Nhạc sĩ Lê Việt Hòa với bài hát ngợi ca Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Nhạc sĩ Lê Việt Hòa với bài hát ngợi ca Đại tướng Võ Nguyên Giáp - ảnh 1


Nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, các kênh truyền thông đều đăng tải những hình ảnh của Đại tướng, ngay đêm đó, nhạc sĩ Lê Việt Hòa gần như không ngủ mà lục sục cả đêm để tìm bản nhạc "Vì nhân dân, vì nhân dân" mà ông đã viết về Đại tướng, những mong được đem đến viếng Người.


Nhạc sĩ Lê Việt Hòa năm nay tuổi đã cao, căn bệnh tiểu đường giờ đã biến chứng vào não, khiến ông lúc nhớ lúc quên. Thế mà khi nghe tin về Đại tướng, ông xúc động khôn tả, người như mất hồn, cứ đi vào đi ra để tìm bằng được bản nhạc mà ông viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Người mà ông đã may mắn có dịp tiếp xúc. Đó là một ca khúc phác hoạ chân dung cuộc đời, nhân cách của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - một vị tướng huyền thoại mà cả thế giới khâm phục và ngưỡng mộ.

Nhạc sĩ Lê Việt Hòa với bài hát ngợi ca Đại tướng Võ Nguyên Giáp - ảnh 2

Nhạc sĩ Lê Việt Hòa đã có quãng thời gian dài làm biên tập viên ở Ban Âm nhạc, Đài Tiếng nói Việt Nam. Ông là tác giả của bài hát "Gửi em chiếc nón bài thơ" và "Gửi sông La"... Khi tôi hỏi về sự ra đời của bài hát, ông lãng đãng, và cất lời hát mà như đọc: "Một thế kỷ - Một cuộc đời. Người thân thường gọi Người là anh Văn. Người cộng sản trung kiên thời trong đêm đen, đi suốt cuộc trường chinh, bên Bác Hồ Chí Minh. Võ Nguyên Giáp! Võ Nguyên Giáp tỏa sáng niềm tin bao lực lượng vũ trang chống xâm lăng ở Việt Nam...". Bài hát "Vì nhân dân, vì nhân dân" viết ở thể hành khúc, trầm lắng, thiết tha.

Anh Lê Việt Hải, con trai nhạc sĩ Lê Việt Hòa chia sẻ: "Cha tôi bị bệnh hơn 1 năm qua, hầu như quên nhiều hơn nhớ. Nhưng điều khiến tôi rất ngạc nhiên là khi nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, dường như ông bỗng tỉnh táo hẳn ra. Việc cha tôi làm đầu tiên là đi tìm bằng được bản nhạc cha đã sáng tác về Đại tướng mà ông đã cất giữ rất kỹ ở nơi chỉ mình ông biết". Anh Hải xúc động kể: "Khi được biết mấy ngày qua, từng đoàn người dân khắp nơi trên cả nước về Hà Nội, xếp hàng trong nhiều giờ đồng hồ để được vào viếng Đại tướng, cha tôi cũng đòi mang bản nhạc mà ông sáng tác về Đại tướng đi... xếp hàng để được viếng Người. Nhưng sức khỏe của cha tôi bây giờ không cho phép".

Trong tâm, nhạc sĩ Lê Việt Hòa rất muốn nói nhiều những tình cảm sâu nặng của mình với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhưng có lẽ, lúc này tác phẩm "Vì nhân dân, vì nhân dân" mà ông sáng tác từ nhiều năm trước đã phần nào nói thay ông điều đó, như một nén tâm nhang tiễn biệt Đại tướng về với cõi vĩnh hằng.

Thu Giang

Phản hồi

Các tin/bài khác