(VOV5) - Mùa Giáng sinh chắc chắn mọi người sẽ cầu nguyện sự bình an và chúc mọi người mau trở lại cuộc sống bình thường.
Không khí Giáng sinh diễn ra rộn ràng ở Giáo xứ Mằng Lăng, xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk. Tuy trận lũ xảy ra cuối tháng 11 vừa qua (19–20/11) đã gây thiệt hại nặng nề cho hầu hết các hộ giáo dân nhưng với sự quan tâm của chính quyền, tinh thần sẻ chia, đoàn kết… Giáng sinh ở đây vẫn ngập tràn niềm vui, sự ấm áp.
Mùa Giáng sinh năm 2025 nhà thờ Mằng Lăng được trang trí đơn sơ hơn mọi năm. Ảnh: VOV |
Tuy trời mưa nhưng trong khuôn viên nhà thờ Mằng Lăng, đông đảo giáo dân cùng nhau quét dọn, trang trí hang đá, cây thông Noel. Ông Nguyễn Thành Toán, người dân thôn Ngân Sơn, cho biết: Năm nay, chúng tôi sẽ tổ chức đơn giản trong nhà thờ. Cũng có cây thông Noel, đèn, rồi ảnh chúa Jesus Hòa đồng, Đức mẹ, Thánh Giuse. Tại nhà, mình cũng trang trí hang đá nhỏ.
Ông Nguyễn Thanh Toán đang tỉ mỉ tạo hàng rào trang trí mô hình nhà thờ Mằng Lăng. Ảnh: VOV |
Giáo xứ Mằng Lăng có 527 hộ với khoảng 1.560 giáo dân. Ông Nguyễn Văn Sen, thôn Hội Tín, chia sẻ gia đình bị cuốn trôi gần như toàn bộ tài sản, gia súc và hoa màu nhưng được thôn xóm đùm bọc, chính quyền chia sẻ, Giáng sinh này vẫn rất ấm áp: "Tuy còn khó khăn nhưng mùa Giáng sinh này ấm áp, có tình người và tình Chúa đem lại cho cộng đồng xã hội, có sự an ủi rất lớn. Mong muốn tất cả mọi người càng yêu thương nhau vượt lên trên hoàn cảnh."
Dù trời mưa, nhưng các giáo dân vẫn tập trung tại nhà thờ để trang trí hang đá. Ảnh: VOV |
Cũng tại thôn Hội Tín, anh Phan Văn Truyền cho biết lời cầu nguyện lớn nhất của anh và bà con năm nay chính là sự bình an, cầu mong mọi người sớm trở lại cuộc sống bình thường: Lụt lội ảnh hưởng rất nhiều về kinh tế, tinh thần. Mùa Giáng sinh chắc chắn mọi người sẽ cầu nguyện sự bình an và chúc mọi người mau trở lại cuộc sống bình thường.
Các bà, các chị tranh thủ quét dọn khuôn viên nhà thờ. Ảnh: VOV
|
Theo linh mục Phêrô Võ Thanh Nhàn, Chánh xứ giáo xứ Mằng Lăng, dịp lễ Giáng sinh năm nay, Giáo xứ quan tâm kết nối các đoàn từ thiện giúp giáo dân sớm ổn định cuộc sống: Giáng sinh năm nay là Giáng sinh mà chúng tôi tuy gặp rất nhiều khó khăn nhưng với tinh thần kiên cường, đã vượt qua tất cả. Nói theo đức tin thì chỉ cần chúng tôi có một niềm tin vững vàng thì sẽ vượt qua mọi thách thức của cuộc sống.
Tiếng chuông nhà thờ Mằng Lăng ngân vang giữa không gian tĩnh mịch của vùng quê vừa trải qua bão lũ. Giáng sinh ở Mằng Lăng năm nay tuy không rực rỡ ánh đèn, không nhiều hoạt động vui chơi… nhưng lại đậm sâu ý nghĩa. Đó là mùa Giáng sinh của sự chắt chiu, của tình người, của niềm tin được thắp lên giữa khó khăn, để từ đó, bà con giáo dân cùng nhau đứng dậy, xây dựng một cuộc sống bình yên hơn.