Làng hoa truyền thống Mê Linh: Sản xuất thích ứng với đại dịch

(VOV5) - Trong khâu tiêu thụ, để thích ứng với dịch Covid – 19, các nhà vườn tại huyện Mê Linh hầu như đã được “số hóa”, giao dịch được thực hiện trơn chu qua các mạng xã hội như facebook, zalo,...

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Từ đầu tháng 12 này các làng hoa truyền thống đã ngập tràn màu sắc rực rỡ của muôn loài hoa, khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy vui tươi và háo hức mong chờ Tết đến xuân về. Như mọi năm, mọi người đổ về thăm các làng hoa truyền thống của Hà Nội, như làng hoa Mê Linh, làng hoa Tây Tựu,… để chụp những bộ ảnh kỷ niệm, hay để chọn được chậu hoa ưng ý nhất. Nhưng năm nay, khi dịch Covid – 19 có những diễn biến phức tạp như vậy, thói quen này chưa chắc đã thực hiện được. Và không khí tại những làng hoa truyền thống hiện đang ra sao?...

                Nghe âm thanh bài viết tại đây:  

Thời điểm này, những cánh đồng của làng hoa truyền thống Mê Linh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội đã phủ đầy hoa. Sắc rực rỡ của hoa hồng, sắc kiêu sa của hoa ly, sắc vui tươi của hoa đồng tiền,… khiến nơi đây mang tới cảm giác bình yên và đầy thơ mộng. Bao nhiêu sự ồn ào phố thị như được trút bỏ xuống từng thửa ruộng, luống hoa. Trên những vườn hoa chưa hé nụ, người nông dân làng nghề vẫn đang đang miệt mài chăm sóc, đó là những bông hoa sẽ nở vào đúng dịp tết cổ truyền để phục vụ mọi nhà.

Trái với không khí tất bật nơi cánh đồng, dẫn chúng tôi đi thăm chợ hoa Mê Linh, ông Nguyễn Viết Minh, Phó chủ tịch UBND xã Mê Linh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội trầm giọng giới thiệu, những chậu hoa cảnh vẫn rực rỡ, nhưng người mua thì thưa vắng hơn so với mọi năm.

 “Trước đây chợ hoa nhộn nhịp lắm nhưng giờ vắng hơn, chỉ còn hoa ly cắt cành và hoa chậu. Chúng tôi cũng động viên bà con một là chăm cây để thu hoạch đợt Tết. Hai là cũng khuyến cáo bà con thực hiện các biện pháp phòng chống dịch vì nếu không may để dịch xảy ra trên địa bàn thì bà con sẽ còn thiệt hại hơn rất nhiều.” Ông Viết Minh nói,

Làng hoa truyền thống Mê Linh: Sản xuất thích ứng với đại dịch - ảnh 1Làng hoa Mê Linh thuộc huyện Mê Linh, Hà Nội - Nơi đây nổi tiếng với nghề trồng hoa hồng (Ảnh: Báo Du lịch)

Cho tới thời điểm này, giá bán vẫn chưa có gì khởi sắc, lượng hàng tiêu thụ chậm hơn hẳn cho với mọi năm.

Tại mảnh vườn hơn 5.000 m2, cạnh tuyến đường quốc lộ 23B, những ngày này chị Nguyễn Thị Yến, thôn Hạ Lôi đang dùng kéo cắt tỉa cho những cây hoa hồng chậu, hoa hồng thế với hi vọng về một vụ hoa Tết được mùa được giá. Chị Yến chia sẻ, ở thời điểm này, giá hoa đang hạ hơn so với mọi năm do tình hình hình dịch bệnh. Tuy nhiên, bà con cũng không bỏ hoa, đang tiếp tục chăm sóc cho cây sinh trưởng đẹp nhất để kịp phục vụ Tết. Sau đây là trao đổi giữa PV và người trồng hoa.

Vừa thiên tai, vừa dịch bệnh dân làng năm nay thiệt hại nhiều lắm. Năm nay tại mình sản xuất những cái này no họ mới dùng, đói họ không dùng. Phải chờ cả xã hội phục hồi thì mới phục hồi được. Bà con xác định luôn con cái ăn học là phải vay chi tiêu.

- Giá bán năm nay như thế nào ạ?

- Giá bán giảm bằng 1 nửa năm ngoái mà số lượng cũng giảm. Đại dịch nên nhiều nhà cũng xác định nuôi cây để chờ nhưng cũng không bán được.

- Qua đợt dịch này mình có rút ra được kinh nghiệm gì không ạ, trong sản xuất cũng như việc bảo vệ sức khoẻ cho gia đình?

- Thì mình rút ra là đeo khẩu trang thôi, không tụ tập đông người. Sống chậm hơn một tý chứ đời còn dài mà, cơ hội kiếm tiền vẫn còn, có sức khoẻ là có tất cả. 

“Còn người là còn của”, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, người trồng hoa xã Mê Linh đã có sự sáng tạo, chuyển hướng cơ cấu cây trồng để thích ứng với diễn biến khó lường của dịch bệnh. Nếu như trước đây trên những cánh đồng là bạt ngàn những giống hoa truyền thống như: đồng tiền, cúc, hoa ly, loa kèn, hồng Đà Lạt, các loại hoa để cắt cành, bán bông; Còn hiện tại, cánh đồng hoa đã được chăm sóc với công nghệ tưới tự động, có nhiều sắc màu, kiểu dáng cây sinh động. Đây chính là kinh nghiệm của người dân làng nghề để thích ứng với dịch Covid - 19. Ông Nguyễn Tiến Thắng, Chủ tịch Hội nông dân xã Văn Khê, huyện Mê Linh cho biết, hiện bà con đã chuyển mạnh sang trồng hoa chậu, bon sai, cây hoa thế:  “Đặc biệt chú trọng hoa cảnh. Có những cây người ta cho thuê với giá từ 5 đến 6 triệu, còn bán thì với giá hơn chục triệu".

Là một người trồng hoa lâu năm tại làng nghề truyền thống Mê Linh, ông Phạm Văn Lý cho biết, trước đây ông cũng như nhiều hộ dân khác thường trồng hoa hồng để cắt cành, bán bông. Sau đó, ông chuyển một phần diện tích sang trồng cây hoa đào. Nhưng do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, từ cuối năm 2021, ông đã chuyển phần lớn diện tích vườn sang trồng cây mộc hương. Như vậy, người nông dân sẽ không phụ thuộc nhiều vào thời điểm thu hoạch, cũng như thời gian chăm sóc.

Trong trường hợp không may bị dịch bệnh xảy ra, người trồng không bị ảnh hưởng nhiều như trồng các loại hoa cắt bông:  “Tôi chuyển sang trồng hoa mộc để không bị phụ thuộc vào thời vụ. Bà con xung quanh đây giờ cũng vậy, họ cũng làm nhiều loại, nhiều nghề chứ không chỉ phụ thuộc vào một nghề như trước…”

Trong khâu tiêu thụ, để thích ứng với dịch Covid – 19, các nhà vườn tại huyện Mê Linh hầu như đã được “số hóa”, giao dịch được thực hiện trơn chu qua các mạng xã hội như facebook, zalo,...

Việc khó đoán trước được tình hình tiêu thụ hoa tết là nỗi niềm trăn trở của nhiều hộ nông dân trồng hoa tại huyện Mê Linh, nhưng ngoài ruộng, những bông hoa đang e ấp ủ nụ, chờ ngày đơm bông. Với đôi bàn tay khéo léo, những người nông dân năng động, dám nghĩ dám làm vẫn tất bật phủ đầy gam màu rực rỡ trên cánh đồng, mang sắc xuân đến cho mọi nhà

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác