Tết Việt bình yên trong mỗi mái nhà

(VOV5) - Khi có sự đồng lòng của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân, không khó khăn nào là không thể vượt qua.

Nghe chương trình tại đây: 

Chúng ta đang ở những ngày đầu của năm 2026 - thời khắc mà cả dân tộc đang tràn đầy khí thế bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của đất nước. Nhớ lại năm 2025, một năm đầy thiên tai và bão lũ, người dân Việt Nam từ miền ngược đến miền xuôi đã phải gồng mình chống chọi, vượt qua những gian nan, thử thách vô cùng khắc nghiệt.
Tết Việt bình yên trong mỗi mái nhà - ảnh 1Người dân xã Bác Ái Tây, tỉnh Khánh Hòa, tham dự lễ khánh thành và giao nhà mới. Ảnh Văn Phú.

Trong những thời khắc cam go ấy, điều khiến con người vững tin không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà là sự hiện diện kịp thời của tình người, của ý chí đồng lòng, của nghĩa tình quân dân. Chương trình phát thanh hôm nay là câu chuyện kể về những mái nhà được dựng lại sau lũ dữ ở miền Trung, về sắc xuân ấm áp nơi biên cương và về những mầm xanh hy vọng của trẻ thơ đang được chở che giữa sương mù vùng cao biên giới.Ở đó, có mồ hôi, có nước mắt, và cả những nụ cười lặng lẽ mà bền bỉ, thể hiện một điều giản dị nhưng đầy tính nhân văn: “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Tết Việt bình yên trong mỗi mái nhà” - Câu chuyện về tình quân dân vững bền trong gian khó và niềm tin vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Trong những ngày đầu năm 2026, khi sắc xuân đã bắt đầu lan khắp dải đất hình chữ S, thế nhưng, với đồng bào vùng lũ miền Trung và Tây Nguyên, ký ức về trận thiên tai lịch sử tháng 11 năm 2025 vẫn là một vết sẹo chưa liền da. Cuộc hành quân thần tốc mang tên “Chiến dịch Quang Trung” đã được phát động đúng thời điểm và mở ra những niềm tin mới cho bà con. Chúng ta cùng cảm nhận nhịp đập của sự hồi sinh, để thấy rằng bình yên thực sự đã trở lại phía sau mỗi nếp nhà.

BÌNH YÊN THỰC SỰ ĐÃ GÕ CỬA

Những ngày đầu tháng 1 năm 2026, trên khắp các vùng tâm lũ Đắk Lắk và Khánh Hòa, không khí như mở hội. Không còn tiếng gầm gào của lũ dữ hay tiếng sạt lở đất, thay vào đó là niềm hạnh phúc vỡ òa trong lễ bàn giao những căn nhà mới khang trang.

Tết Việt bình yên trong mỗi mái nhà - ảnh 2Đại tá Hoàng Ngọc Thanh, Phó Chính ủy Binh chủng Đặc công phát biểu tại lễ bàn giao nhà tại tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Văn Phú.

Có mặt tại buổi lễ trao nhà tại xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, Đại tá Hoàng Ngọc Thanh, Phó Chính ủy Binh chủng Đặc công, xúc động chia sẻ:  “Những ngôi nhà mới được khánh thành bàn giao không chỉ là mái ấm để che nắng, che mưa mà còn là biểu tượng sinh động của tình quân dân, của sự chia sẻ đùm bọc nghĩa tình trong lúc khó khăn hoạn nạn. Đó là điểm tựa để bà con yên tâm ổn định cuộc sống, vươn lên lao động sản xuất”.

Tết Việt bình yên trong mỗi mái nhà - ảnh 3 Các chiến sĩ mang quà tặng là các vật dụng thiết yếu tặng người dân. Ảnh: Văn Phú.

Với người dân nơi đây, ngôi nhà mới không chỉ là gạch đá, vôi vữa, mà là một phép màu. Bởi không ai có thể hình dung được sau cơn lũ lịch sử nhấn chìm toàn bộ nhà cửa, cuốn trôi đồ đạc, chỉ một thời gian ngắn sau đó, gia đình được sống trong ngôi nhà mới. Ông Nguyễn Hữu Trung, một người dân xã Hòa Thịnh, tự hào chỉ vào ngôi nhà chống lũ vừa xây mới của mình. Ông bảo, từ nay nếu lũ có về, ông chỉ việc leo lên gác lửng, không còn phải chạy vạy đi đâu nữa:  “Quá yên tâm rồi, không còn nghĩ đi đâu nữa hết. Khi có lũ lụt mình leo lên đó mình ở. Rất cảm ơn Đảng, Nhà nước và bộ đội. Bộ đội đặc công công sức họ quá nhiều, để gia đình tôi có nhà mới đàng hoàng”.

Tết Việt bình yên trong mỗi mái nhà - ảnh 4Anh Chamaléa Chương (thứ 5 từ trái sang) cùng bà con và các cán bộ, chiến sĩ trò chuyện trong căn nhà mới xây. Ảnh: Văn Phú.

Gia đình ông Nguyễn Văn Bê, xã Hòa Thịnh, có 5 liệt sĩ và 2 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Tay ông run run khi treo những tấm bằng Tổ quốc ghi công lên tường nhà mới:  “Ở ngôi nhà mới này, vợ chồng chúng tôi động viên con cháu chấp hành đường lối, chủ trương pháp luật của Nhà nước đồng thời phát huy truyền thống gia đình, gương mẫu để con cái noi theo”.

Còn với gia đình anh Chamaléa Chương, một người dân tộc Raglai, tại xã Bác Ái Tây, tỉnh Khánh Hòa, Tết này mang đến một giấc mơ có thật. Thay vì cả nhà 6 người phải chen chúc, mất ngủ trong căn nhà dột nát chỉ dài 8 mét, nay anh đã có ngôi nhà rộng rãi tới 14 mét chiều dài. Anh vui vẻ cho biết: Tôi mua bán, sắm sửa để đón giao thừa cùng con cái đông đủ ở nhà chúc Tết, chúc mừng năm mới. Nhờ các chú bộ đội giúp đỡ, tôi đã có nhà mới, rất vui mừng, phấn khởi. Tôi trân trọng cảm ơn”.
Tết Việt bình yên trong mỗi mái nhà - ảnh 5 Ngôi nhà mới được xây xong trước dịp xuân về. Ảnh: Thái Bá Thương.

Bình yên đã thực sự hiện hữu khi bà Nguyễn Thị Tám, người từng nghĩ mình sẽ phải sống nốt phần đời còn lại trong lán tạm tại thôn Phú Phong, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, giờ đây đang rạng rỡ khoe về ngôi nhà mới khang trang: Mừng không nói lên lời được. Trong ngôi nhà mới của mình, bây giờ, đồ đạc đủ cả, bộ đội cho đồ mới. Anh em, dòng họ tới chơi rất mừng. Tôi khoe nhà đẹp lại về nhà mới sớm. Nhờ bộ đội, nhờ Chính phủ mà xây kịp nhà cho tôi vào nhà mới vào dịp Tết dương lịch”.

Chị Đoàn Thị Hoa, người phụ nữ dũng cảm đã dùng phao và dây thừng cùng bà con thôn Phú Phong cứu hơn 30 người trong trận lũ, chia sẻ: dù gia đình thiệt hại hàng trăm tấn lúa, mất trắng cả tỷ đồng, nhưng khi nhìn thấy bà con có nhà mới, nhìn chiến sĩ Đặc công hoàn thành nhiệm vụ, nỗi đau mất mát như vơi đi một nửa.

Nỗi lo về những đêm thức trắng chạy lũ, về những ngày đói rét đã thực sự dừng lại sau cánh cửa, nhường chỗ cho niềm hy vọng và sự hồi sinh. Những cánh cửa của các căn nhà mới đã mở, đón lấy ánh nắng xuân dịu ngọt. Sự "bình yên" mà bà con vùng lũ đang có hôm nay không chỉ đơn thuần là thiên tai đã qua, mà là cảm giác an toàn dưới mái nhà vững chãi. Bình yên đã thực sự trở lại, vững bền và ấm áp hơn bao giờ hết./.

MỆNH LỆNH TỪ TRÁI TIM VÀ SỨ MỆNH VÌ NHÂN DÂN

Để có được những nụ cười viên mãn ấy, một cuộc chạy đua với thời gian đã diễn ra đầy kịch tính. Binh chủng Đặc công là một trong những lực lượng được giao nhiệm vụ xây, sửa nhà cho người dân vùng lũ. Đó là “mệnh lệnh từ trái tim” của những người lính trong “Chiến dịch Quang Trung”. Phóng viên Đài TNVN có cuộc trao đổi trực tiếp với Thượng tá Phạm Sỹ Cương, Phó Chính ủy Lữ đoàn Đặc công bộ 198, để tìm hiểu về hành trình thần tốc này.

Phóng viên: Thưa Thượng tá, Thượng tá cho biết mục đích và ý nghĩa của việc Lữ đoàn Đặc công bộ 198 trực tiếp tham gia xây dựng 18 căn nhà cho bà con tại vùng lũ Hòa Thịnh (Đắk Lắk) và các khu vực lân cận?

Thượng tá Phạm Sỹ Cương: Hưởng ứng “Chiến dịch Quang Trung” do Thủ tướng Chính phủ phát động, ngay từ ngày đầu, Thường vụ Đảng ủy và Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Đặc công đã rất quan tâm, chỉ đạo các Lữ đoàn, trong đó có Lữ đoàn Đặc công 198 bằng những nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi chiến dịch. Thực hiện thắng lợi chiến dịch đây là nghĩa vụ, trách nhiệm và tình cảm cũng như là một trong những chức năng nhiệm vụ của các đơn vị quân đội nói chung và của Binh chủng và Lữ đoàn 198 nói riêng. Chúng tôi thấy đây là một việc làm rất có ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc khi mình là bộ đội của nhân dân lại được trực tiếp dựng lại những ngôi nhà cho nhân dân vui Xuân đón Tết. Đây là niềm vui, vinh dự và rất tự hào. Chúng tôi đã quyết tâm để thực hiện thắng lợi, vượt tiến độ thời gian đề ra.

Người lính thời bình thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ trung tâm, nhưng bên cạnh đó, với chức năng là đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất thì việc giúp dân, theo tôi nghĩ thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của quân đội trong thời bình.

Tết Việt bình yên trong mỗi mái nhà - ảnh 6Thượng tá Phạm Sỹ Cương, Phó Chính ủy Lữ đoàn Đặc công bộ 198. 

Phóng viên: Triển khai xây dựng tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và địa hình khó khăn thường gặp rất nhiều trở ngại. Vậy đơn vị đã vượt qua những khó khăn này như thế nào?

Thượng tá Phạm Sỹ Cương: Có những vị trí căn nhà triển khai xây dựng rất khó khăn. Phương tiện cơ giới không thể vào tận nơi. Bộ đội phải trực tiếp mang vác từng bao xi măng, từng viên gạch, những vật liệu xây dựng trên vai để vượt qua những cánh đồng lầy lội đưa vật liệu vào công trường.

Tết Việt bình yên trong mỗi mái nhà - ảnh 7Các cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Đặc công hoàn thiện những công đoạn cuối cùng trước khi bàn giao nhà cho người dân xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Văn Phú.

Để đảm bảo đúng tiến độ thời gian xây dựng nhà cho bà con nhân dân, Đảng ủy và Chỉ huy Lữ đoàn đã quán triệt tinh thần, nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ chiến sĩ để quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ. Chúng tôi phân công cán bộ chỉ huy cụ thể, rõ ràng trên từng vị trí, từng căn nhà. Với vị trí khó khăn, chúng tôi đều sử dụng những cán bộ có khả năng điều hành tốt. Chúng tôi động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục nắng mưa và thời tiết để xây dựng nhà cho nhân dân. Dù có khó khăn đến mấy, chúng tôi cũng quyết tâm thực hiện nhiệm vụ đến cùng.

Phóng viên: Việc giúp người dân xây dựng nhà cửa và bàn giao những ngôi nhà mới trước thềm Xuân Bính Ngọ mang lại ý nghĩa như thế nào, thưa Thượng tá?

Thượng tá Phạm Sỹ Cương: Việc làm của cán bộ, chiến sĩ chúng tôi chỉ góp một phần rất nhỏ trong “Chiến dịch Quang Trung”. Nhưng có thể nói rằng cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn rất vui khi người dân nhận được ngôi nhà mới. Bà con nhân dân đều rất vui vẻ và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, Chính phủ, tới cấp ủy chính quyền địa phương, tới các nhà hảo tâm tài trợ cũng như tới các đơn vị quân đội. Chúng tôi thấy rằng, mặc dù việc làm của mình rất nhỏ nhưng rất ý nghĩa. Chúng tôi rất xúc động với tình cảm mà Nhân dân đã dành cho cán bộ, chiến sĩ của đơn vị. Hoạt động này góp phần làm tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ và Bộ đội Đặc công trong thời kỳ mới.

Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong “Chiến dịch Quang Trung”, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương để giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế, xây dựng địa phương trong thời kỳ mới, trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Phóng viên: Xin cảm ơn Thượng tá.

Tết Việt bình yên trong mỗi mái nhà - ảnh 8Có những ngôi nhà có vị trí ở ngoài cánh đồng, nên công tác vận chuyển vô cùng khó khăn. Ảnh: Văn Phú.

Những chia sẻ vừa rồi của Thượng tá Phạm Sỹ Cương, Phó Chính ủy Lữ đoàn Đặc công bộ 198, đã giúp chúng ta hiểu hơn về sự hy sinh thầm lặng và tinh thần “thần tốc'”của bộ đội Đặc công. Những ngôi nhà mới được dựng xây bằng “mệnh lệnh từ trái tim” là điểm tựa vững chắc để bà con vùng lũ Đắk Lắk đón một mùa xuân mới ấm áp và đầy hy vọng.

LŨ DỮ ĐI QUA TÌNH NGƯỜI Ở LẠI

Đằng sau những nụ cười rạng rỡ bên ngôi nhà mới, đằng sau sự quyết tâm sắt đá của những cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, chính là những ký ức không thể nào quên về những ngày “bão chồng bão”, “lũ chồng lũ”. Để thấu hiểu vì sao mỗi viên gạch được đặt xuống lại mang nặng nghĩa tình đến thế, chúng ta cùng ngược dòng thời gian, trở về những ngày tháng 11 năm ngoái, thời điểm mà lằn ranh giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc.

Ở đó, chúng ta không chỉ thấy sức tàn phá của thiên tai, mà còn thấy một “cuộc hành quân” đặc biệt từ trái tim đến với trái tim. 

Tết Việt bình yên trong mỗi mái nhà - ảnh 9Người dân yên tâm bên ngôi nhà mới vững chãi, chắc chắn. Ảnh: Văn Phú.

Dòng thời gian lùi về những ngày tháng 11 năm 2025, dải đất miền Trung và Tây Nguyên hứng chịu trận lũ lịch sử đặc biệt lớn. Nước dâng cao đột ngột, có nơi lên đến khoảng 3 mét, nhấn chìm hàng ngàn mái nhà. Bà Nguyễn Thị Tám, người dân xã Hòa Thịnh sinh năm 1950, bàng hoàng nhớ lại khoảnh khắc nước lên ào ào trong đêm. Bà chỉ kịp chạy với hai bộ đồ trên tay. Ngôi nhà của bà bị sập hoàn toàn, khắp nơi chỉ là bùn đất. Bà kể rằng lúc đó bà chỉ biết ngồi khóc: “Lúc mà lũ ba ngày ba đêm về đây coi như sập tanh bành hết, không còn gì. Mình nghĩ mình không bao giờ còn được một chỗ ở để che mưa, che nắng được nữa. Đồ đạc trong nhà trôi hết, không còn cái gì”.

Còn Bà Đặng Thị Diễn vẫn chưa hết run rẩy khi nhớ lại những đêm lũ dữ tại Hòa Thịnh: “Nước lên quá trời lên, tôi đu trên cái xà nhà mà rớt xuống nước đang lớn. Chiều hôm sau người ta mới đi ca nô tới cứu được tôi. Tôi phải vào nằm viện nửa tháng vì bị chấn thương phần mềm. Lúc ấy, nhà cửa, trâu, bò, gà vịt chết hết sạch. Tôi buồn tôi nói chắc mình không sống tiếp nữa”.

Tết Việt bình yên trong mỗi mái nhà - ảnh 10Bà Đặng Thị Diễn, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, nước mắt lưng tròng khi nhắc về những ngày mưa lũ. Ảnh: Văn Phú.

Trận thiên tai của cơn bão số 11 và 12 và hậu quả sau bão đã để lại những vết sẹo dài từ Hà Tĩnh đến Đắk Lắk. Khoảng 1.900 căn nhà sập đổ hoàn toàn, hơn 184.000 ngôi nhà bị ngập sâu. Riêng tại Khánh Hòa, đất đá sạt lở ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống bà con dân tộc thiểu số xã Bác Ái Tây.

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bác Ái Tây, vẫn còn vẹn nguyên sự bàng hoàng khi mô tả về đợt lũ lịch sử chưa từng có tại địa phương:“Mưa lớn kéo dài khiến các thôn Bậc Rây 1, Bậc Rây 2, Gia É hoàn toàn bị chia cắt, mất sóng viễn thông, mất điện và nước sinh hoạt. Tuyến Tỉnh lộ 707 xuất hiện hàng chục điểm sạt lở, bùn đất vùi lấp khiến phương tiện cơ giới không thể tiếp cận”.

Tết Việt bình yên trong mỗi mái nhà - ảnh 11Các cán bộ, chiến sĩ làm việc ngày đêm để kịp tiến độ.
Ảnh: Thái Bá Thương.

Trước tình cảnh khó khăn của nhân dân, ngày 30 tháng 11 năm 2025, Thủ tướng Chính phủ phát động “Chiến dịch Quang Trung” với mong muốn thần tốc xây dựng lại nhà ở cho đồng bào vùng lũ. Những người lính Đặc công, vốn quen với thao trường, nay trở thành những người thợ xây lành nghề.

Trên công trường tại xã Hòa Thịnh, những ngày cuối năm không có khái niệm ngày nghỉ. Các chiến sĩ làm việc với tinh thần “mưa không nghỉ, việc không dừng”, tăng ca làm đêm để kịp tiến độ. Thiếu úy Hoàng Lê Ngọc Ánh cùng đồng đội đã trực tiếp lăn lộn tại địa bàn khó khăn nhất.“Chúng tôi luôn phát huy trách nhiệm cao nhất để xây dựng nhà cho nhân dân sớm ổn định cuộc sống. Trong số 18 căn nhà của đơn vị đảm nhiệm, có những căn nhà khó khăn về đường vận chuyển vật liệu. Có những lúc bản thân tôi cùng đồng đội phải khiêng, chuyển vật liệu trên vai rất xa vào nơi tập kết để xây dựng”.

Hình ảnh những anh bộ đội vất vả trong mưa lạnh, vác từng viên gạch, từng bao xi măng, vượt qua bùn lầy để xây nhà khiến bà con thương như ruột thịt. Chị Nguyễn Thị Minh ở xã Hòa Thịnh kể rằng, chị cùng bà con thường xuyên nấu cháo, pha trà tiếp sức cho các chiến sĩ làm đêm: “Khi các anh xây xong nhà và giao nhà để với đơn vị, tôi rất xúc động. Bởi vì trong quá trình các anh ở đây, tình quân nhân rất lớn và rất gắn kết. Cứ nghĩ tới việc các anh bộ đội rời xa nơi này, sau khi xong nhiệm vụ là cảm thấy xúc động”.

Tết Việt bình yên trong mỗi mái nhà - ảnh 12 Niềm vui của người dân Hòa Thịnh trong ngày bàn giao nhà.
Ảnh: Văn Phú

Sự gắn kết của tình quân dân chính là sợi dây máu thịt, giúp những ngôi nhà được dựng lên bằng tình yêu thương đã vượt tiến độ đề ra. Bà con vùng bị thiên tai hiểu rằng: dù thiên tai có khắc nghiệt đến đâu, họ sẽ không bị bỏ lại phía sau. Khi ngôi nhà mới được xây xong cũng là lúc những nỗi lo toan của một năm giông bão chính thức dừng lại, nhường chỗ cho hơi ấm của tình người và hy vọng vào một mùa xuân mới đang về.

“Tết Việt bình yên trong mỗi mái nhà” - Câu chuyện về tình quân dân vững bền trong gian khó và niềm tin vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

SẮC XUÂN ẤM TÌNH QUÂN DÂN NƠI BIÊN CƯƠNG LÀO CAI

Khi nỗi lo về nơi ăn chốn ở của bà con bị ảnh hưởng do thiên tai đã được giải quyết bằng những "căn nhà thần tốc", thì trên những nẻo đường biên cương phía Bắc, những chuyến xe chở nặng tình cảm của đồng bào cả nước cũng vượt đèo dốc đến với bà con vùng cao còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Với tinh thần "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau", chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" năm 2026 được tổ chức tại nơi biên cương Lào Cai đã mang đến một cái Tết sớm đủ đầy cho đồng bào nơi đây. 

Tết Việt bình yên trong mỗi mái nhà - ảnh 13Chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" năm 2026 diễn ra tại Nhà văn hóa đa năng Tả Gia Khâu. Ảnh: An Kiên/VOV-Tây Bắc

Bất chấp tiết trời giá lạnh của mùa đông vùng cao, tại Nhà văn hóa đa năng Tả Gia Khâu, không khí lại vô cùng ấm áp. Bên trong hội trường, sau những lời phát biểu chân tình và các tiết mục văn nghệ đậm sắc màu dân tộc, là những suất quà Tết nghĩa tình được trao tận tay các gia đình chính sách, các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Hơi ấm của tình quân dân ấy còn lan tỏa mạnh mẽ ra khắp khu vực sân ngoài trời, nơi ngày hội thực sự đang diễn ra với hội thi gói bánh chưng, các cuộc giao lưu thể thao và đặc biệt là sự náo nhiệt tại các "Gian hàng 0 đồng". Giữa dòng người là hình ảnh chị Vừ Seo Qua, người Mông, ở thôn Pạc Tà, xã Tả Gia Khâu, đang khệ nệ xách một túi quà lớn.

Tết Việt bình yên trong mỗi mái nhà - ảnh 14 Một gian hàng "0 đồng" tại sự kiện. Ảnh: An Kiên/VOV-Tây Bắc

Niềm vui hiện rõ trên gương mặt của chị: “Nhà mình 2 vợ chồng với 3 con, nhận nhiều quà thế này là đủ ăn Tết rồi, cảm ơn các chú bộ đội và nhà hảo tâm”. Niềm vui của chị Qua cũng là niềm vui chung của 1.500 gia đình chính sách, hộ nghèo và học sinh được nhận quà trong chương trình lần này. Đối với một xã biên giới mà tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn cao như Pha Long, chương trình có ý nghĩa tinh thần hết sức to lớn. Như lời ông Phạm Đăng Năm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Pha Long, tỉnh Lào Cai: Đây là một việc làm hết sức ý nghĩa, mang lại niềm vui, phấn khởi và tăng thêm sự tin tưởng của người dân đối với Đảng, Nhà nước, gắn kết bền chặt hơn nữa tình cảm quân dân, giữa người dân khu vực biên giới với Bộ đội Biên phòng nói riêng và với các lực lượng vũ trang trên địa bàn nói chung”.

Tết Việt bình yên trong mỗi mái nhà - ảnh 15Tặng quà cho các đối tượng chính sách trên địa bàn.
Ảnh: An Kiên/VOV-Tây Bắc

Để có được những món quà thiết thực đó là sự chung tay góp sức của rất nhiều cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, trong đó có Công ty Điện lực Lào Cai. Ông Lưu Minh Tuân, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ công ty, chia sẻ nguồn kinh phí tặng quà đến từ chính tấm lòng của cán bộ, nhân viên: “Chúng tôi mang đến 100 suất quà với tổng trị giá 30 triệu đồng. Thực tế ở vùng cao, nhiều bà con cuộc sống còn nghèo khó, chúng tôi vẫn mong muốn sẽ có thêm nhiều suất quà hơn nữa và sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương để triển khai vào những dịp tới”.

Không chỉ là những món quà vật chất, chương trình còn mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam hướng tới cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại tá Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, cho rằng: “Chương trình là dịp để tri ân, động viên nhân dân khu vực biên giới tiếp tục đồng hành cùng với Bộ đội Biên phòng để bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia”.

Tết Việt bình yên trong mỗi mái nhà - ảnh 16Thi gói bánh chưng. Ảnh: An Kiên/VOV-Tây Bắc

Một cái Tết ấm áp, đủ đầy đang đến sớm với người dân biên giới Pha Long. Những món quà, những lời thăm hỏi ân cần đã tiếp thêm động lực để bà con tiếp tục bám đất, bám làng. Giữa vùng biên cương đầy sương gió, với sự chung tay của cả cộng đồng, những gian khó nơi vùng cao dường như nhường chỗ cho niềm hạnh phúc lan tỏa, để không ai bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

XUÂN BIÊN THÙY ẤM TÌNH QUÂN DÂN

Mùa xuân hiện diện nơi biên giới với những gói quà Tết, những chiếc bánh chưng xanh còn ấm nóng mang theo tình cảm của người miền xuôi. Ở nơi phên dậu của Tổ quốc, mùa xuân cũng đã đến với bà con, thầy cô và các em học sinh tại xã Xín Mần, Tuyên Quang, thông qua chương trình "Phụ nữ Quân đội đồng hành cùng phụ nữ biên cương".Nơi đây, giữa sương mù bao phủ và những cung đường đèo dốc hiểm trở, tình quân dân đang nở hoa theo một cách đặc biệt nhất.

Tết Việt bình yên trong mỗi mái nhà - ảnh 17Các nhà tài trợ khánh thành công trình “Mái che sân trường” tại trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Nàn Xỉn. Ảnh: Văn Phú.

Vượt qua hàng chục cây số đường đèo dốc, sạt lở, những khúc cua tay áo với một bên vách núi dựng đứng, một bên vực sâu hun hút, xã Xín Mần, tỉnh Tuyên Quang, đón đoàn quân đội bằng cái lạnh của vùng cao địa đầu Tổ quốc, nơi tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn trên 50%.

Giữa bộn bề gian khó ấy, điểm trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Nàn Xỉn hiện lên như một điểm sáng, mang tri thức, niềm tin và cơ hội học tập đến với trẻ em vùng cao. Thế nhưng, chứng kiến các em nhỏ vui chơi trong không gian học tập còn nhiều thiếu thốn, phơi mình dưới cái nắng gắt của vùng cao hay những cơn mưa rừng đến bất chợt, những người lính Quân đội Nhân dân Việt Nam không khỏi chạnh lòng. Từ sự trăn trở ấy, một “mái che sân trường” nghĩa tình đã được triển khai và khánh thành, như món quà an sinh thiết thực, che nắng, chắn mưa, đồng thời chở che những ước mơ con chữ nơi rẻo cao.

Tết Việt bình yên trong mỗi mái nhà - ảnh 18Trẻ thơ vui mừng nhận những chiếc áo ấm, khăn len, mũ len để mùa đông bớt lạnh. Ảnh: Văn Phú.

Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng, cho biết: "Chương trình mang theo tình cảm, trách nhiệm và sự chia sẻ chân thành với các hoạt động thiết thực như làm mái che sân trường cho các cháu học sinh được vui chơi thoải mái, không bị ảnh hưởng thời tiết sau những giờ học".

Thầy Nguyễn Văn Hiệp, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết năm học 2025 - 2026, trường có 364 học sinh, 100% là người dân tộc thiểu số, như: La Chí, Phù Lá, Nùng, Mông, Dao: "Cơ sở vật chất ở đây còn rất khó khăn. Được sự quan tâm của các cấp, đặc biệt là chương trình Phụ nữ Quân đội đồng hành cùng phụ nữ biên cương, bà con và nhà trường phấn khởi lắm. Từ những mái nhà dột nát, nay có mái che sân trường, có tivi mới để các em tiếp cận công nghệ, giáo viên chúng tôi cũng yên tâm bám lớp hơn".

Trong cái lạnh giá đầu năm của vùng cao, hình ảnh xúc động nhất có lẽ là lúc những nữ cán bộ, chiến sĩ Đặc công và các mẹ, các chị trong đoàn công tác từ dưới xuôi lên tự tay mặc cho các em học sinh những chiếc áo khoác mới. Từng chiếc khóa áo được kéo lên cẩn thận, từng chiếc khăn len, mũ len được chỉnh ngay ngắn như hơi ấm từ hậu phương đang ôm trọn trái tim trẻ thơ vùng cao.

Em Ly Thị Hoài, học sinh lớp 5A2, cười rạng rỡ: "Con thấy rất vui và tự hào. Món quà này rất đặc biệt với con. Con hứa sẽ học thật tốt môn Toán và sau này muốn trở thành cô giáo để giúp bố mẹ và bản làng".

Là cô bé giàu nghị lực, dù nhà nghèo, hằng ngày giúp bố mẹ chăn trâu, chăm sóc anh trai bị bệnh, Hoài vẫn đạt điểm 9 môn Toán. Những suất quà gồm đồ dùng học tập, bánh kẹo, áo ấm mà Binh chủng Đặc công mang đến là hành trang để Hoài tiếp tục con đường tới trường, để bố mẹ em khỏi phải lo lắng. Và để trong mái nhà nhỏ nghèo ấy, Tết năm nay vẫn trọn vẹn bình yên, ấm áp như bao gia đình khác trên đất nước Việt Nam.

Giữa núi rừng trùng điệp, sắc xanh của áo lính hòa quyện cùng sắc màu rực rỡ của những tà áo dài mới. Đây là món quà độc đáo mà đoàn công tác dành tặng riêng cho các cô giáo, những người đang thầm lặng "gieo chữ" nơi cổng trời. Cô giáo Hoàng Thị Huyền, dạy lớp 3A1, không giấu được niềm xúc động: "Áo dài không chỉ là biểu tượng của người phụ nữ Việt Nam mà còn là món quà rất ý nghĩa đối với giáo viên chúng em. Nó thể hiện một tình cảm rất lớn của các anh, các chị miền xuôi dành cho chúng em ở nơi biên giới này".

Với các cô giáo đã có 15 năm gắn bó với Xín Mần như cô Huyền, tà áo dài ấy là sự ghi nhận, là lời tri ân cho những hy sinh thầm lặng, để các cô thêm tự tin tỏa sáng trên bục giảng giữa ngàn mây.

Song hành với giáo dục, chương trình “Phụ nữ Quân đội đồng hành cùng phụ nữ biên cương” còn chú trọng xây dựng kiến tạo một nền tảng sinh kế bền vững thông qua việc xây nhà và các gói quà hỗ trợ dân sinh có tổng trị giá gần 1,2 tỷ đồng. Trong đó, 10 căn nhà "Mái ấm tình thương" dịp này đã được trao tặng cho các hộ phụ nữ đặc biệt khó khăn. Theo Đại tá Tạ Hồng Quang, Chủ nhiệm Chính trị Binh chủng Đặc công, từ những ngôi nhà vách nứa dột nát, nay bà con đã có mái ấm kiên cố để che nắng, che mưa, yên tâm lao động sản xuất và cùng bộ đội biên phòng giữ vững chủ quyền:  "Chúng tôi đến những nơi khó khăn nhất, phên dậu của đất nước để thực hiện chương trình này. Việc chăm lo cho phụ nữ, trẻ em vùng biên không chỉ là nghĩa tình quân dân mà còn là để xây dựng 'thế trận lòng dân' vững chắc từ sớm, từ xa, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới".

Tết Việt bình yên trong mỗi mái nhà - ảnh 19Người dân xã Xín Mần, tỉnh Tuyên Quang, tiếp nhận nhà từ Chương trình “Phụ nữ Quân đội đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Ảnh: Văn Phú.

Chia tay vùng biên, những cái bắt tay ấm áp, những giọt nước mắt chứa chan xúc động của cả người đi lẫn người ở lại. Tất cả hòa quyện thành bức tranh tuyệt đẹp về tình quân dân. Nơi phên dậu Tổ quốc, giữa núi rừng trùng điệp và sương mù dày đặc, tình người đã hóa thành sức mạnh, thắp sáng niềm tin và hy vọng, để tiếp sức cho những ước mơ được bay cao. Đó chính là món quà Tết thiết thực và ý nghĩa nhất mà các lực lượng của Quân đội nhân dân Việt Nam gửi tặng đồng bào, để mỗi khi Tết đến, niềm tin và hy vọng cho một mùa xuân mới bình yên, ấm no lại được thắp sáng, lan tỏa trên khắp dải đất hình chữ S. Khi những nỗi lo đã thực sự dừng lại sau cánh cửa, chúng ta đang cùng nhau bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với niềm tin “Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Khi có sự đồng lòng của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân, không khó khăn nào là không thể vượt qua. Những điều ấy đã, đang và sẽ thắp sáng niềm tin vào một tương lai tốt đẹp hơn để mỗi mùa xuân về là một mùa xuân trọn vẹn hơn.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác