Kiều bào: Nguồn lực quý báu trong hành trình phát triển đất nước

(VOV5) - Từ khắp năm châu hướng về quê hương, kiều bào tin rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045. 

Những ngày tháng Một năm 2026, sắc đỏ của cờ hoa rực rỡ khắp các phố phường Thủ đô Hà Nội, nơi diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong dòng chảy của niềm tin và kỳ vọng ấy, có sự cộng hưởng mạnh mẽ từ những người con Việt Nam đang sinh sống, làm việc trên khắp năm châu. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giờ đây đang mong mỏi cùng trực tiếp tham gia vào hành trình đưa Việt Nam cán những cột mốc mới về kinh tế và vị thế quốc tế.

Kiều bào: Nguồn lực quý báu trong hành trình phát triển đất nước - ảnh 1Nhà báo Nguyễn Huy Thắng, kiều bào CHLB Đức. Ảnh: TTXVN

Giữa dòng người tấp nập trên các nẻo đường Hà Nội những ngày này, có những người con xa xứ mang theo trong tim mình tình yêu quê hương và niềm tin vào tương lai đất nước. Nhà báo Nguyễn Huy Thắng, người Việt tại CHLB Đức, không giấu được xúc động khi chia sẻ về cảm nhận của mình. Các tuyến phố Hà Nội ngập tràn cờ hoa, băng rôn mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nét mặt người dân vui tươi, hồ hởi mang niềm tin và sự kỳ vọng vào những quyết sách mang tính chiến lược của Đảng. Nhà báo Nguyễn Huy Thắng chia sẻ đầy tự hào về tình cảm và sự kỳ vọng của những người con xa xứ dành cho sự kiện lớn của dân tộc: "Bà con kiều bào ở nước ngoài luôn luôn tin tưởng vào quê hương và kỳ vọng Đại hội Đảng lần thứ XIV rất thành công, mở ra những đường hướng mới, những chiến lược mới để kiều bào cùng với quê hương đất nước xây dựng quê hương đất nước".

Kiều bào: Nguồn lực quý báu trong hành trình phát triển đất nước - ảnh 2Ban liên lạc người Việt Nam tại Singapore cùng Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh tại sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam.

Ở phương Nam, tại đảo quốc Singapore, một cộng đồng người Việt năng động và phát triển cũng đang âm thầm đóng góp vào sự thịnh vượng chung của cả hai đất nước. Bà Tạ Thùy Liên, một trí thức kiều bào tại Singapore, kỳ vọng về sự phát triển của đất nước: “Tôi cảm thấy rất tự hào về những thành quả mà đất nước đã có được trong thời gian qua. Chúng ta hoàn toàn có thể làm được với định hướng đến 2030 và tầm nhìn đến 2045”.

Niềm tự hào về nguồn cội chính là nền tảng để kiều bào sẵn sàng cống hiến vào hành trình phát triển của đất nước, coi thành công của quê hương cũng chính là thành công của mình, miễn là những cam kết được duy trì xuyên suốt, những chính sách được triển khai bài bản và hiệu quả. Nhân dịp diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Singapore kỳ vọng vào những chính sách trọng dụng nhân tài mạnh mẽ hơn, tạo không gian để kiều bào trở thành những "đối tác đồng kiến tạo", đóng góp trực tiếp vào các lĩnh vực chiến lược, như: bán dẫn, kinh tế xanh, những lĩnh vực mà Singapore đang dẫn đầu khu vực.

Kiều bào: Nguồn lực quý báu trong hành trình phát triển đất nước - ảnh 3 Doanh nghiệp Việt Nam tham dự Hội chợ Quốc tế FoodAg 2025 tại Pakistan.

Xa hơn về phía Tây của Việt Nam, chị Trần Lệ Hằng cũng đang âm thầm viết nên câu chuyện đẹp về tình hữu nghị thông qua lĩnh vực xúc tiến thương mại giữa Việt Nam và Pakistan. Chị cho rằng đây là tinh thần phù hợp với định hướng lớn của Đảng về phát huy nguồn lực kiều bào, gắn kết lợi ích quốc gia với mạng lưới kết nối toàn cầu trong giai đoạn phát triển mới: "Trong những ngày này từ Pakistan, tôi theo dõi Đại hội lần thứ XIV của Đảng với niềm tin tưởng và xúc động rất đặc biệt. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước mà còn tiếp thêm niềm tin và động lực để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài như chúng tôi tiếp tục gắn bó với quê hương, đóng góp bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần vào sự phát triển của đất nước và vun đắp tình hữu nghị giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế”.

Từ khắp năm châu hướng về quê hương, kiều bào tin rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045. Trong hành trình ấy, kiều bào không chỉ là người chứng kiến, mà còn là người đồng hành, góp sức qua những dự án đầu tư, những đóng góp vào giáo dục, y tế, văn hóa. Tất cả đều mang dấu ấn của tình yêu quê hương, của niềm tin vào tương lai tươi sáng của dân tộc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác