(VOV5) - Tại Hà Nội, đông đảo người dân, du khách đổ về Nhà thờ Lớn, Nhà thờ Hàm Long, Nhà thờ Cửa Bắc… và những tuyến phố trung tâm Hà Nội để vui chơi, đón Giáng sinh 2025.
Đêm qua (24/12), người dân trên khắp cả nước và tại các giáo xứ đều tưng bừng đón mùa Giáng sinh 2025 trong không khí lễ hội, tinh thần đoàn kết, sẻ chia và niềm tin vào cuộc sống.
Đồng bào Công giáo tập trung tại nhà thờ Hàm Long, Hà Nội để đón Giáng sinh. Ảnh: VOV |
Tại Hà Nội, đông đảo người dân, du khách đổ về Nhà thờ Lớn, Nhà thờ Hàm Long, Nhà thờ Cửa Bắc… và những tuyến phố trung tâm Hà Nội để vui chơi, đón Giáng sinh 2025. Không chỉ những người theo đạo công giáo đón chờ ngày lễ này, nhiều người dân cũng coi trọng Giáng sinh và dành nhiều thời gian cùng người thân trong gia đình hoặc bạn bè thân thiết lưu lại những kỷ niệm đẹp:Với những người theo đạo như chúng em, thì năm nào cũng vậy, cứ đến Giáng sinh thì lúc nào cũng vui tươi, phấn khởi, rất háo hức vì có rất nhiều hoạt động.
Hoà chung với không khí Noel, chúng tôi muốn chụp những bức ảnh đẹp để lưu giữ những kỷ niệm. Ở đây rất trang hoàng, lộng lẫy, càng về tối càng đẹp.
Tối qua, không khí Giáng sinh lan tỏa khắp các tuyến phố, khu dân cư và điểm sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Từ trung tâm thành phố, sắc đỏ, xanh, trắng của đèn trang trí, cây thông, hang đá tạo nên một mùa lễ hội ấm áp, an lành và giàu tính nhân văn.
Tại tỉnh Lâm Đồng, Nhà thờ Chính tòa Đà Lạt và các cơ sở Công giáo như bừng sáng trong đêm Giáng sinh. Vào ngày này, ông Cil Kwuyên, đồng bào K’ho, tới nhà thờ, cầu nguyện mùa Giáng sinh an lành sau những ngày ảnh hưởng bởi mưa lũ vừa qua: Tôi mong tất cả bà con đón lễ Giáng sinh một cách an lành cho mỗi gia đình kính chúa yêu nước. Mong rằng những gì tốt đẹp vẫn duy trì, phát triển, những gì không may mắn thì trôi đi theo thời gian để sẵn sàng đón năm mới vui vẻ. Mong cho năm mới, bà con phát triển cả về tinh thần cũng như vật chất.
Trong khi đó, tại xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk, nơi vừa chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt lũ cách đây khoảng một tháng, không khí Giáng sinh cũng đã hiện diện. Nhà thờ Mằng Lăng đã được trang trí để đón giáo dân và du khách đến tham quan trong dịp lễ. Đây là thời điểm để người dân nơi đây thắp lên niềm tin, từng bước vực dậy cuộc sống sau thiên tai.
Không khí Giáng sinh tại Nhà thờ Đức Bà. Ảnh: VOV
|
Cũng trong đêm qua, tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều tuyến đường và khu dân cư khoác lên mình sắc màu lễ hội rực rỡ. Ngoài các điểm vui chơi công cộng, khu vực các nhà thờ như: Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn, Nhà thờ Tân Định, Nhà thờ Mạc - Ti - Nho... cũng trở thành tâm điểm trong đêm Giáng sinh.
Ông Tobias Laaksonen, du khách đến từ Thụy Điển, chia sẻ khi lần đầu trải nghiệm Giáng sinh tại thành phố Hồ Chí Minh: Chúng tôi vừa đến thành phố Hồ Chí Minh và thật sự choáng ngợp. Việt Nam không phải là quốc gia Thiên Chúa giáo, nhưng không khí Giáng sinh ở đây giống như một lễ hội lớn với rất đông người tham gia. Chúng tôi vô cùng ấn tượng.
Những năm gần đây, tại Việt Nam, Giáng sinh không chỉ là ngày lễ của đồng bào Công giáo mà đã trở thành ngày hội chung, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của cộng đồng xã hội.