(VOV5) - "Sáng tác thực sự là một hành trình thú vị. Khi tìm hiểu mỗi vùng miền, tôi không chỉ cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên mà còn yêu thêm con người nơi đó".
Nhạc sĩ Vũ Ngọc Đảm là một trong những gương mặt sáng tác trẻ tạo được dấu ấn riêng bằng những giai điệu đậm chất thơ và cảm xúc. Xuất thân từ Hưng Yên, lớn lên giữa những trang sách của cửa hàng giáo khoa gia đình, anh tiếp xúc rất sớm với văn học và ngôn từ – điều sau này trở thành nét đặc trưng trong ca từ của mình.
Khi lên Hà Nội năm 18 tuổi, thành phố này dần trở thành “quê hương thứ hai”, nuôi dưỡng cảm hứng để anh viết nên Hà Nội mùa yêu thương – ca khúc vừa đoạt giải A cuộc thi “Thanh âm Hà Nội”. Không chỉ gắn bó với Hà Nội, Vũ Ngọc Đảm còn mang tình yêu ấy trải dài khắp đất nước, sáng tác về Tây Bắc, Tây Nguyên hay đồng bằng Bắc Bộ với sự trân trọng dành cho từng vùng đất và con người nơi đó.
Nhạc sĩ Vũ Ngọc Đảm |
Nghe âm thanh chương trình tại đây:
BTV Bảo Trang: Trước hết xin được chúc mừng anh với Hà Nội mùa yêu thương, ca khúc nhận giải A cuộc thi Thanh âm Hà Nội. Anh có thể chia sẻ cảm xúc khi viết ca khúc cũng như khi nhận giải thưởng này?
Nhạc sĩ Vũ Ngọc Đảm: Tôi viết ca khúc này hoàn toàn từ tình yêu dành cho Hà Nội. Dù sinh ra ở Hưng Yên, nhưng từ nhỏ, mỗi lần được bố đưa lên Hà Nội, tôi đã cảm thấy gắn bó đặc biệt với nơi này và nuôi mong ước sẽ được sống – làm việc ở đây. Khi bắt đầu sáng tác về Hà Nội, tôi khá băn khoăn vì đã có quá nhiều ca khúc hay của các bậc tiền bối. Tôi tự hỏi: “Mình sẽ viết Hà Nội theo cách nào đây?” Và cuối cùng tôi chọn góc nhìn về bốn mùa, bắt đầu viết vào mùa thu – thời điểm Hà Nội đẹp và đầy cảm xúc.
BTV Bảo Trang: Bảo Trang cảm nhận tình yêu của anh dành cho Hà Nội thật sâu nặng. Nhưng được biết trong gia tài âm nhạc của anh, còn có rất nhiều ca khúc viết về những vùng miền khác nhau trên cả nước?
Nhạc sĩ Vũ Ngọc Đảm: Đúng vậy, tôi nghĩ nhạc sĩ nào cũng mong muốn đưa tình cảm của mình thành âm nhạc và lan toả tới nhiều khán giả hơn. Tôi luôn bắt đầu từ tình yêu quê hương đất nước. Những vùng đất như Tây Bắc, Tây Nguyên hay Đồng bằng Bắc Bộ có vẻ đẹp thiên nhiên và con người rất cuốn hút, khiến tôi muốn tìm hiểu. Càng tìm hiểu lại càng thấy nhiều điều hay, và hay thì phải viết – như một kỷ niệm và lời tri ân dành cho vùng đất đó.
BTV Bảo Trang: Trong các ca khúc của anh, chất thơ trong ca từ thể hiện rất rõ. Có phải điều đó đã được hình thành từ nhỏ?
Nhạc sĩ Vũ Ngọc Đảm: Có lẽ đúng vậy. Ngày nhỏ, nhà tôi có đại lý sách giáo khoa, nên tôi được tiếp xúc với sách, thơ, văn mẫu nhiều. Tôi thích đọc và nhớ rất lâu. Có lần trong bài thi văn, tôi làm giống văn mẫu đến mức bị hiểu lầm là chép! Những kỷ niệm đó khiến tôi gắn bó đặc biệt với ngôn ngữ. Khi sáng tác, ca từ là thế mạnh của tôi. Trong một ca khúc chỉ khoảng 2–4 phút, người viết phải truyền tải rõ nội dung và cảm xúc. Vì vậy, tôi luôn nghiên cứu kỹ chủ đề, chất liệu âm nhạc và đặc trưng vùng miền, rồi viết giai điệu và ca từ cùng lúc để đảm bảo hài hoà.
Sáng tác thực sự là một hành trình thú vị. Khi tìm hiểu mỗi vùng miền, tôi không chỉ cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên mà còn yêu thêm con người nơi đó. Âm nhạc Tây Bắc mềm mại, trữ tình; âm nhạc Tây Nguyên lại hoang dã, thiêng liêng. Nhưng điểm chung là dù viết về bất cứ đâu – Tây Bắc, Tây Nguyên hay đồng bào dân tộc – tôi luôn lấy tình yêu làm điểm tựa.
BTV Bảo Trang: Vậy những chủ đề nào anh muốn tiếp tục khai thác trong thời gian tới?
Nhạc sĩ Vũ Ngọc Đảm: Tôi sẽ tiếp tục sáng tác về quê hương, cha mẹ, gia đình và các vùng miền. Ngoài ra, tôi đang nghiên cứu về âm nhạc Phật giáo, hy vọng sớm gửi tới khán giả những sáng tác mang tính chữa lành, nhẹ nhàng và dễ chịu.
BTV Bảo Trang: Xin cảm ơn nhạc sĩ Vũ Ngọc Đảm vì những chia sẻ rất chân thành, và rất mong sớm được nghe các sáng tác mới của anh!