(VOV5) - Mỗi đơn vị, mỗi tấm lòng đã góp phần tạo nên sức lan tỏa rộng khắp cho một chương trình mang đậm giá trị nhân văn.
Những ngày giáp Tết, trên những triền núi Tây Bắc, không khí xuân đã len lỏi về vùng biên giới Sơn La trong sắc áo xanh của người lính và những chuyến xe nghĩa tình vượt dốc, băng đèo. Tại hai xã biên giới Chiềng Sơn và Lóng Sập, mùa xuân năm nay đến sớm bằng sự sẻ chia, bằng hơi ấm của tình đồng đội, tình quân dân bền chặt. Năm 2026, Học viện Khoa học Quân sự chủ trì và đồng hành cùng 12 đơn vị trong đó có Ban Đối ngoại (VOV5), Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức chương trình “Xuân Biên giới”. Mỗi đơn vị, mỗi tấm lòng đã góp phần tạo nên sức lan tỏa rộng khắp cho một chương trình mang đậm giá trị nhân văn.
Đoàn công tác trao, tặng quà Trung tâm Huấn luyện Cơ động Tây Bắc. Ảnh: Thế Hùng/VOV5 |
Trong khuôn khổ Chương trình “Xuân biên giới” năm 2026, đoàn công tác do Thiếu tướng Nguyễn Đình Trung, Chính ủy Học viện Khoa học Quân sự làm trưởng đoàn, trực tiếp đến thăm, chúc Tết và tặng quà tại Trung tâm Huấn luyện Cơ động Tây Bắc, Đồn Biên phòng Chiềng Sơn, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lóng Sập, cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân Chiềng Sơn và Lóng Sập, tỉnh Sơn La. Đặc biệt, đoàn đã dành sự quan tâm sâu sắc khi trực tiếp đến thăm, trao quà cho 4 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn hai xã biên giới.
Đoàn công tác trao, tặng quà Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lóng Sập, tỉnh Sơn La. Ảnh: Thế Hùng/VOV5 |
Ở mỗi điểm đến, những cái bắt tay ấm áp, những lời thăm hỏi chân tình đã xua đi phần nào cái lạnh của núi rừng cuối Đông. Với cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu Tổ quốc, sự hiện diện của đoàn công tác những ngày giáp Tết không chỉ là niềm động viên tinh thần, mà còn là minh chứng sinh động cho sự đồng hành bền bỉ của hậu phương với tiền tuyến.
Chia sẻ tại chương trình, Thiếu tướng Nguyễn Đình Trung, nhấn mạnh: “Hàng năm, mỗi điểm đến cúa chương trình “Xuân Biên giới” góp phần chung tay, góp sức với cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang địa phương giúp đỡ, hỗ trợ các gia đình chính sách, đồng bào, chiến sĩ và trẻ em vùng cao, biên giới phần nào giảm bớt khó khăn với tinh thần “ai cũng có Tết.”
“Xuân biên giới” là hoạt động thường niên, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm xã hội của cán bộ, giảng viên, học viên và các đơn vị đồng hành đối với đồng bào, chiến sĩ nơi biên cương Tổ quốc. Từ sự tự nguyện đóng góp bằng tiền mặt và hiện vật, chương trình năm nay đã huy động được nguồn lực gần 1,4 tỷ đồng (53.100 USD), dành tặng các đơn vị, địa phương, các gia đình chính sách, hộ nghèo và các em học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường – Con nuôi Đồn Biên phòng”.
Đoàn công tác trao, tặng quà cho trẻ em trong chương trình “Nâng bước em tới trường – Con nuôi Đồn Biên phòng” tại xã Lóng Sập, tỉnh Sơn La. Ảnh: Thế Hùng/VOV5 |
Gần 800 suất quà được trao tận tay không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn chứa đựng trong đó là sự sẻ chia, là niềm tin và hy vọng. Với những gia đình còn nhiều khó khăn, đó là cái Tết đủ đầy hơn. Với những em nhỏ vùng cao, đó là động lực để tiếp tục đến trường. Với cán bộ, chiến sĩ biên phòng, đó là nguồn động viên để vững vàng nơi tuyến đầu, ngày đêm canh giữ bình yên biên cương.
Đoàn đến trao quà cho gia đình ông Lường Văn Thuời có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Lóng Sập, tỉnh Sơn La. Ảnh: Thế Hùng/VOV5 |
Trải qua 11 năm tổ chức, Chương trình “Xuân biên giới” đã trở thành nhịp cầu gắn kết bền chặt quân với dân, lan tỏa truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam. Mỗi mùa xuân đi qua, chương trình lại bồi đắp thêm niềm tin, hun đúc thêm tình người nơi phên dậu Tổ quốc.
Ông Lê Trọng Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La, chia sẻ:“Những phần quà mà Đoàn công tác trao tặng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách … góp phần giúp nhân dân địa phương có thêm điều kiện vui Xuân, đón Tết đầm ấm hơn; đồng thời tiếp thêm niềm tin, nghị lực để mỗi người tiếp tục vươn lên trong cuộc sống, nỗ lực học tập, lao động, cùng chung tay xây dựng phên dậu của Tổ quốc ngày càng phát triển.”
Gửi lời tri ân nghĩa tình đến đoàn công tác, bà Bà Hoàng Thị Hôm, phụ huynh 1 con nuôi của đồn Lóng Sập và em Hà Đức Quyền, Trường Trung học phổ thông (THPT) Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La, bày tỏ:“Bộ đội lo cho ăn ở, quần áo chăn đệm. Các bác, các chú bộ đội giúp đỡ, gia đình rất là cảm ơn”.
“Cảm xúc của em bây giờ rất là vui khi được các bác, các chú đến tặng quà ủng hộ cho bọn em. Tỉnh thần bọn em rất phấn khởi khi được lên đây gặp các bác. Những món quà này không những vừa ấm người mà còn cả ấm lòng nữa”.
Đoàn đã trao 800 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, gia đình khó khăn trên địa bàn 2 xã Chiềng Sơn và Lóng Sập, tỉnh Sơn La. Ảnh: Thế Hùng/VOV5 |
Giữa đại ngàn Tây Bắc, xuân không chỉ đến từ nụ đào hé nở hay tiếng khèn gọi bạn, mà còn đến từ những tấm lòng cùng chung nhịp đập. Xuân biên cương 2026 lần này thể hiện rõ tinh thần thắm tình đồng đội, ấm tình quân dân được viết nên bằng những hành động thiết thực, nhân văn và đầy trách nhiệm.