Vươn khơi từ mệnh lệnh trái tim

(VOV5) - Những năm qua cán bộ, chiến sĩ vùng 3 Hải Quân không chỉ quản lý, bảo vệ vùng biển, đảo, thềm lục địa miền Trung có vị trí chiến lược về chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng mà luôn coi trọng công tác cứu hộ cứu nạn, giúp dân bám biển. “Vươn khơi từ mệnh lệnh trái tim” thêm góc nhìn về người lính Hải Quân hôm nay.

Vươn khơi từ mệnh lệnh trái tim - ảnh 1
đại tá Nguyễn Tiến Dũng, Chính ủy V3HQ trao đổi với thượng úy Nguyễn Kỳ Hợp, chính trị viên tàu HQ 629

                                                     

Không hiểu sao cứ mỗi khi nghe tiếng còi tàu vang rền, lòng tôi lại thấy nao nao. Cái cảm giác ấy thật khó tả, bởi lúc nào trong tôi cũng khát khao được đặt chân tới những vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ Quốc. Với tôi, mỗi chuyến đi là những kỷ niệm khó quên. Và lần này tôi đến với cán bộ, chiến sĩ Hải quân vùng 3 để có thêm một góc nhìn nữa về những người lính biển.

Vươn khơi từ mệnh lệnh trái tim - ảnh 2


 Ngược dòng thời gian, kể từ năm 1988 khi được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương chiến công hạng 3 trong công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn thì cán bộ chiến sĩ vùng 3 hải quân đã xác định rõ trách nhiệm của mình. Đóng quân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, một trong những vị trí chiến lược, địa bàn trọng điểm, thường xuyên gánh chịu hậu quả của thiên tai, bão lụt thì việc tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trở thành nhiệm vụ trọng tâm. Đại tá Nguyễn Tiến Dũng, chính ủy vùng 3 Hải Quân cho biết: “Trong những năm vừa qua với tinh thân chủ động, cứu được trên 20 lượt tàu và hàng trăm ngư dân thoát khỏi lưỡi hái tử thần.Đặc biệt cơn bão chanchu và sesange năm 2006. Cho đến nay, chúng tôi thường xuyên làm tốt nhiệm tìm kiếm cứu hộ cứu nạn ở những vùng biển xa, làm tô thắm thêm truyền thống của anh bộ đội cụ Hồ, người chiến sĩ hải quân và được cấp ủy, chính quyền địa phương khen ngợi tặng nhiều phần thưởng, bằng khen, giấy khen. Ủy ban tìm kiếm cứu nạn quốc gia đánh giá vùng 3 hải quân đã làm tốt công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn”.


Vươn khơi từ mệnh lệnh trái tim - ảnh 3


Lặng lẽ giữa biển cả mênh mông, tàu hải quân vùng 3 vừa thực hiện nhiệm vụ tuần tra bảo vệ biển đảo, vừa kịp thời hỗ trợ những chiếc tàu cá của ngư dân không may gặp nạn khi sóng to, gió lớn. Một trong những con tàu mà các cán bộ, chiến sĩ và ngay cả số hiệu tàu đã trở nên thân thiết của ngư dân ở vùng biển miền Trung chính là tàu HQ 629. Với những người lính trẻ đầy nhiệt huyết, từ năm 2006 đến nay, HQ 629 đã cứu được trên 10 lượt tàu và hàng trăm ngư dân gặp nạn trên biển không chỉ an toàn trở về đất liền mà còn giúp họ tiếp tục vươn khơi, bám biển. Thượng úy Nguyễn Kỳ Hợp, chính trị viên tàu HQ 629, hải đội 31 lữ đoàn 161 vùng 3 Hải Quân bộc bạch: “Chúng tôi luôn xác định cứu giúp nhân dân trên biển như mệnh lệnh trái tim. Khi được lệnh của thủ trưởng thì tàu HQ 629 và HQ 628 luôn sẵn sàng dù trong điều kiện thời tiết có phức tạp bao nhiêu, dù nửa đêm hay về sáng. Trong những năm qua HQ 628 và HQ 629 là biên đội tàu thường xuyên thực hiện cứu nạn ngư dân Đà Nẵng và các tỉnh lân cận thuộc biển vùng 3 hải quân quản lý. Đứng trước khó khăn nhưng chưa bao giờ cán bộ, chiến sĩ chúng tôi nản chí mà khó khăn càng rèn luyện thêm ý chí,bản lĩnh của người chiến sĩ. Chúng tôi khát khao được ra biển. Chúng tôi luôn trong tâm thế sẵn sàng”.

Vươn khơi từ mệnh lệnh trái tim - ảnh 4

Trong rất nhiều hoàn cảnh khác nhau, song ngư dân chủ yếu thường gặp nạn bởi thời tiết xấu, bão đến bất ngờ và có những diễn biến phức tạp, tàu của ngư dân mất khả năng cơ động, có thể chìm tầu, mất phương hướng kiểm soát, ngư dân thì trôi dạt trên biển nhiều ngày…với khẩu hiệu “Vươn khơi từ mệnh lệnh trái tim”, câu nói ấy như thúc giục, như mời gọi mỗi cán bộ chiến sĩ sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ dù trong điều kiện, hoàn cảnh nào. Thượng úy Nguyễn Kỳ Hợp chi sẻ: “Khó khăn lớn nhất của chúng tôi đó là thường ở thế bị động vì mưa bão bất ngờ, có lúc đang thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị, tại cảng nhưng có lúc đang đồng thời thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo trên biển, nhận được lệnh chúng tôi phải cơ động tiếp cận ngư dân trong điều kiện sóng to, gió lớn, khả năng bắt liên lạc khó khăn. Song nhờ sự đoàn kết và sự chỉ đạo của ĐƯBTL vùng, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Khi ngư dân bị nạn thì hãy liên lạc với chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng cứu giúp ngư dân trên biển và đó là mệnh lệnh trái tim của chúng tôi”.

Đến vùng 3 Hải quân trong dịp cả đơn vị đang tất bật cho cuộc thi tàu tốt,nhằm hưởng ứng cuộc thi tàu tốt của cấp Quân chủng, đồng thời cũng là mừng kỷ niệm đánh thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam, kỷ niệm Cách mạng Tháng 8, Quốc khánh 2.9. Theo đại tá Nguyễn Tiến Dũng, chính ủy vùng 3 hải quân thì cuộc thi tàu tốt sẽ thêm cơ hội để cán bộ, chiến sĩ làm tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, nâng cao trình độ, nhận thức, khả năng sử dụng trang bị vũ khí, kỹ thuật trong tình hình hiện nay, đồng thời làm tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo cũng như sẵn sàng cứu hộ cứu nạn trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp. Hiện tại, Đảng ủy, bộ tư lệnh vùng cũng đã họp rút kinh nghiệm trong công tác phòng chống bão lụt, cứu hộ cứu nạn từ những năm trước, kịp thời xây dựng, bổ xung phương án và  tổ chức luyện tập cho các lực lượng một cách tốt nhất. Ngoài quán triệt,thực hiện phương châm 4 tại chỗ, bố trí lực lượng trực trên biển, vừa làm nhiệm vụ quan sát, bảo vệ chủ quyền biển đảo, đồng thời cứu hộ cứu nạn, nhất là những vùng biển trọng điểm thường xẩy ra nguy hiểm. Đại tá Nguyễn Tiến Dũng cho biết: “Hiện vùng đã bố trí các tàu trực trên biển, trực tiếp làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn. Vùng cũng đã chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, thuốc, dầu mỡ các thứ thiết yếu… sẵn sàng cung cấp khi có tình huống xấu  xảy ra. Còn đối với lực lượng ứng cứu giúp nhân dân ở trên đất liền thì vùng cũng đã bố trí 7 đội công tác, mỗi đội từ 40 đến 50 người , trang bị xuồng cao tốc, tàu, xe tải, xe cẩu, xe nâng, bao cát, cọc tre, áo phao, các dụng cụ cứu thương,các thiết bị  y tế, thuộc men, lương thực thực phẩm. Đặc biệt, chúng tôi đã phối hợp, hiệp đồng với các đơn vị ban ngành, nhất là chính quyền địa phương để lập đường dây nóng khi ngư dân gặp sự cố, hãy trực tiếp liên lạc để hải quân cùng 3 ứng cứu kịp thời, giảm thiểu đến mức tối đa thiệt hại có thể xảy ra cho bà con”.


Vươn khơi từ mệnh lệnh trái tim - ảnh 5



Chia tay các chiến sĩ cũng là lúc chỉ huy tàu nhắc nhở mọi người kiểm tra lại thiết bị, máy móc, lương thực, thực phẩm, thuốc men, dụng cụ y tế, phao cứu sinh…để chuẩn bị nhổ neo rời cảng. Bước lên cầu tàu quan sát công việc của các chiến sĩ trong cái nắng tháng 8 “rám trái bưởi”, nhìn những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt sạm nắng, trong tôi thầm cảm phục tấm lòng và nhiệt huyết của những người lính trẻ. Không nói nhiều, không dễ bộc bạch tất cả mọi suy nghĩ nhưng tôi cảm nhận được niềm vui ánh lên từ đôi mắt “biết nói” đầy niềm kiều hãnh: chúng tôi là lính biển./.

Nhấn vào file nghe âm thanh:

                          


Hội thi tàu tốt được chia thành hai nhóm: nhóm tàu chiến đấu và nhóm tàu phục vụ. Các cán bộ, chiến sĩ vừa tham gia thi viết, thi vấn đáp và thực hành thao tác tại tàu.Ban tổ chức trao giấy khen cho 6 tàu đoạt giải toàn tàu; 10 giải ngành và 26 giải cá nhân, trong đó tàu HQ 331 thuộc Hải đội 315 Lữ đoàn 172 đạt giải nhất khối tàu chiến đấu, tàu HQ 553 thuộc Hải đội 311, Lữ đoàn 161 đạt giải nhất khối tàu phục vụ; Đại úy Đàm Oanh thuyền trưởng tàu HQ 331, Hải đội 315 và Thượng Úy Phạm Văn Lộc, chính trị viên tàu HQ 361 thuộc hải đội 131 thuộc Lữ đoàn 172 đạt giải nhất cán bộ tàu./.

Phản hồi

Các tin/bài khác