Kỷ niệm 10 năm Nghi lễ và trò chơi kéo co được UNESCO công nhận “Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”

(VOV5) - Ở Việt Nam, trò chơi này có ở nhiều vùng miền. Mỗi vùng có cách thức tổ chức, loại dây và tư thế kéo khác nhau, phản ánh sự sáng tạo và bản sắc riêng của từng cộng đồng.

Trong 2 ngày cuối tuần qua (15-16/11), tại Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức sự kiện kỷ niệm 10 năm Nghi lễ và trò chơi kéo co được Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh vào Danh sách “Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”.

Kỷ niệm 10 năm Nghi lễ và trò chơi kéo co được UNESCO công nhận “Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại” - ảnh 1Hội thảo quốc tế Một thập kỷ bảo vệ và phát huy Nghi lễ và trò chơi kéo co

Chương trình kỷ niệm gồm hai hoạt động chính. Hội thảo quốc tế "Một thập kỷ bảo vệ và phát huy Nghi lễ và trò chơi kéo co" diễn ra ngày 15/11. Hội thảo quy tụ hàng trăm đại biểu trong và ngoài nước, gồm đại diện các cơ quan, tổ chức quốc tế, các nhà quản lý, nhà nghiên cứu, chuyên gia và cộng đồng nắm giữ di sản ở nhiều địa phương. Đây là dịp nhìn lại chặng đường 10 năm gìn giữ, trao truyền và phát huy giá trị di sản, chia sẻ kinh nghiệm hợp tác, sáng tạo và bảo vệ di sản đa quốc gia.

Cùng với đó là chương trình giao lưu, trình diễn Nghi lễ và trò chơi kéo co diễn ra hôm qua (16/11). Sự kiện có sự tham gia của Hội Kéo co Gijisi (thành phố Dangjin, Hàn Quốc) cùng 8 cộng đồng kéo co tiêu biểu của Việt Nam. Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình, diễn ra Lễ ra mắt Mạng lưới Cộng đồng Di sản kéo co Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới trong hành trình kết nối, lan tỏa, bảo tồn và phát triển di sản văn hóa phi vật thể quý báu này của dân tộc.

Ngày 2/12/2015, tại phiên họp lần thứ 10 của Ủy ban Liên Chính phủ về Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể (UNESCO) tổ chức ở Namibia, Nghi lễ và trò chơi kéo co của Việt Nam, Campuchia, Hàn Quốc và Philippines chính thức được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ở Việt Nam, trò chơi này có ở nhiều vùng miền. Mỗi vùng có cách thức tổ chức, loại dây và tư thế kéo khác nhau, phản ánh sự sáng tạo và bản sắc riêng của từng cộng đồng.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác