35 năm sự kiện Gạc Ma: Viết tiếp bài ca giữ biển

(VOV5) - Hôm nay (14/3), tròn 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023), ngày 64 chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.

35 năm qua, trận chiến Gạc Ma vẫn khắc ghi trong tâm khảm những người Việt Nam, là biểu tượng cho truyền thống anh dũng, kiên cường, cùng lòng yêu nước của những người dân Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền đất nước.

35 năm sự kiện Gạc Ma: Viết tiếp bài ca giữ biển - ảnh 1Lễ Thả hoa đăng tưởng nhớ 35 năm ngày 64 cán bộ, chiến sĩ hi sinh bảo vệ biển đảo Tổ quốc (14.3.1988 -14.3.2023). Ảnh: nld.com.vn

Tối ngày 13/3, tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma ở xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, diễn ra Lễ tưởng niệm 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam hy sinh tại đảo Gạc Ma, quần đảo Trường Sa. Tại đây, các vị đại biểu đại diện của tỉnh Khánh Hoà, các địa phương, đơn vị quân đội và đông đảo người dân… đã thả hoa đăng, thành kính dâng hương, dâng hoa tại tượng đài và khu mộ gió, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Thiếu tá Nguyễn Tiến Xuân, con trai Anh hùng lực lượng vũ trang - liệt sĩ Nguyễn Mậu Phong, hiện đang công tác tại Vùng 4 Hải quân, chia sẻ: "Bản thân thường xuyên đi công tác tại huyện đảo Trường Sa, từng qua nơi bố tôi hi sinh. Mỗi lần ra đấy, tôi thường làm lễ tưởng niệm cho bố. Hôm nay, tôi rất xúc động, cảm giác như bố và đồng đội được mọi người quan tâm, tôi cảm thấy rất ấm lòng".

Những ngày qua, Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma đón rất nhiều đoàn khách từ mọi miền đất nước về thắp hương, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống 35 năm trước.

35 năm sự kiện Gạc Ma: Viết tiếp bài ca giữ biển - ảnh 2Anh Nguyễn Tiến Xuân đến Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma thắp hương cho bố, chiều 13/3. Ảnh: Bùi Toàn/VNExpress

Bà Đỗ Thị Hà, nhà ở phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, vợ của liệt sĩ Đinh Ngọc Doanh, hy sinh trong trận chiến 35 năm trước, chia sẻ: "Mỗi lần gần giỗ chồng, tôi cũng đến nơi đây thắp hương, tưởng nhớ anh ấy, cho linh hồn của anh ấy ấm áp, cho tôi vơi bớt nỗi trong lòng. Tôi thấy nơi đây rất ấm áp, thân nhân, khách du lịch người tới đây thắp hương, tưởng nhớ các anh hung, liệt sĩ đã hi sinh tại đảo Gạc Ma".

Khu Tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma rộng hơn 2,5 ha nằm trên đồi cao nhìn ra biển Đông với 4 cụm công trình, nổi bật là hình ảnh cụm tượng đài “Vòng tròn bất tử”, tái hiện hình ảnh ngày 14/3/1988, các chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh để bảo vệ đảo Gạc Ma.

Ông Võ Duy Trúc, Trưởng Ban quản lý Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, cho biết: "Những đoàn khách, đoàn thanh niên, trường học, các thế hệ trẻ, các đoàn cá nhân khi biết địa điểm này thì họ đến viếng rất đông. Việc dâng hương tưởng niệm được tổ chức rất trang trọng. Nơi đây thực sự trở thành địa chỉ đỏ cho các thế hệ người Việt Nam. Qua việc tưởng niệm, các bài học lịch sử tại Khu tưởng niệm, hun đúc tinh thần, ý chí bảo vệ về chủ quyền biển, đảo của đất nước".

Dịp này, tại Đình Nại Nam, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, diễn ra Lễ giỗ, cầu siêu 64 liệt sĩ và tưởng niệm 35 năm trận hải chiến tại đảo Gạc Ma. Trong số 64 Liệt sỹ, có 10 liệt sỹ ở tỉnh Quảng Nam- Đà Nẵng (cũ). Ông Nguyễn Văn Tấn, Trưởng Ban liên lạc Bộ đội Trường Sa khu vực Quảng Nam, Đà Nẵng, cho biết: "Chúng ta xin thề trước hương hồn các liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, xin hứa với các anh, xin nhắn nhủ với các thế hệ mai sau sẽ quyết tâm bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ bằng được quần đảo Trường Sa, một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Thế hệ hôm nay và mai sau phải khắc cốt ghi tâm, không một ai được lãng quên".

Trong khuôn viên Đình Nại Nam có tấm bia vàng khắc tên 64 liệt sỹ đã hy sinh anh dũng tại đảo Gạc Ma năm 1988. Những tấm gương đã nêu cao ý chí kiên cường, tinh thần dũng cảm, quyết tâm chiến đấu đến cùng để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác