Diệu Đan và hành trình âm nhạc Phật giáo hướng về miền Trung yêu dấu

(VOV5) - Tổng số tiền quyên góp được gần 376 triệu đồng sẽ được chuyển đến tận tay đồng bào vùng lũ, góp phần giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Khi những ngày cuối cùng của năm 2025 đang dần khép lại, một năm với nhiều biến động của thiên tai, bão lũ và những thử thách lớn đối với con người, có lẽ ai trong chúng ta cũng mong tìm về những phút giây lắng đọng, an lành và bình yên trong tâm hồn.

Trong không gian âm nhạc ấy, chúng ta cùng nhìn lại hai đêm nhạc thiện nguyện đầy ý nghĩa của ca sĩ – nhạc sĩ Phật tử Diệu Đan, mang tên “Vì Miền Trung yêu dấu” và “Dẫn lối con về”.

Diệu Đan và hành trình âm nhạc Phật giáo hướng về miền Trung yêu dấu - ảnh 1

Nghe âm thanh chương trình tại đây:

Tối ngày 13/12, tại Pháp đường Luật Mật Viện Thắng Nghiêm – chùa Khúc Thủy, thành phố Hà Nội, đã diễn ra đêm văn nghệ gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt. Chương trình do chùa Thắng Nghiêm phối hợp cùng ca sĩ Diệu Đan, Gia đình Phật tử, quý Phật tử và nhiều nghệ sĩ chung tay tổ chức, với mong muốn kết nối những tấm lòng nhân ái hướng về miền Trung ruột thịt. Không gian đêm nhạc lắng đọng trong tinh thần từ bi, đoàn kết và sẻ chia.

Về đêm nhạc này, ca sĩ – nhạc sĩ Diệu Đan cho biết: “Lũ lụt đã qua, nhưng những hậu quả để lại thì vẫn còn đó, âm ỉ và day dứt. Những ngày ấy, mỗi lần mở điện thoại hay bật tivi lên xem tin tức, tim tôi như thắt lại. Tôi không dám viết lên mạng những lời sáo rỗng, sợ vô tình lan truyền năng lượng tiêu cực. Chỉ biết lặng lẽ và tự hỏi: mình có thể làm gì? để góp một phần nhỏ bé cho bà con miền Trung? Khi tôi liên hệ với các anh chị em nghệ sĩ, tất cả đều vui lòng đem góp lời ca tiếng hát bằng cả tấm lòng. Đêm nhạc “Vì Miền Trung yêu dấu” có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ: Từ Như Tài, Vũ Duy Khánh, Phạm Lịch, Lê Hoàng Phong, Đức Bass, Vinh Nguyên, Bá Tuệ, Trà My, Minh Đông… Mỗi tiết mục không chỉ là âm nhạc, mà là một lời động viên, một cánh tay nối dài gửi về miền Trung ruột thịt".

Sau chương trình, Ban tổ chức đã công bố tổng số tiền quyên góp được là gần 376 triệu đồng, toàn bộ được chuyển đến tận tay đồng bào vùng lũ, góp phần giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Tiếp nối hành trình ấy, ngày 15/12, ca sĩ Diệu Đan tổ chức mini show “Dẫn lối con về” tại phòng trà Trixie Café, Hà Nội – tiếp tục kêu gọi quyên góp, đấu giá ủng hộ đồng bào miền Trung.

"Về nương bóng thầy" là một trong những ca khúc do Diệu Đan sáng tác, được hát trong hai đêm nhạc ý nghĩa này. Cô tâm sự: “Về nương bóng Thầy” là ca khúc tôi sáng tác để tri ân sâu sắc đối với những bậc Thầy khả kính mà trên hành trình hát nhạc Phật giáo hơn 10 năm tôi đã gặp. Ca khúc là lời tự sự của tôi, cũng như thay mặt những đệ tử Phật, những người con Phật trên hành trình tu học, khi mỏi mệt giữa cuộc đời  luôn có một  nơi để quay về nương tựa để được chở che, dẫn lối và chỉ dạy mình vượt qua khổ đau, tìm thấy bình an. Đây cũng là một trong những ca khúc Diệu Đan đã lựa chọn trình bày trong hai đêm nhạc vừa qua. Việc lựa chọn không gian phòng trà, thay vì chùa hay tự viện là ý tưởng và mong muốn của tôi, để âm nhạc Phật giáo không chỉ vang lên nơi cửa thiền, mà còn được thắp sáng giữa đời sống thường nhật, để bất kỳ ai, ở bất kỳ đâu, cũng có thể chạm tới nguồn năng lượng từ bi, trí tuệ và sự nương tựa tinh thần mà Phật pháp lan tỏa”.

Âm nhạc của Diệu Đan thường mang màu sắc chiêm nghiệm, gợi nhắc về vô thường, về nhân duyên, về những được – mất trong đời người, để từ đó mỗi người học cách buông xả và bình an hơn.

Bên cạnh các đêm nhạc, dịp này ca sĩ – nhạc sĩ Phật tử Diệu Đan cũng ra mắt cuốn sách “Dẫn lối con về”, gồm 90 ca khúc Phật giáo do chính cô sáng tác và phổ nhạc, được trao tặng miễn phí cho khán giả. Chia sẻ về cuốn sách và hành trình âm nhạc của mình, Diệu Đan bày tỏ: "Diệu Đan không mong âm nhạc của mình phải thật lớn hay thật hào nhoáng. Chỉ mong mỗi ca khúc là một ngọn đèn nhỏ, đủ để soi sáng một góc tâm hồn, giúp người nghe tìm thấy sự bình yên và niềm tin trong những giai đoạn khó khăn. Toàn bộ số tiền phát tâm ủng hộ cho việc phát hành sách, cùng với nguồn quỹ vận động từ hai đêm nhạc, đều được dùng để hỗ trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Mong một năm nhiều biến cố sẽ qua đi, và người VN chúng ta sẽ đón năm mới 2026 với những thành công mới”.

 
Một số hình ảnh trong hai chương trình:
Diệu Đan và hành trình âm nhạc Phật giáo hướng về miền Trung yêu dấu - ảnh 2
Diệu Đan và hành trình âm nhạc Phật giáo hướng về miền Trung yêu dấu - ảnh 3
Diệu Đan và hành trình âm nhạc Phật giáo hướng về miền Trung yêu dấu - ảnh 4
Diệu Đan và hành trình âm nhạc Phật giáo hướng về miền Trung yêu dấu - ảnh 5
Diệu Đan và hành trình âm nhạc Phật giáo hướng về miền Trung yêu dấu - ảnh 6
Diệu Đan và hành trình âm nhạc Phật giáo hướng về miền Trung yêu dấu - ảnh 7
Diệu Đan và hành trình âm nhạc Phật giáo hướng về miền Trung yêu dấu - ảnh 8
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác