên, sinh viên kiều bào từ 28 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng nhau trên một hành trình trải dài qua 3 miền Bắc – Trung – Nam, với rất nhiều hoạt động bổ ích và ý nghĩa.

 
Trại hè Việt Nam 2024: Gắn kết thế hệ trẻ kiều bào bằng những kỉ niệm đẹp  - ảnh 2Các bạn trẻ hào hứng trên từng chặng của Trại hè

Bà Phạm Thị Kim Hoa, Vụ trưởng Vụ thông tin văn hóa, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, Trưởng đoàn Trại hè Việt Nam 2024 cho biết: "Năm nay là năm thứ 20 chúng tôi tổ chức Trại hè Việt Nam. Bản thân tôi đã tham gia rất nhiều lần Trại hè, và tôi thấy được sức hấp dẫn của chương trình này khi ngày càng được đông đảo các bạn thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài quan tâm tìm hiểu và đăng ký tham gia. Qua một hành trình dài như vậy nhưng các em rất hứng thú, say mê với nội dung hoạt động mà chúng tôi đã rất kỳ công đi tiền trạm rồi cùng các tỉnh thành xây dựng một chương trình vừa mang tính chất tham quan, khám phá, trải nghiệm những danh lam thắng cảnh của đất nước cũng như ẩm thực các vùng miền của Việt Nam.

Trại hè Việt Nam 2024: Gắn kết thế hệ trẻ kiều bào bằng những kỉ niệm đẹp  - ảnh 3Ông Nguyễn Mạnh Đông, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao cùng các thành viên Ban tổ chức trại hè và đại diện sở ngoại vụ TPHCM trong đêm bế mạc Trại hè

Chúng tôi cũng đã tổ chức các hoạt động như tri ân các bà mẹ Việt Nam anh hùng, dâng hương tưởng niệm các anh hung liệt sỹ… Tự tay các em đã quyên góp số tiền khoảng 170 triệu đồng để đi thăm và tặng quà các trại trẻ mồ côi, trẻ em khuyết tật, nhà dưỡng lão… Tôi nghĩ rằng một phần nào đã chạm đến trái tim của các em, làm cho các em cảm thấy có trách nhiệm hơn với quê hương đất nước. Ban tổ chức chúng tôi thấy rằng những công sức của chúng tôi đã được các em đón nhận. Trại hè đã có tác dụng tích cực đối với việc thay đổi nhận thức và nêu cao tinh thần chia sẻ cộng đồng cũng như trách nhiệm đối với quê hương đất nước".

Trại hè Việt Nam 2024: Gắn kết thế hệ trẻ kiều bào bằng những kỉ niệm đẹp  - ảnh 4Mang đến niềm vui cho những trẻ em kém may mắn

Trên 3 chiếc xe bus rong ruổi suốt từ Bắc vào Nam, không mấy khi thiếu đi tiếng cười nói và những tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn làm cho chặng đường như ngắn lại. Ở mỗi tỉnh thành nơi đoàn dừng chân, các bạn lại có thêm những trải nghiệm vui có, buồn có, những nụ cười và cả bao giọt nước mắt. Mới đó thôi còn rạng rỡ đầy năng lượng khi giao lưu với các thanh niên địa phương, thì sau đó lại ngậm ngùi thương cảm những em bé khuyết tật đang ngày đêm chống chọi với bệnh tật. Mới đó thôi còn vui tươi lộng lẫy trong những bộ cổ phục Cung đình Huế, thì sau đó đã cảm động rơi nước mắt khi bắt gặp hình ảnh bà mẹ Việt Nam có chồng và con đã hi sinh trong chiến tranh…

Vậy điều gì để lại cho em nhiều ấn tượng nhất khi tham gia Trại hè?

Trại hè Việt Nam 2024: Gắn kết thế hệ trẻ kiều bào bằng những kỉ niệm đẹp  - ảnh 5Em Trần Yến Vy: Em rất xúc động khi đến thăm các bà mẹ Việt Nam anh hùng và dâng hương các anh hùng liệt sỹ

Em Trần Yến Vy, từ Rumani: "Trong chương trình Trại hè em rất xúc động khi đến thăm các bà mẹ Việt Nam anh hùng và dâng hương các anh hùng liệt sỹ, đặc biệt được viếng bác Nguyễn Phú Trọng. Những việc này làm em rất xúc động và biết ơn những người đi trước đã cống hiến rất nhiều cho đất nước Việt Nam".

Trại hè Việt Nam 2024: Gắn kết thế hệ trẻ kiều bào bằng những kỉ niệm đẹp  - ảnh 6Em Đỗ Phúc Nguyên (bìa trái): Trại hè Việt Nam rất vui và đáng nhớ vì em được gặp rất nhiều bạn bè người Việt ở khắp nơi trên thế giới

Em Đỗ Phúc Nguyên, từ Mỹ: "Trại hè Việt Nam rất vui và đáng nhớ vì em được gặp rất nhiều bạn bè người Việt ở khắp nơi trên thế giới, được trao đổi và học hỏi rất nhiều với các bạn. Từ những điều đó mà em hiểu thêm nhiều về con người Việt Nam. Em rất thích làm từ thiện cùng với các bạn vì em cảm thấy rằng chúng em là một cộng đồng người Việt – là Việt kiều, chúng em có thể làm từ thiện để chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn ở trong nước".

Trại hè Việt Nam 2024: Gắn kết thế hệ trẻ kiều bào bằng những kỉ niệm đẹp  - ảnh 7Em Nguyễn Ngọc Anh Thư (đứng giữa): Em thích nhất những hoạt động ngoài trời và khám phá khoa học, tự nhiên.

Em Nguyễn Ngọc Anh Thư, từ Lào: "Trong hành trình Trại hè, em thích nhất những hoạt động ngoài trời và khám phá khoa học, tự nhiên. Trong lần đến Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành, em thấy các chú các bác ở đó đã làm nên những điều rất thú vị và có nhiều điều em chưa từng thấy trước đó. Khi gặp Giáo sư Trần Thanh Vân, em thấy rất tự hào vì em thấy bác đã cống hiến rất nhiều thời gian và tâm sức cho khoa học và làm cho Việt Nam nổi bật hơn".

 
Trại hè Việt Nam 2024: Gắn kết thế hệ trẻ kiều bào bằng những kỉ niệm đẹp  - ảnh 8Em Vũ Hoàng Võ (đứng giữa): Các bạn tham gia Trại hè đều là những người đạt nhiều thành tích và em rất tự hào khi biết người Việt Nam mình giỏi như vậy.

Em Vũ Hoàng Võ, ở Ba Lan: "Khi tham gia Trại hè, em được gặp nhiều thanh niên, sinh viên từ các nước khác. Em thấy các bạn có nhiều thành tích và em rất tự hào khi biết người Việt Nam mình giỏi như vậy. Khi tham gia các chương trình từ thiện, đến thăm các mẹ Việt Nam anh hùng và tặng quà cho các trẻ em mồ côi, nhiều bạn đã rất xúc động. Những hình ảnh như vậy em sẽ nhớ mãi, và khi trở về Ba Lan em sẽ chú ý hơn những hoạt động vì cộng đồng như thế này".

Trại hè Việt Nam 2024: Gắn kết thế hệ trẻ kiều bào bằng những kỉ niệm đẹp  - ảnh 9Em Trần Hiểu Thi (áo dài vàng): Em thích nhất ở Trại hè là được cùng với các bạn tập nói tiếng Việt.

Em Trần Hiểu Thi, từ Singapore: "Em thích nhất ở Trại hè là được cùng với các bạn tập nói tiếng Việt. Trước khi tham gia Trại hè, em không có nhiều cơ hội để nói tiếng Việt. Em tự thấy tiếng Việt của em dở lắm, nên khi gặp các bạn cùng là Việt kiều như em, thì chúng em đã cùng nhau nói tiếng Việt. Các bạn cũng dạy em nhiều từ mới. Khi Trại hè kết thúc, em tiếc lắm vì em rất muốn được có thêm thời gian bên các bạn. Em rất mong sau này sớm gặp lại các bạn".

Trại hè Việt Nam 2024: Gắn kết thế hệ trẻ kiều bào bằng những kỉ niệm đẹp  - ảnh 10Em Trần Đức Dũng (bìa phải): Điều em thích nhất trong Trại hè là được đi du lịch khắp 3 miền của đất nước

Em Trần Đức Dũng, từ Cộng hòa Séc: "Điều em thích nhất trong Trại hè là được đi du lịch nhiều nơi như thế. Em mới được vè Việt Nam 3 lần và chỉ về quê hương thăm họ hang gia đình và bà ngoại. Năm nay tham gia Trại hè, em biết nhiều vùng đất của Việt Nam và có thêm rất nhiều ảnh đẹp. Em có nhiều bạn mới và học thêm được rất nhiều về tiếng Việt. Kỷ niệm này cả đời em sẽ không bao giờ quên".

Với các bạn trẻ kiều bào, Việt Nam là nơi con tim luôn hướng về…

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác