Cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ: Hành trình hai năm tìm kiếm và tôn vinh tiếng nói văn học đa thế hệ

(VOV5) - 10 giải thưởng, không có giải Nhất đã phản ánh mặt bằng hiện tại của truyện ngắn Việt hiện nay.

Cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ diễn ra từ ngày 6/9/2022 đến ngày 6/9/2024 đã nhận được gần 2.700 tác phẩm, riêng tuần cuối có gần 400 truyện ngắn  gửi về. Tổng cộng có 253 truyện ngắn đã được chọn đăng lên báo. Thành phần tác giả rất phong phú: có người ngoài 90 tuổi, có em nhỏ mới 10 tuổi, có các cây bút chuyên nghiệp, nhà văn thành danh và cả những người lần đầu cầm bút. Ngày 24/7, tại Hà Nội, Cuộc thi đã tổng kết, trao giải, quyết định trao 10 giải thưởng (không có giải Nhất).

Cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ: Hành trình hai năm tìm kiếm và tôn vinh tiếng nói văn học đa thế hệ - ảnh 1Các tác giả đoạt Giải Nhì. - Ảnh: vanvn.vn

Không giới hạn đề tài và phong cách sáng tác, khuyến khích sự thể nghiệm, sáng tạo trong giọng điệu và kết cấu, cuộc thi truyện ngắn báo Văn nghệ 2022 – 2024 đã thu hút đông đảo các tác giả, tác phẩm tham gia. Đặc biệt là sau giai đoạn sơ kết, ban tổ chức đã nhận được nhiều tác phẩm thể hiện rõ hơi thở của thời đại và chiều sâu tư tưởng. Các tác giả đã tập trung khắc họa các khía cạnh đời sống xã hội với sự nhạy bén, sắc sảo và tinh thần trách nhiệm.

10 giải thưởng, không có giải Nhất đã phản ánh mặt bằng hiện tại của truyện ngắn nước ta. Nhà văn Bảo Ninh, thành viên Ban Chung khảo cuộc thi truyện ngắn báo Văn nghệ 2022 – 2024 đánh giá về quy trình xét giải và các tác phẩm sáng giá được trao giải: "Công của Ban sơ khảo của cuộc thi rất lớn. Họ đã chọn ra được 30 truyện đều hay và tôi đọc thấy tất cả đều được. Một cuộc thi ngoài văn chương, câu chữ, cốt truyện còn có liên quan đến tuổi tác, địa phương, vùng miền. Với tư cách cá nhân, tôi thấy 10 truyện ngắn được giải đều đồng đều về chất lượng".

Cùng với tác giả Ngô Tú Ngân, tác giả Vũ Ngọc Thư ở Hải Dương (cũ) được trao giải Nhì, cũng là giải thưởng cao nhất trong cuộc thi truyện ngắn báo Văn nghệ 2022 – 2024. Bén duyên với sáng tác bằng thơ thế nhưng Vũ Ngọc Thư cũng khẳng định khả năng đi dài hơi với văn xuôi khi tham dự một cuộc thi truyện ngắn uy tín: "Đây là lần đầu tiên tôi tham dự một cuộc thi về văn xuôi. Cũng may truyện ngắn “Bờ sông lặng sóng” đã được hội đồng giám khảo và ban tổ chức trao cho giải Nhì. Tôi rất vui và tin rằng những điểm mấu chốt cần được tháo gỡ trong thân phận người lính đã ám ảnh tôi sẽ còn khai thác và viết được nhiều hơn nữa".

Hiển hiện trong các tác phẩm đoạt giải cao trong cuộc thi truyện ngắn báo Văn nghệ 2022 – 2024 là tình yêu với văn chương, những trăn trở trước các vấn đề cuộc sống. Với tác giả Vũ Ngọc Thư, đề tài người lính không chỉ được thể hiện trong truyện ngắn “Bờ sông lặng sóng” mà sẽ còn nối dài trong suốt hành trình sáng tạo của ông: "Tôi có có thời kỳ ở bãi Hàn và truyện “Bờ sông lặng sóng” lấy bối cảnh ở bãi Hàn thuộc TP Hải Dương hiện nay. Cốt truyện về hai người lính thời chống Mỹ làm gạch ở đó và có hoàn cảnh éo le. Với tôi đề tài người lính, chiến tranh Cách mạng còn đeo đẳng không biết đến bao giờ, có lẽ còn đến phút cuối cùng khi tôi không thể viết được nữa."

Cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ: Hành trình hai năm tìm kiếm và tôn vinh tiếng nói văn học đa thế hệ - ảnh 2Các tác giả đoạt Giả Ba - Ảnh: vanvn.vn

Sáu tác giả có truyện ngắn được trao giải Tư trong cuộc thi truyện ngắn báo Văn nghệ 2022 – 2024 đến từ nhiều địa phương khắp đất nước. Cô giáo Cầm Thị Đào ở Ninh Bình đã viết về “Cây gạo ở chợ chiều” bằng cảm xúc có thật về một hình ảnh quen thuộc: "Cây gạo ở chợ Chiều là một hình ảnh có thật hiện nay vẫn còn ở ngã ba chợ Chiều (Tam Điệp – Ninh Bình). Thực sự trong cuộc đời tôi chưa từng thấy cây gạo nào đẹp đến như thế. Và vì đã từng qua lại nhiều lần dưới cây gạo, chứng kiến mỗi tháng hoa về nở vô cùng đẹp, ấn tượng, câu chuyện, huyền thoại xoay quanh cây gạo ấy trở thành nguồn cảm xúc, động lực để tôi viết truyện ngắn này."

Ở khía cạnh nghệ thuật, các tác giả được giải cuộc thi truyện ngắn báo Văn nghệ 2022 – 2024 thế hiện sự đa dạng trong phong cách thể hiện: từ lối viết truyền thống đến tinh thần tìm tòi, cách tân về giọng điệu, bút pháp và cấu trúc. Điều quan trọng hơn cả là cuộc thi như một phép thử cho tình yêu văn chương trong lòng mỗi người viết, bất kể tuổi tác hay xuất thân.

Trong lời bộc bạch của tác giả Cầm Thị Đào chứa đựng tiếng nói của một người viết đã được công nhận và sự công nhận đó là động lực trên hành trình sáng tạo của chị và các bạn văn: "Tôi đã tham gia cuộc thi này với mục đích trước hết là để thử sức và học hỏi, mở rộng giới hạn bản thân. Rất may mắn và hạnh phúc khi được giải. Đây là sự khích lệ rất lớn với bản thân tôi, là động lực, cú hích nhắc nhở tôi rằng cứ tiếp tục sẽ tới nơi cần tới."

Cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ: Hành trình hai năm tìm kiếm và tôn vinh tiếng nói văn học đa thế hệ - ảnh 3Các tác giả đoạt Giải Tư. - Ảnh: vanvn.vn

Kết quả Cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ 2022 - 2024

Giải Nhất: Không có

Giải Nhì:

1. "Bờ sông lặng sóng" của Vũ Ngọc Thư

2. "Trăm Ngàn" của Ngô Tú Ngân

Giải Ba:

1. "Nhi thư" của Hà Đình Cẩn

2. "Miền xa ngái" của Phạm Xuân Hùng.

Giải Tư:

1. "Núi vỡ" của Lữ Hồng

2. "Cây gạo ở chợ chiều" của Cầm Thị Đào

3. "Tiếng vọng" của Vương Đình Khang

4. "Đất ao" của Đào Quốc Vịnh

5. "Thư viện người" của Lê Văn Thân

6. "Rượu hoa mất trí" của Như Bình

 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác