(VOV5) - Mang cờ Tổ quốc đến nhiều vùng đất, tặng cho người dân biên giới, hay thay mới cho ngư dân hải đảo, đó là việc làm của những bạn trẻ trong dự án “Phấp phới Việt Nam”.
Mỗi lá cờ được trao đi chứa đựng thông điệp kết nối những trái tim cùng chung tình yêu đất nước.
Gần 7h tối, tiếng gọi dõng dạc của trưởng làng vẫn vang lên thúc giục từng gia đình ra nhận cờ. Nhiều người đang chuẩn bị bữa tối chưa hiểu chuyện gì nhưng sau một hồi đều vui mừng khi được nhận món quà bất ngờ, đầy ý nghĩa từ tay các thành viên trong dự án “Phấp phới Việt Nam”. Làng H’Mông Pả Vi, là điểm cuối của hành trình mang cờ đến Mèo Vạc, xã biên giới vùng cao nguyên đá tỉnh Tuyên Quang. Rất nhiều gia đình ngay lập tức tháo lá cờ đã cũ để thay mới, một số trước đó chưa có cờ, vui vẻ cất đi đợi sáng mai thiết kế chỗ treo. Một ngày vắng khách du lịch của làng bỗng rộn ràng bởi tình cảm ấm áp do các bạn trẻ từ Hà Nội mang đến. Anh Trần Linh Sơn, một người dân sinh sống ở làng H’Mông Pả Vi, cho biết: “Thông qua dự án “Phấp Phới Việt Nam”, mình thấy các bạn ấy đã có ý tưởng rất tốt và ý nghĩa nhân văn. Đối với các bản vùng cao, mình tư vấn cho các bạn ấy là nên đi vào các làng văn hóa du lịch cộng đồng. Như vậy có nhiều ý nghĩa hơn và giúp cho bà con nâng cao tinh thần, hiệu quả tuyên truyền và tình yêu quê hương đất nước sẽ được rộng rãi hơn nữa".
Những người đặt nền móng đầu tiên của dự án “Phấp phới Việt Nam”. Từ trái qua phải: Minh Phương, Kim Phúc, Phương Hằng và Nguyễn Thắng. Ảnh: daibieunhandan.vn |
Đỗ Kim Phúc, vận động viên tâng bóng nghệ thuật đã từng đi biểu diễn khắp thế giới, Nguyễn Minh Phương, một Tiktoker với những bài nhảy yêu nước nổi tiếng trên mạng và phóng viên Nguyễn Phương Hằng đã cùng nhau sáng lập dự án “Phấp phới Việt Nam” năm 2025. Trước đó, họ đã có hoạt động “1.000 quả bóng cho em” và trong hành trình mang bóng từ Tuyên Quang đến Cà Mau, các bạn đã gặp một chuyện cảm động để từ đó ấp ủ cho đời dự án “Phấp phới Việt Nam”. Nguyễn Phương Hằng cho biết: “Khi chúng mình dừng chân tại một làng chài ở Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá, có rất nhiều thuyền đỗ ở đấy, cờ đều rách hết sau cơn bão. Các bác ngư dân nói rằng dù cờ có rách vẫn phải cắm cờ trên thuyền để người ta hiểu rằng đây là thuyền của Việt Nam. Từ đấy, chúng mình quyết định sẽ cùng nhau mang 1.000 lá cờ đi dọc dài đất nước".
Vào tháng 9/2025, nhóm đã có chuyến đi đầu tiên đến đặc khu Phú Quý, tỉnh Gia Lai. Không chỉ tặng, nhóm còn hỗ trợ ngư dân treo cờ. Những cột cờ cao đến 4,5 mét là một thách thức với những bạn trẻ vốn chỉ quen với phố xá. Nhưng sau rất nhiều vất vả, nhóm đã giúp bà con thay mới toàn bộ cờ trên thuyền đánh cá. Đối với họ, một lá cờ mới tung bay đồng nghĩa với việc một chiếc thuyền ngoài khơi sẽ khẳng định chủ quyền của Việt Nam. Đấy là điều tự hào khi được góp phần nhỏ bé của mình cho mỗi chuyến bám biển của bà con ngư dân. Nguyễn Minh Phương cho biết: “Dự án xuất phát từ lòng yêu nước, là người Việt Nam yêu màu cờ sắc thắm của Việt Nam. Đấy là những mong muốn đơn giản nhất. Và sau đấy khi bọn mình trải qua hành trình trao cờ, tặng cờ cho bà con, nhìn thấy những nụ cười, những niềm tự hào và tình yêu, sự đồng cảm nhất định của tất cả mọi người, chúng mình lại càng có thêm rất nhiều động lực cho dự án".
Nối dài tình yêu nước tới người dân tại Mèo Vạc. Ảnh: daibieunhandan.vn |
Những hình ảnh vùng đất dự án “Phấp phới Việt Nam” đi qua đều được các thành viên ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội. Tại các nơi, họ không chỉ tặng cờ còn hoà vào cuộc sống của người dân bản địa, đặc biệt là đồng bào các dân tộc. Kênh “Phấp phới Việt Nam” hiện có hàng trăm nghìn lượt theo dõi, rất nhiều video, clip đạt triệu lượt xem và hàng chục nghìn lượt tương tác, lan toả hành động đẹp và tình yêu nước đến rất nhiều bạn trẻ. Đỗ Kim Phúc cho biết: “Có rất nhiều những bạn trẻ đã nhìn thấy điều đó và các bạn ấy cũng bảo là anh chị ơi em muốn góp cờ. Tự nhiên mình thấy là chúng mình đã lan tỏa được 1 điều gì đấy làm sao mà có thể là phủ màu cờ đỏ cả Việt Nam này. Thật sự khi nhìn thấy lá cờ tung bay, trong trái tim của mỗi người Việt Nam, tình yêu nước sẽ thổn thức".
Các thành viên “Phấp phới Việt Nam” trao cờ cho người dân ở làng H'Mông Pả Vi. Ảnh: Huyền Trang/VOV5 |
Dự án còn nhận được sự tham gia của nhiều bạn trẻ là người nổi tiếng. Diễn viên Lê Bống, từng đóng vai cô giáo vùng cao, cho biết: “Khi mình có cơ hội được các bạn trong thành viên trong dự án “Phấp phới Việt Nam” mời tham gia, ngay lập tức mình nói vâng, em lên đường. Vì điều đó cũng đúng với mơ ước của mình. Đấy chính là được đóng góp những điều nho nhỏ cũng như là thay mới những lá cờ Tổ quốc trên khắp mọi miền đất nước. Và trong hành trình này, bản thân mình cảm thấy rất xúc động".
 |
1000 lá cờ được mang tới các xã biên giới tỉnh Tuyên Quang và lá cờ 54m2 được trao tại Cột cờ quốc gia Lũng Cú. 500 lá cờ được mang tới đặc khu Phú Quý. Hàng trăm, nghìn lá cờ được trao tại tỉnh Cao Bằng, Điện Biên và nhiều nơi biên giới, hải đảo. Các thành viên dự án “Phấp phới Việt Nam” đang có rất nhiều dự định, ấp ủ tạo ra các chiến dịch vào các mùa xuân, hạ, thu, đông với các chương trình khác nhau để lan toả tình yêu nước trong tim mỗi gia đình Việt Nam và niềm tự hào khi nhìn lá cờ phấp phới tung bay.