(VOV5) - Ngày hội không chỉ là hoạt động hiến máu thường niên mà còn trở thành điểm hẹn của những tấm lòng nhân ái.
Ngày 8/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, báo Tiền Phong phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Trường Đại học Văn Hiến, Bệnh viện Quân Y 175 và các đơn vị tổ chức chương trình Chủ nhật Đỏ lần thứ 18. Tại chương trình, có hơn 5.000 người tham gia trực tiếp, đa số là sinh viên của các trường đại học trên địa bàn Thành phố.
Mỗi giọt máu cho đi là góp phần có thêm một người được cứu. Ảnh: VOV |
Ngày hội không chỉ là hoạt động hiến máu thường niên mà còn trở thành điểm hẹn của những tấm lòng nhân ái, lan tỏa thông điệp “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi” tới cộng đồng. Đi hiến máu tình nguyện, em Nguyễn Quốc Thống, sinh viên Đại học Văn Hiến, bày tỏ: “Em nghĩ là tuổi trẻ, khi mà tuổi trẻ còn sức khỏe thì hiến máu. Một giọt máu mình cho đi cũng có thể cứu được một mạng người. Điều đó vô cùng trân quý, đó cũng là động lực rất lớn để em có thể đến đây. Sự kiện này khơi gợi tinh thần tuổi trẻ, tinh thần lan tỏa yêu thương giữa các cộng đồng, giữa người với người. Các bạn trẻ khi được hiến máu cứu người cũng thể hiện tinh thần yêu đồng bào của mình, giúp đỡ được nhiều người”.
Trải qua gần hai thập kỷ, chương trình Chủ nhật Đỏ đã góp phần hiến máu cứu người, khắc phục tình trạng khan hiếm máu trong cấp cứu và điều trị.