(VOV5) - Giai điệu của Đặng Hoàng Long trữ tình, nhẹ nhàng mà tha thiết, nơi anh đã gửi gắm biết bao tình cảm tự hào, yêu mến với vùng đất giàu truyền thống.
Những ngày này, cả nước đang cùng hoà chung không khí nô nức Kỷ niệm 71 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Chiến dịch Điện Biên Phủ năm ấy đã được khắc họa hùng tráng trong âm nhạc thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, như những trang vàng soi sáng nền âm nhạc cách mạng Việt Nam. Tiếp nối âm hưởng ấy, trong 71 năm qua, các nhạc sĩ vẫn dành nhiều tâm huyết sáng tác ca khúc về Điện Biên trong kháng chiến và hôm nay, tạo nên một nguồn âm nhạc phong phú, giá trị.
Nhạc sĩ Đặng Hoàng Long tại phòng thu của VOV |
Chúng tôi giới thiệu với quý vị chùm ca khúc của nhạc sĩ Đặng Hoàng Long, ngợi ca vùng đất giàu lịch sử và cũng đẹp vô cùng - Điện Biên hôm nay!
Nghe âm thanh chương trình tại đây:
“Mời người lên Điện Biên, nắm tay nhau chúng ta cùng cất tiếng hát. Điệu xòe trên vùng cao văng vẳng nghe sáo ai hòa suối reo”... Những ca từ bay bổng, nhẹ nhàng trong ca khúc "Ánh sáng Điện Biên" như mời gọi du khách muôn phương hãy cùng đến với vùng đất Điện Biên đẹp đẽ. Đó cũng là điều mà nhạc sĩ muốn cho người nghe cảm nhận được qua bức tranh anh vẽ bằng âm nhạc. Nhạc sĩ chia sẻ: “Ánh sáng Điện Biên là ca khúc hội đủ những danh lam thắng cảnh, những di tích lịch sử quan trọng, và cả những yếu tố về văn hóa độc đáo của các dân tộc anh em cùng quần tự ở vùng đất này. Ngoài ra, tôi cũng đưa vào ca khúc những sự phát triển mới của Điện Biên, trên nền tảng được đầu tư và định hướng rất đúng hướng. “Ánh sáng Điện Biên” cũng bao gồm những nội dung mới, xen lẫn giữa truyền thống và hiện đại, là một bức tranh tổng hợp về Điện Biên đang trong thời kỳ xây dựng và phát triển".
Nhạc sĩ Đặng Hoàng Long quê ở xã Trực Thái, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Năm 2021, do yêu cầu của công việc, anh lên nhận công tác tại Điện Biên. Ngay lần đầu tiên tới vùng đất này, nhạc sĩ đã “phải lòng” Điện Biên, để rồi với tình yêu, cảm xúc trước vẻ đẹp thiên nhiên và tình cảm của con người nơi đây, anh đã cho ra đời chùm ca khúc về Điện Biên.
Anh nhớ lại: "Ấn tượng đầu tiên khi tới Điện Biên, tôi rất xúc động trước một vùng đất với những chiến thắng lịch sử vang dội, cùng với phong cảnh hùng vĩ, núi đồi và những cánh đồng... Điện Biên có hoa, có hương và có sắc - một mảnh đất đang trong thời kỳ phát triển với nhiều yếu tố hội tụ, có nhiều bước phát triển đột phá, nhất là về du lịch và xây dựng những đô thị mới. Qua những chuyến đi, tôi rất xúc động trước đất và người Điện Biên, và từ đó các ca khúc về Điện Biên đã ra đời!".
Trong ca khúc Điện Biên Phủ - Thành phố hoa ban, chất giọng nam trung đẹp, cộng với kĩ thuật thanh nhạc của ca sĩ Đặng Anh Tuấn làm người nghe như thấy lắng lại trong những ký ức của lịch sử khi ngắm nhìn bức tranh tươi tắn của Điện Biên hôm nay. “Bên hố bom xưa chiến hào năm ấy / Mỗi tháng 3 về nở trắng hoa ban / Bầu trời trong như mắt người con gái / Ngát hương Mường Phăng, ngát hương Mường Thanh”...
Nhạc sĩ Đặng Hoàng Long với mùa xuân Tây Bắc |
Viết về Điện Biên hôm nay, nhạc sĩ Đặng Hoàng Long đã khai thác một Điện Biên của thế kỷ 21 mang khí thế chiến thắng năm xưa đang vươn mình mạnh mẽ, nơi có cảnh sắc hùng vĩ, nơi sinh sống của đồng bào các dân tộc với văn hóa đặc sắc… Giai điệu của Đặng Hoàng Long trữ tình, nhẹ nhàng mà tha thiết, nơi anh đã gửi gắm biết bao tình cảm tự hào, yêu mến với vùng đất giàu truyền thống và cũng đẹp đẽ vô cùng đang mỗi ngày một rực rỡ hơn. Bên cạnh đó, nhạc sĩ cũng muốn bồi đắp cho thế hệ trẻ hôm nay những điều tốt đẹp: "Trên mảnh đất anh hùng, bên cạnh những yếu tố lịch sử, tôi cũng muốn các ca khúc của mình nhắc nhở thế hệ đi sau phải ghi nhớ công lao của cha ông đã làm nên những kỳ tích không dễ gì có được. Truyền thống anh hùng ấy cần được phát huy để đóng góp dựng xây và phát triển đất nước".
Trong chùm ca khúc về Điện Biên hôm nay, nhạc sĩ Đặng Hoàng Long còn có ca khúc Nhớ Mường Phăng, được giới thiệu tới người yêu nhạc qua giọng ca Thái Hoàng Trung. Nhạc sĩ cho biết: "Trong bài “Nhớ Mường Phăng”, tôi có nhắc đến những chiếc lán, những con đường, những căn hầm rất đơn sơ nhưng đã góp phần làm nên chiến thằng “lừng lẫy 5 châu, chấn động địa cầu”. Từ những chi tiết rất thực đó, tôi muốn một lần nữa nhấn mạnh rằng, dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, của các vị chỉ huy như Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã làm nên chiến thắng lịch sử. Thế hệ đi sau cần trông vào đó để học tập và không ngừng vươn lên, gìn giữ mảnh đất cha ông đã dày công xây dựng và bảo vệ".